1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chủ đề về Honda CB125T

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi gicungthich, 27/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TRUCTOR

    TRUCTOR Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    1

  2. freakeh

    freakeh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0
    Vừa về đến nhà cứ làm cái cho nóng sốt
    [​IMG]
  3. bacbmcs

    bacbmcs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2007
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Mấy Đồng chí CBT cho ảnh lên nào . Đi vầ mỗi đòng chí FK177 lên tiếng là thế nào.
  4. duongthoi

    duongthoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
  5. ninhcd

    ninhcd Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    1
    he he, mệt nhưng Sướng vẫn nhìu hơn, hoan hô tinh thần của mấy Bác cầm máy ảnh nhé, nóng hổi vừa thổi vừa ăn
  6. youngspirit

    youngspirit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
  7. freakeh

    freakeh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0
    Quá tuyệt vời, CBT mỗi ngày em lại gặp thêm những con người tuyệt vời.
  8. ninhcd

    ninhcd Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    1
    E buồn quá các bác ơi,thèm vãi ra mất thôi = Buồn như con chuồn chuồn,chán như con gián.
    ----------------------------
    Tiếc cho chú, a thực sự tiếc cho chú đó, hê hê,
    Điệu này next time e đang nghĩ fải tìm thêm người ngồi sau cho sinh động, chú mấy CBT chạy với nhau thấy hơi bùn các bác nhể,
  9. hondacbt

    hondacbt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    May tay Hiep Anh dau ca roi. Con cai nao thi tung len di ...ZO....ZO
    Anh em oi hay co vu cho CBT nhe....Cheer ... Cheer ! .!
    [​IMG]
    Vi moi truong Xanh sach dep cac ban ah
  10. TRUCTOR

    TRUCTOR Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    1
    Thưa anh em,
    Vậy là chuyến off của chúng ta đã thành công tốt đẹp. Chuyến đi được thực hiện bởi những con người tâm huyết nhất của CLB CB125T.
    Từ 8h đến 9h, anh em tập chung ở Nhà hát lớn, đến đó còn gặp cả CD Club cũng đi off. Phải nói rằng ngày 21/9 quả là "Thiên thời, Địa lợi, Nhân hoà"; Có "cái nắng", có "cái gió", và có cả .... "không mang tên" cùng đi..... Tiết trời mát mẻ, lòng người háo hức, hơn 9h anh em nổ máy lên đường .
    Cả đoàn nhằm hướng đường Âu Cơ thẳng tiến. Thử thánh đầu tiên là một cơn mưa ập tới, chẳng ai bận tâm và đoàn xe vẫn tiếp tục lăn bánh (Tuy nhiên do mưa to quá nên phải trú vì sợ ướt các thiết bị điện tử như Máy ảnh, Điện thoại và sợ ướt cả ).
    Tiếp tục lên đường ...... Thử thách nữa lại tới, dường như lần trước không làm nản được lòng người nên lần này ông Trời làm mưa lớn hơn, gió tạp ào ào, Thần sấm khua trống ầm ầm, Thần sét vung búa chém nát cả bầu trời ... Dừng lại để che chắn những thứ cần thiết, những chiếc xe dũng mãnh và những con người quả cảm lại vút đi trong mưa......
    Và đây rồi, điểm đến "Đồng Xanh" đã dần hiện ra. Lúc này trời đã dần tạnh và bắt đầu hửng nắng. Chọn một lều cọ trong "Đồng Xanh", anh em bắt đầu cởi bỏ đồ đạc, nghỉ ngơi ..... Đồ ăn được dọn ra, mọi người ăn uống, nói chuyện rôm rả, trao đổi thật nhiều điều bổ ích và "lý thú " ...
    "Thời gian trôi đi nhanh quá", anh em "chưa kịp xếp vần" được chữ nào mà đã hơn 15h. Mọi người lại chuẩn bị thu xếp hành lý ra về. Qua Ciputra ngồi chơi, chụp ảnh làm kỷ niệm. Sau đó đến Phan Đình Phùng uống Cafe. Đây là nơi kết thúc một ngày Offroad của CB125T Club. Chốt hạ mọi chuyện và anh em chia tay về .
    Đây là chuyến đi off đầu tiên của CB125T và đã để lại một ấn tượng thật đẹp trong lòng mỗi thành viên. Sự thành công này là những đóng góp rất lớn của tất cả các ae với đầy lòng nhiệt huyết, chúng ta cũng không quên cảm ơn các đã làm cho chuyến đi thêm phần vui vẻ.
    Chúc cho CB125T mãi Thịnh vượng, Trường tồn.
    (T/B có nhiều chuyện thú vị bên lề mà chưa được đề cập đến trong bài này nhưng chắc chắn còn được lưu truyền dài dài)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này