1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chủ đề về Honda CB125T

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi gicungthich, 27/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hondacbt

    hondacbt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    Ảnh ọt đâu cả rồi mà đến tận giờ này
    không thấy 1 tấm nào cả vậy hả chú Tùng.
    Liệu máy ảnh chú có quên không lắp thẻ nhớ không đấy.
    Anh em ơi hãy nối vòng tay lớn. Hy vọng CBT club của chúng ta
    sẽ ngày càng đẹp hơn, tốt hơn và nhiều hơn......
  2. PacificO

    PacificO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Bài viết:
    491
    Đã được thích:
    0
    HI CA NHA,
    HOM QUA OFFLINE THAT VUI, NHAT LA DUOC CUNG ANH EM DAO QUA PHO PHUONG ROI DEN NHAU NHET TAI BAO TANG DOC NHAT VO NHI CUA DAI TIEN SINH, KHONG BIET BAC DAI DA DAT TEN CHO CAI BAO TANG CUA MINH CHUA ...HAY LA BAO TANG CHOANG VI EM CU HA HOC MOM HET NGAC NHIEN NAY DEN NGAC NHIEN KHAC?
    XIN GUI LOI HOI THAM DEN MINH CHUNG TUAN, CHUC CON BAC KHOE MANH.

    HIHIHI HEN GAP LAI ANH EM CN TOI.....HAVE A NICE DAY
  3. master_pine

    master_pine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    635
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi bác em ham chơi quá! hôm qua về em đi chơi AOE sáng nay lại đi off với hội nhiếp ảnh! bây h mớii về! em sẽ up lên để thoả lòng mong ước các bác.
    Xin Đại Tiên Sinh đại xá vì sự chậm trễ này
  4. toiyeuhonda

    toiyeuhonda Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/11/2007
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    0

    Xin lỗi bác em ham chơi quá! hôm qua về em đi chơi AOE sáng nay lại đi off với hội nhiếp ảnh! bây h mớii về! em sẽ up lên để thoả lòng mong ước các bác.
    Xin Đại Tiên Sinh đại xá vì sự chậm trễ này
    [/quote]
    Tay ''hiếp ảnh"này thờ ơ, vô cảm quá đấy (cũng chẳng khác gì tay vác máy đi qua hàng xe hôm qua ở PĐP). Tất cả các anh em đều ngóng trông suót từ đêm hôm qua. Tay này đợt tới phải phạt 5 lít xăng thôi.
  5. TRUCTOR

    TRUCTOR Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    1
    ".....Tay ''''hiếp ảnh"này thờ ơ, vô cảm quá đấy (cũng chẳng khác gì tay vác máy đi qua hàng xe hôm qua ở PĐP). Tất cả các anh em đều ngóng trông suót từ đêm hôm qua. Tay này đợt tới phải phạt 5 lít xăng thôi.
    [/quote]
    --------------------------------------------
    Bác Bộ trưởng Bộ Tư pháp sao thấy im tiếng thế nhỉ?
    Vụ quảng bá lên Tạp chí hoặc TV thế nào rồi bác nhỉ? Bác cố lo vụ này cho anh em nhé.
    Cảm ơn bác trước.
  6. toiyeuhonda

    toiyeuhonda Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/11/2007
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    0

    Bác Bộ trưởng Bộ Tư pháp sao thấy im tiếng thế nhỉ?
    Vụ quảng bá lên Tạp chí hoặc TV thế nào rồi bác nhỉ? Bác cố lo vụ này cho anh em nhé.
    Cảm ơn bác trước.
    ah, chào chú chủ tịt. Con trai chú thế nào rồi,
    ổn cả chứ?
    Vụ quảng bá đó chú cứ yên tâm, chủ nhật tới sẽ có 1 tay " nói hay" xin theo cùng chúng ta rồi. Hơn nữa, cũng phải từ tốn 1 chút, chứ ko lại "múa rìu qua mắt" Đại tiên sinh thì gay to.
    Ah, chủ nhật tới nhờ chú thu hộ của tay Master-pine 5 lít xăng nhé- hắn chính thức bị phạt vì ko đảm bảo được tính thời sự của sự kiện.
  7. youngspirit

    youngspirit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    Cả ngày hôm nay E cho cháu về ông bà chơi cứ ngỡ tối vào ttvn nhà mình là đc ngắm ảnh sướng con mắt ai dè đến giờ vẫn không thấy gì cả,sao mà khổ cái thân E thế.
    @ Đại Lão: Cám ơn Bác đã cho chúng cháu biết thế nào là đam mê,chúc bác luôn khoẻ để tiếp tục sự nghiệp của mình.
    @ Tructor: Chúc bé nhà bác mau khoẻ nhé.
    @Ninhcd: E có soi gì A đâu,A nói oan cho E quá
    Ảnh đâu Ảnh đâu??????????????????????????
  8. CBT2PO

    CBT2PO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2008
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Từ hôm qua cho đến h này ko biết là em vào ttvnol bao nhiêu lần rồi vẫn chẳng thấy ảnh đâu..........kém chuyên nghiệp quá đi mất......phạt thôi ( mặc dù e có gọi điện để bầu dục nữa)
  9. master_pine

    master_pine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    635
    Đã được thích:
    0
    Có một chiều như thế ...
    Thế rồi giây phút hội ngộ cũng tới, vơ vội chiếc máy ảnh, tôi dắt "em nó" ra khỏi nhà chỉ kịp nói với vợ một câu: "Anh đi tìm niềm đam mê".
    Và có một chiều như thế với những con người như thế đã làm tôi cháy bỏng đam mê. Và người đã truyền lửa hôm đó chính là "Lão Đại" với chúng tôi ông là Special One nhưng ông chỉ nhận mình là một con "gà vàng".
    Vào một chiều như thế con gà vàng đã gáy ca vang bài ca của niềm đam mê dành cho CBT, bài ca của nghệ thuật sống và bài ca của lòng hiếu khách
    [​IMG]
    Và có một nụ cười như thế
    [​IMG]
    Lần lượt 3,4,5 rồi 7 CBT + 1 Rebel đã có mặt
    [​IMG]
    [​IMG]
    Theo đúng kế hoạch anh em hành quân đến nhà Lão Đại. Kể từ lúc đặt chân đến nhà Lão chúng tôi như lạc vào một mê cung. Mỗi gian phòng là một thế giới các bộ sưu riêng được sắp đặt bài trí có chủ ý theo từng chủ đề thể hiện gu thẩm mỹ , phong cách chơi của chủ nhân.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chúng tôi ai cũng tranh thủ ghi lại cho mình một khoảnh khắc được "sờ mó" vào các nền văn minh, được "nếm" nghệ thuật của một nghệ sĩ chân chính. Đó không phải là nghệ thuật huyễn hoặc- tự phong vẫn được rêu rao trên báo lá cải hay tiểu thuyết 5 xu của nhà văn trẻ thế hệ 8x @. Mỗi món đồ đều có lai lịch có sức sống được thổi hồn bằng nghệ thuật sắp đặt độc đáo không thể lẫn với bất cứ ai.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [[​IMG]
    Và ở trong một căn nhà như thế, lần đầu tiên tôi được nghe thấy tiếng nổ, được sờ tận tay những: Mobelete cá xám, cá xanh, Lam bầu, Lam già, Hạnh Phúc và đặc biệt là chiếc "Acma de paris khói lam chiều" nữ hoàng của bộ sưu tập.
    Rời thế giới xe máy chúng lại được trôi bồng bềnh trong tiếng nhạc du dương của chiếc máy quay đĩa hát, loại mà chỉ nhìn thấy trên phim ảnh châu Âu trước thời 24fps. Cũng được bài trí trong thế giới âm nhạc là gian phòng nhạc cụ thuộc dòng nhạc giao hưởng bác học : Violon, Violon xen, Congtra bat, Piano và tâm điểm của bộ sưu tập là chiếc đàn Harp quý giá
    [​IMG]
    Chiếc máy ảnh có lẽ từ thế kỷ 19 đã nhanh chóng mê hoặc YoungSpirit và NinhCD , và tôi không thể không ghi lại khoảnh khắc này với một chút kỹ thuật PS làm nhuốm màu thời gian.
    [​IMG]
    Thêm một lần nữa chúng tôi lại bị bất ngờ về tính độc đáo trong sự đa dạng phong cách sưu tập của Lão. Ai cũng reo lên sung sướng và nhanh chóng chọn cho mình một chiếc mắt kính ưng ý nhất
    [​IMG]
    [​IMG]
    Và mọi việc như thế chẳng phải ngẫu nhiên tình cờ, dường như chuyến viếng thăm đã được Lão Đại lên kịch bản trước. Chúng tôi lần lượt được dẫn vào các thế giới từ cổ đến kim; Từ xe máy đến xe đạp; từ máy quay đĩa, radio đến nhạc cụ; Từ công cụ lao động thô sơ sang máy móc cơ khí; từ Đông Âu sang Tây Âu đến châu Á và cuối cùng về góc quê ngồi trên chõng tre uống nước vối, châm điếu bát và thưởng thức chuối tiêu chấm với cốm đầu mùa gói trong lá sen thơm lựng.
    [​IMG]
    Quả thật tôi đã bị lôi cuốn bởi vẻ đẹp mộc mạc, ấm cúng của góc quê, mặc dù chưa bao giờ hút thuốc nhưng tôi cũng mạnh dạn thưởng cho mình một hơi thuốc lào để được phiêu và được thấy mình đang bồng bềnh trong sự giản dị phồn thực.
    [​IMG]
    Nghệ thuật sắp đặt của Lão Đại đã lên tới đỉnh cao khi cho chúng tôi ngồi dưới những chiếc váy xòe rực rỡ của người Mông, thưởng thức món thắng cố và uống rượu quay vòng bằng bát loe. Trong ngây ngất hơi men mọi người ai cũng muốn mở lòng mình để chia sẻ để giãi bày! Trong phút chốc tôi chợt nhận ra niềm đam mê không phân biệt tuổi tác, nghề nghiệp, địa vị xã hội. Chỉ cần chung niềm đam mê con người ta sẽ xích lại gần nhau hơn và luôn sống thực, nếu có tô vẽ, sắp đặt thì cũng luôn dễ hiểu chân thực và không cần phải nói nhiều:
    [​IMG]
    Và có một chiều như thế đã cho tôi niềm đam mê không dễ gì từ bỏ ...
    _______________________________________________________________
    Em xin phép kết thúc bài viết, cảm ơn các bác trong hội, bác chủ tịt đã chào đón em vào hội và đặc biệt là Lão Đại Tiên sinh đã cho em cơ hội được chơi, đươc ăn được nói và được viết.
    Rất mong các bác đại xá vì sự chẫm trễ này, giơ cao đánh khẽ ủng hộ để em lấy tinh thần hăng say lần sau viết tiếp. Đừng phạt em 5 lít xăng mà tội nghiệp
    Được master_pine sửa chữa / chuyển vào 21:50 ngày 07/10/2008
  10. freakeh

    freakeh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Có thế chứ, đợi cả ngày mới thấy hội SỜ Bờ Toi lên hình
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này