1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chủ đề về Honda CB125T

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi gicungthich, 27/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rockwell80

    rockwell80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Không biết hội CBT của ta có nữ không nhỉ, chứ em thấy con trai VN ton chạy xe nữ, trong khi ở Japan không phân biệt nam nữ đâu!!! Xem nè các bác
    [​IMG]
  2. nghiadep

    nghiadep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2008
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Vợ em chảnh chút nè...
    [​IMG]
    Được nghiadep sửa chữa / chuyển vào 20:35 ngày 11/03/2008
  3. bigcat75a

    bigcat75a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác,
    Tình hình là vợ đang mang bầu, không có thời gian chăm chút cho xe hơn nữa để tiện việc đi lại nên cần 1 chú Dream hoặc Future (đời đầu thôi cho rẻ).
    1. Nên cần nhượng lại cho anh em yêu CBT
    2. Hoặc bác nào trong hội CBT thừa 1 chú Dream Thái hoặc Future (đời đầu) thì trao đổi. Biết đâu sau này lại có cơ hội quay vòng trở lại .
    Tình trạng xe:
    1. Để 3, 4 tháng chưa sờ đến vì dùng xe khác để đèo vợ. Hôm trước mở khoá xăng đề phát nổ luôn
    2. Xe đã làm lại máy 1 lần nên mang về chỉ việc đi , máy để nguyên bản chưa sơn, xi đánh bóng các bác nhé
    3. Giấy tờ đầy đủ , biển 27F& Xe đăng ký lần đầu cuối năm 97 màu đen nòng súng đã sơn lại màu khá đẹp như trong hình vẽ (sơn ở showroom ô tô nên chắc ko kém sơn xịn lắm)
    Tiền nong không quá quan trọng (sẵn sàng giảm 1 - 2 triệu theo giá thị trường cho nhanh), nhiệt tình xem xe kết là mua được .
    [​IMG]
  4. rockwell80

    rockwell80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
  5. freakeh

    freakeh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0
    Vừa đi mục kích em này về, xe ngon, hình thức đều .
    Đạn đã lên nòng chỉ chờ vợ cả kéo cò là đến hạ .
    Đúng là thú chơi thôi, khoái mua chứ chưa biết mang nó lên nhà kiểu gì, sàn nhà em cao hơn so với đường nhiều
  6. CBTITech

    CBTITech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2008
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Xin chào các bác thích xe CBT!!!!!!!!!!
    Em mê xe này như điều đổ, từ hồi sinh viên cơ, thế mà chưa tậu được em nào, lý do đơn giản là em đang ở quê cha đất tổ của em CBT (Nhật Bản). Hai ngày nay đọc 33 trang của forum các bác, nên xin phép được đăng ký tham gia thảo luận cho vui, mặc dù chưa có xe.
    3 năm nữa sẽ giới thiệu con xe của em đến các bác. Thân chào.
    À, 3 năm nữa em về lại Sài Gòn, bác nào lúc đó muốn bán CBT thì ới em một tiếng nhé.
  7. CBTITech

    CBTITech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2008
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Chào bác, phải chi em ở Việt Nam là đã bay ra Hà Nội rồi. Hic hic. Tiếc quá đi mất.
  8. gicungthich

    gicungthich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Welcome bác,
    Nếu bác ở Tokyo thì cũng có hội CBT, mình biết vì ông chú mình đang làm đầu bếp cho một nhà hàng VN tại Nhật, hàng tháng ông vẫn cùng tụi CBT đi câu cá, ngắm chim vv. (được cái cả hai chú cháu đều thích xe này từ lâu rồi).
  9. CBTITech

    CBTITech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2008
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
  10. gicungthich

    gicungthich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, cảm ơn bác nhé, em ở đây ngày nào chả ngắm CB,nhưng mà toàn tròm trèm 1 ngàn cc không hà, em chưa từng thấy chiếc CBT nào ở Tokyo cả. Với lại ở đây em làm chúi mũi để kiếm tiền chơi xe thì hì hi không câu cá ngắm chim được.
    Anyway, khi nào em ra lại Hà Nội em sẽ nhắn các bác trước để anh em uống cafê chơi.
    Thì ở bên đó xe máy có nhiều như ở VN đâu, bác ra đường tìm mỏi mắt mới thấy con xe nam huống hồ lại là CBT đúng không bác.
    Em cũng từng sống ở Đài Bắc mấy năm, ra đường thấy 99% là xe ga, còn lại mấy con xe nam toàn xe khủng thôi. Mãi đến khi chuẩn bị về thì em thấy có một tuị chuyên đi xe Kymco (xe nó cũng giống như con rebell) em cũng tham gia cùng tụi nó một thời gian mới thấy là có nhiều người có sở thích giống mình.
    Tức là được bóp côn,nhả ga, cảm nhận tốc độ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này