1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chủ đề về Honda CB125T

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi gicungthich, 27/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. youngspirit

    youngspirit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    Có mấy cái ảnh mà không bác nào show hàng à,các bác định để xem một mình hả cho A E ngắm với bác Tructor,bác Freakeh ơi?
  2. TRUCTOR

    TRUCTOR Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    1
    Ảnh đây .... ảnh đây.
    ................
    Oh! ... Vưỡn chưa phọt đc ảnh lên.
  3. TRUCTOR

    TRUCTOR Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    1
    Trước hết xin cảm ơn các anh em đã tín nhiệm. Chức Chủ tịt này thật quá lớn và quá vinh hạnh đối với ta. Ta nguyện đem hết tài mọn của mình ra, góp sức cùng anh em làm vinh danh cho hội.
    Thưa anh em, CBT không còn nhiều nhưng không nên vì đó mà buồn khổ tủi nhục. Hãy coi dó là niềm tự hào vì tại đất Hà Thành này, thậm chí cả nước này có máy cái CBT. (CD, rebell, 67, GL .... có đầy).
    Anh em, thậm chí cả tôi đây chắc chắn đã có lúc muốn rời xa nó (CBT) vì nhiều lý do như: nặng, khó đèo vợ con, đi mưa thì ướt, ... và nhiều nhiều lý do khác nữa nhưng hãy nghĩ lại, đừng làm điều dại dột đó. Hãy lấy một ví dụ sống như bác NINHCD, đang rơi vào tình trạng Hồn CBT, da Rebel (Hông Chương Ba, da Hàng thịt. (nhưng anh em cũng phải ngợi ca tinh thần của bác ấy vì sự nhiệt tình). Mong anh em luôn giữ vững được lập trường, tư tưởng ổn định. Đừng vì chút sao lòng mà lại đi theo CD, 67, .....
    Phải nói rằng hôm 02/9 thật chân tình và cảm động, Bác Freakeh, bác NINHCD mang theo vợ con, có ý truyền cho thế hệ sau lòng đam mê CBT; bác Haluu đang sốt cũng đi, bác Thành (thành viên mới) thì sáng đã Cafe ở 70 Ng.Du, chiều lại đến đó vì muốn gặp anh em, bác Vespacutduoi thì muộn nhưng vẫn cố qua để khoe xe (và khoe cả người đẹp). Thay mặt hội xin ngợi ca anh em. Hy vọng lửa nhiệt huyết vẫn cháy mãi .
    Cuối cùng xin chúc các anh em cùng gia đình luôn mạnh khoẻ, mong Hội Cờ Bờ To của chúng ta mãi mãi thình vượng.
    T/B: Khi tôi đang viết những dòng tâm huyết này thì có một bác DUC - 0902468907 (mình định dịch là DỤC) nt. Bác ấy là bận của bác Haluu (là cùng CQ) và cũng có CBT. Anh em ghi số lại nhé. Chúng ta cùng đón chào bác DỤC nhé.
  4. TRUCTOR

    TRUCTOR Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    1
    Thưa anh em,
    Nói gì thì nói nhưng Quỹ hội cũng là một khía cạnh đáng quan tâm.
    Hôm Cafe vừa rồi, anh em đã đồng ý góp quỹ để Cafe, off.... Thống nhất 50.000 VND/thành viên.
    Sau đây là danh sách các bác đã đóng (tructor thu chi):
    - Tructor
    - Freakeh
    - NINHCD
    - Thành
    - Haluu.
    Hôm vừ rồi Cafe mất 91.000 VND.
    Như vậy quỹ còn:
    5 người X 50.000 VND = 250.000 VND
    250.000 VND - 91.000 Cafe = 159.000 VND.
    "Tiền bạc công minh, ái tình không dứt khoát"
  5. ninhcd

    ninhcd Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    1
    ... Hãy lấy một ví dụ sống như bác NINHCD, đang rơi vào tình trạng Hồn CBT, da Rebel (Hông Chương Ba, da Hàng thịt. (nhưng anh em cũng phải ngợi ca tinh thần của bác ấy vì sự nhiệt tình). Mong anh em luôn giữ vững được lập trường, tư tưởng ổn định. Đừng vì chút sao lòng mà lại đi theo CD, 67, .....
    Phải nói rằng hôm 02/9 thật chân tình và cảm động, Bác Freakeh, bác NINHCD mang theo vợ con, có ý truyền cho thế hệ sau lòng đam mê CBT; bác Haluu đang sốt cũng đi, bác Thành (thành viên mới) thì sáng đã Cafe ở 70 Ng.Du, chiều lại đến đó vì muốn gặp anh em, bác Vespacutduoi thì muộn nhưng vẫn cố qua để khoe xe (và khoe cả người đẹp). Thay mặt hội xin ngợi ca anh em. Hy vọng lửa nhiệt huyết vẫn cháy mãi .
    Cuối cùng xin chúc các anh em cùng gia đình luôn mạnh khoẻ, mong Hội Cờ Bờ To của chúng ta mãi mãi thình vượng.
    T/B: Khi tôi đang viết những dòng tâm huyết này thì có một bác DUC - 0902468907 (mình định dịch là DỤC) nt. Bác ấy là bận của bác Haluu (là cùng CQ) và cũng có CBT. Anh em ghi số lại nhé. Chúng ta cùng đón chào bác DỤC nhé.
    [/quote]
    Thưa anh em,
    Nói gì thì nói nhưng Quỹ hội cũng là một khía cạnh đáng quan tâm.
    Hôm Cafe vừa rồi, anh em đã đồng ý góp quỹ để Cafe, off.... Thống nhất 50.000 VND/thành viên.
    Sau đây là danh sách các bác đã đóng (tructor thu chi):
    - Tructor
    - Freakeh
    - NINHCD
    - Thành
    - Haluu.
    Hôm vừ rồi Cafe mất 91.000 VND.
    Như vậy quỹ còn:
    5 người X 50.000 VND = 250.000 VND
    250.000 VND - 91.000 Cafe = 159.000 VND.
    "Tiền bạc công minh, ái tình không dứt khoát"
    [/quote]
    Hix nghe giọng văn thì cũng có vẻ đc, nhưng sao cứ lấy NinhCD ra mà làm VD thế nhỉ, người ta hoàng tráng là vậy mà toàn bị các Bác lấy ra làm Gương thế,
    Vấn đề tài chính Bác tructor làm như thế là hay rùi, e ủng hộ nhiệt tình, e ở mang quốc tịch Việt Nam nhưng vẫn thích cái thàng KAMPUCHIA hơn, vì có thế anh em mới bền lâu đc fải ko các Bác
    Vụ ảnh ọt sao rùi Bác Thanh nhỉ, kiểu này lần sau ko cho cầm máy ảnh nữa đâu nhé
    Bác chủ tịt nghên cứu vụ đi xa đi, tiện e ? luôn ở dây có Bác nào đã đi Đền Thờ Nguyễn Bỉnh Khiêm chưa, e thấy chỗ đó View khá đẹp, đường đi cũng ok, khoảng cách tầm 120km, khá hợ lý đó, gần đó có cả suối nước nóng gì đó(e chưa tắm thử), ...
    Tóm lại có thể đi về trg ngày, các Bác nghiên cứu xem thế nào,
    E cũng muốn Cung Đường mở hàng của nhà CBT ko quá khó khăn vì đang có mấy e mới đi Đai Tu Thẩm Mỹ về(freker gì đó, yuong..) lên thương cho mấy e nó .
  6. TRUCTOR

    TRUCTOR Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    1
    Thưa anh em,
    Nói gì thì nói nhưng Quỹ hội cũng là một khía cạnh đáng quan tâm.
    Hôm Cafe vừa rồi, anh em đã đồng ý góp quỹ để Cafe, off.... Thống nhất 50.000 VND/thành viên.
    Sau đây là danh sách các bác đã đóng (tructor thu chi):
    - Tructor
    - Freakeh
    - NINHCD
    - Thành
    - Haluu.
    Hôm vừ rồi Cafe mất 91.000 VND.
    Như vậy quỹ còn:
    5 người X 50.000 VND = 250.000 VND
    250.000 VND - 91.000 Cafe = 159.000 VND.
    "Tiền bạc công minh, ái tình không dứt khoát"
    [/quote]
    Hix nghe giọng văn thì cũng có vẻ đc, nhưng sao cứ lấy NinhCD ra mà làm VD thế nhỉ, người ta hoàng tráng là vậy mà toàn bị các Bác lấy ra làm Gương thế,
    Vấn đề tài chính Bác tructor làm như thế là hay rùi, e ủng hộ nhiệt tình, e ở mang quốc tịch Việt Nam nhưng vẫn thích cái thàng KAMPUCHIA hơn, vì có thế anh em mới bền lâu đc fải ko các Bác
    Vụ ảnh ọt sao rùi Bác Thanh nhỉ, kiểu này lần sau ko cho cầm máy ảnh nữa đâu nhé
    Bác chủ tịt nghên cứu vụ đi xa đi, tiện e ? luôn ở dây có Bác nào đã đi Đền Thờ Nguyễn Bỉnh Khiêm chưa, e thấy chỗ đó View khá đẹp, đường đi cũng ok, khoảng cách tầm 120km, khá hợ lý đó, gần đó có cả suối nước nóng gì đó(e chưa tắm thử), ...
    Tóm lại có thể đi về trg ngày, các Bác nghiên cứu xem thế nào,
    E cũng muốn Cung Đường mở hàng của nhà CBT ko quá khó khăn vì đang có mấy e mới đi Đai Tu Thẩm Mỹ về(freker gì đó, yuong..) lên thương cho mấy e nó .
    [/quote]
    Thì thế ............. Hoành tá tràng như thế nên người ta mới lấy làm gương
  7. freakeh

    freakeh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị ông Nờ Cờ Đờ sửa lại chữ ký đi nhé, đọc mỏi tay quá.
    Chúc mừng sự trở lại của CBT.!!!..
    Chưa bao giờ lại yêu con ngựa già như bây giờ, mặc cho nó cũ kỹ mặc cho nó cồng kềnh khi dắt (mỗi khi dở chứng, có bao giờ nó giở chứng đâu).
  8. TRUCTOR

    TRUCTOR Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    1

    Hix nghe giọng văn thì cũng có vẻ đc, nhưng sao cứ lấy NinhCD ra mà làm VD thế nhỉ, người ta hoàng tráng là vậy mà toàn bị các Bác lấy ra làm Gương thế,
    Vấn đề tài chính Bác tructor làm như thế là hay rùi, e ủng hộ nhiệt tình, e ở mang quốc tịch Việt Nam nhưng vẫn thích cái thàng KAMPUCHIA hơn, vì có thế anh em mới bền lâu đc fải ko các Bác
    Vụ ảnh ọt sao rùi Bác Thanh nhỉ, kiểu này lần sau ko cho cầm máy ảnh nữa đâu nhé
    Bác chủ tịt nghên cứu vụ đi xa đi, tiện e ? luôn ở dây có Bác nào đã đi Đền Thờ Nguyễn Bỉnh Khiêm chưa, e thấy chỗ đó View khá đẹp, đường đi cũng ok, khoảng cách tầm 120km, khá hợ lý đó, gần đó có cả suối nước nóng gì đó(e chưa tắm thử), ...
    Tóm lại có thể đi về trg ngày, các Bác nghiên cứu xem thế nào,
    E cũng muốn Cung Đường mở hàng của nhà CBT ko quá khó khăn vì đang có mấy e mới đi Đai Tu Thẩm Mỹ về(freker gì đó, yuong..) lên thương cho mấy e nó .
    Xa wá bác ơi, sợ mất nhiều TG đi lại và sợ mấy bác "mình Hạc xương Mai" ngồi lâu sẽ đau ...it. Thời gian chỉ có 01 ngày, vừa đi vừa ngắm cảnh, vừa biểu dương lực lượng, quay phim, chụp ảnh, ... nên miềng có ý kiến thế này :
    - Thời gian off vào Chủ nhật, 21/9.
    - Điểm đến: Vụ này thì anh em cùng tìm, tập chung vào các điểm: khoảng 40 đến 60km. Cảnh đẹp, không cần gửi xe mà vẫn vui chơi được. Có hồ nước càng tốt (Sơn Tây, Hòa Bình, Ninh Bình, Thái Nguyên, ...)
    - Ăn uống: Mang bếp ga Du lịch đi nướng thịt, bánh mì, bia, nước ngọt.
    - ....
    Anh em cùng cân nhắc, cho ý kiến sau đó thống nhất nhé. Lưu ý là không cài số lùi đâu đấy.
    Ngoài ra nếu có thành viên nào thuộc hội CD, GL, 67, Beo, ... mà muốn tham gia thì goeo căm để mở rộng quan hệ đồng thời gây được tiếng vang trên giang hồ.
    Anh em tham gia bàn bạc nhiệt tình nhé.
  9. TRUCTOR

    TRUCTOR Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    1
    Anh em lưu ý đừng chọn đường gập ghềnh quá nhé, sợ Rebel của bác NINHCD bị chịt gầm, lại phải khiêng
  10. youngspirit

    youngspirit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    E lại nhất trí 2 chân,hai tay.
    Hôm nọ về sớm hơn mọi người nên E không rõ vụ quỹ
    E sẽ bổ sung sớm nhất có thể,xin mọi người lượng thứ.
    Còn vụ đi off các bác cứ tính toán nhé,nhưng E cũng xin nói
    trước mong các bác thông cảm là E muốn xử xong xuôi con vợ 2 của E đã thì E mới go,chứ đi giữa đường chẳng may nó lại giận dỗi E thì mệt cho cả E lẫn các bác khổ lắm.
    À mà ảnh đâu các bác nhỉ....bác chủ tịt với bác thư ký .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này