1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chủ đề về các loại Chopper

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi tonnytay, 12/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Evo600

    Evo600 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    đìu hiu quá, up lên cho xôm nào
  2. Evo600

    Evo600 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Nhân tiện hỏi các Bác xem chỗ nào ở HN độ bô ngon nhỉ. Mình mới tập toẹ nên các Bác chỉ giáo giùm xem nên mua thân có sẵn hay làm từ đầu, phần cổ thì uốn chỗ nào tốt.
    Cám ơn.
  3. INTRUDER

    INTRUDER Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    2.851
    Đã được thích:
    0
    Bác chạy xe giề?
    Bô hay đồ chế cháo thì cứ qua bác sỹ Thương, 916 đường Láng mà làm.Anh em ở đây chắc cũng nhiều người biết.Mà là Hà Nội nhé!
  4. Evo600

    Evo600 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Bác intruder . Để ra Bác Thương em thử. Mình cũng ở HN, đang chạy 1 chú bell và 1 chú CBT. Định độ lại chú CBT.
  5. Vinh_8283

    Vinh_8283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2006
    Bài viết:
    915
    Đã được thích:
    0
    Chooper của anh B_e khôn biết thế nào rồi nhẩy! chả thấy bác nói gì cả!
  6. seiko279

    seiko279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Xe đang ở SG, máy 400
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Các bác máu múc đi!?
    Được seiko279 sửa chữa / chuyển vào 23:23 ngày 10/03/2007
  7. CunXiu8182

    CunXiu8182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    Thương''s Chopper :

    [​IMG]
  8. CunXiu8182

    CunXiu8182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0

    Nhìn cái ông pô e, cứ sợ nó làm bỏng chân mất, nó chìa ra ngoài nhiều thế nhỉ?
    Steed này có quả bình xăng ác thú quá
    u?c CrazyMaster s?a vo 18:12 ngy 12/03/2007
  9. seiko279

    seiko279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0

    Tất cả đồ chơi đúng chopper độ xịn, pô xịn, bình xăng đúng harley... tốn nhiều thời gian và công sức quá. Nay muốn cho ra đi, sẽ giao đủ đồ... Chiều dài xe là 3mét, tiếng pô nổ rời đặc trưng harley...
    u?c CrazyMaster s?a vo 18:12 ngy 12/03/2007
  10. CrazyMaster

    CrazyMaster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    1.787
    Đã được thích:
    1
    Bài của Chu_Quan_Vuong viết lúc 02:36 ngày 12/03/2007:
    Bất cứ lúc nào và ở bất cứ đâu, hễ anh chàng Chu_Quan_Vuong, công dân Tỉnh Bắc Ninh - Nước Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam lái chiếc xe cưng của mình bon bon trên đường phố là y như rằng tất cả máy ảnh đều chĩa vào cùng những lời trầm trồ, ngạc nhiên. Với kiểu dáng một bộ xương sống, chiếc xe đã làm nức danh chủ nhân của mình.
    [​IMG]
    Chu_Quan_Vuong năm nay 28 tuổi thường gọi chiếc xe máy yêu quý của mình là ?oBone Bike? (Xe Xương). Dài 2,7m, trông nó chẳng khác gì một bộ xương người thứ thiệt với kích cỡ lớn hơn. Khung sườn thoai thoải, một cái xương sọ nghển nghện ở đằng trước và mỗi cái đèn pha ở 2 hốc mắt cùng với 32 chiếc răng giơ ra trắng lạnh đảm bảo nếu xuất hiện bất thình lình cũng khiến không ít người phải rú lên kinh hoàng.
    [​IMG]
    Khó ai có thể tin đây là chiếc xe máy đầu tiên mà Chu_Quan_Vuong chế tạo. Vốn là một người, một thành viên đam mê xe HonDa 67 trong Club, là một người thợ kim loại tự học, Chu_Quan_Vuong đã từng mày mò làm ra những móc kéo nông nghiệp, đồ sắt trang trí những chiếc bàn và đặc biệt tạo ra một vỏ áo giáp ấn tượng được bán trong một cuộc đấu giá. Chu_Quan_Vuong tâm sự ?oTôi muốn làm một cái gì đó khác lạ?, đó chính là lý do Bone Bike ra đời. Ý tưởng về kiểu dáng của nó nảy sinh khi Chu_Quan_Vuong mua hình một bộ xương người bằng chất dẻo tại một cửa hàng đồ chơi để về dọa ma cô Vợ.
    [​IMG]
    Sau thời gian 22 tháng, Bone Bike "chào đời" tại tầng hầm cửa hàng Cafe - Bi A - Bóng Đá của Chu_Quan_Vuong ở Thị trấn Từ Sơn - Tỉnh Bắc Ninh, và hầu như được làm hoàn toàn bằng tay. Phía trước của nó có một tấm bia giữ cho chất lỏng chảy dọc trong bộ xương sống có thể mở được. Bộ phận phuộc xe máy ở hai bánh đằng trước tạo thành xương 2 cánh tay loẳng khoẳng.
    [​IMG]
    Chiếc xe trên thực tế làm hoàn toàn bằng kim loại tấm trong một lớp sơn sáng sủa. Nó có tốc độ cao nhất đạt 350 km/h. Ghế ngồi làm bằng nhôm có lò xo nhưng không có lót đệm.
    [​IMG]
    Tháng 2 năm 2007, tại lễ hội xe máy HonDa 67 Club diễn ra tại Cafe Hale vỉa hè Thành phố Hà Nội thu hút hơn 20 người đi xe HonDa 67 và Cruise môtô tham gia, khi Chu_Quan_Vuong và Bone Bike xuất hiện, mọi người đã reo lên: ?oÊ! Trông kìa?. Và lập tức, tiếng ?oTách? rất nhiều máy ảnh của Bác Fibi, Kiên Foxy, CunXiu8182, ..v..v... như reo lên đồng khởi. Giải Đặc biệt Xổ số kiến thiết Miền Bắc tôn vinh kỹ thuật xe máy đã vào tay Chu_Quan_Vuong như một điều hiển nhiên, Chiếc vé có trùng số với biển số của chiếc xe.
    [​IMG]
    Chu_Quan_Vuong dự kiến đấu giá chiếc xe nhưng chưa có kế hoạch cụ thể thời gian nào. Anh ta nói chiếc xe sẽ có giá từ 10 đến ít nhất là 50 bữa Cafe - Rượu - Karaoke giữa HonDa 67 Club & Cruise Hà Nội.
    [/quote]

Chia sẻ trang này