1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chủ đề về Honda CB125T

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi gicungthich, 27/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. freakeh

    freakeh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0
    Cafe 5h chiều 2-9 tại dãy cafe ngồi xổm trên đường Nguyễn Du nhìn sang hồ các bác nhé. Đã nhắn tin cho các số ở trên, tiện bác nào vào thì đăng ký luôn cho khí thế.
    1-Tructor
    2-Freakeh
    3-Youngspirit
    .....
    ......
    Được freakeh sửa chữa / chuyển vào 10:58 ngày 02/09/2008
  2. duongthoi

    duongthoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
  3. youngspirit

    youngspirit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    Ok con gà đen,E sẽ cố gắng tham gia vì chiều phải chở vợ con đi có việc tý.Hy vọng là không có vấn đề gì.
    Xe bác Tructor giống xe E thế,làm E suýt nhận nhầm thấy người sang bắt quàng làm họ.
  4. freakeh

    freakeh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0
    Anh em chở cả vợ , người yêu đi nhé.
    Tớ dắt cả đầu gấu và 1 phi công 7 tháng tuổi tham gia
  5. freakeh

    freakeh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0
    AE đi măng theo cưa sắt và đồ nhé, cưa pô xe Beo ra lắp vào CBT nổ hay lắm
  6. freakeh

    freakeh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0
    Tin mới nhất từ buổi gặp mặt ae CBT.
    Đúng 5h bác Tructor có mặt tại 70 Nguyễn Du và phát tín hiệu tập hợp, mấy phút sau em có mặt tại 70 ND. Đây rồi 1 chiếc CBT xanh hiên ngang giữa 1 đống "tép riu", nhìn vào phía trong 1 bác to cao cũng mặc áo xanh đang vẫy tay ra hiệu.
    AE tay bắt miệng cuời xong màn giới thiệu, được 1 lúc thì Youngspirit tới tiếp theo là Ninhcd, Halu, "Thành" và cuối cùng là bác Vespacutduoi cùng 1 phụ xe rất xinh đẹp.
    Không khí rất là vui vẻ bõ những ngày CBT chạy lẻ tẻ giờ thì có hội. Xe dựng thành hàng cùng nhau ngắm vuốt, chạy thử bàn tán. Chỉ tiếc không có chỗ bày xe do quán bị công an làm chặt quá.
    Sau 1 hồi sờ xoạng ngắm nghía anh em cũng có đưọc 1 thống nhất là sẽ cố gắng tổ chức thường xuyên các buổi gặp mặt. Hội cũng thay mặt ae vắng mặt bầu bác Tructor là Chủ tịt chịu trách nhiệm xây dựng phong trào và "hò hét" ae tụ tập.
    Để tiện cho việc sinh hoạt ae đề nghị xây dựng quỹ, mõi người góp 50K nhờ bác Tructor làm thủ quỹ luôn. AE về trước hôm sau đóng cho bác Tructor.
    Tình hình em làm thư ký là như vậy, ae nào có sáng kiến góp ý tiếp nhé. Rất mong ae mê CBT cùng tham gia và bớt chút thời gian xây dựng phong trào lịch lãm, văn hóa cùng CBT.
    (có mấy cái hình cùi em xin up sau)
  7. haluu_kts

    haluu_kts Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    2.254
    Đã được thích:
    1
    a dùng số 555 hay số 396?em dừng đèn đỏ xong lên đã chả thấy đâu,đi nhanh thế
  8. ninhcd

    ninhcd Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    1
    Bác tường thuật thì tường thuật cho nó đu đủ chút đi,
    Bác quên mất đoạn giữa giàn CBT nổi bật lên 1 e Bel e lệ với tiếng hót thánh thót àh, đến nỗi có người định mang cưa sắt đi để thiến đôi Pô của e nó đó,
    Đang bắt đầu vào thu, các Bác chủ tịt bố trí đi xa 1 chuyến đi, e xung phong mang Bel đi dẫn đoàn để cả hàng CBT nối đuôi chạy theo nhé, ke ke ke
  9. freakeh

    freakeh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0
    Beo chả đi trước àn chứ nếu đi sau thì nhìn thấy mỗi mông CBT thôi ah
  10. youngspirit

    youngspirit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    E nhất trí cả hai tay hai chân,cũng hy vọng CBT có ngày hoành tráng trở lại,danh vang năm châu bốn bể cho bõ những tháng ngày u tối.Ôi, hạnh phúc thay.
    Mới đây thôi mà E cứ nghĩ đã lâu lắm rồi,CBT hội ngộ quần hùng,nhìn dãy xe trải dài dưới nắng chiều thu Hà nội toả sáng lung linh khiến cả quãng phố như thơ mộng hơn,lãng mạn hơn người người mỏi cổ,nhà nhà mỏi cổ.Tuyệt lắm thay.
    E có mấy dòng cảm xúc mong cả nhà thông cảm,nó phọt ra E không hãm được he he.
    AE thống nhất là nếu đi đâu thì cho Ninhcd dẫn đoàn,nói gì thì nói chứ ít nhất xe bác ý cũng nổ to nhất kiểu pô thủng ý các bác nhỉ he he.
    Note: Lần sau CBT chọn quán khác nhé,quán này chật chội quá chẳng ngắm nghía gì đc.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này