1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chủ đề về loa

Chủ đề trong 'Điện - Điện tử - Viễn thông' bởi taoday99, 16/12/2002.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. tincan

    tincan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    B&W Nautilus 800 :
    Độ nhạy (dB với 2.83 V và 1 m) : 91 dB
    Tần số chia : 350 Hz và 4000Hz
    Công suất amply nên dùng : 50 - 1000 W
    Dải tần : 37 - 23000 Hz
    Trọng lượng : 125 kg / chiếc
    Điện trở 8 Ohm (tối thiểu phải 3 Ohm)
    2 loa Bass 250 mm : chất liệu giấy + Kevlar
    Loa trung 150 mm : sợi Kevlar đan
    Loa Thweeter 25 mm : kim loại
    Cấu trúc thùng loa Matrix :
    Giá tiền :khoảng hai mươi ngàn EUR
  2. nguyenanhson

    nguyenanhson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0

  3. nguyenanhson

    nguyenanhson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0

  4. viagraless

    viagraless Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    439
    Thì tôi đã nói là giống cái bồn cầu mà, nhưng các bác minhpt và nguyenanhson cho hỏi với : cái loa bass mà xoắn ốc thế nó cộng hưởng vào đâu nhể ? với lại nó thoát âm ra đường nào ? hồi xưa tôi thử đóng cái thùng loa bắt chước bose CM5, nghĩa là thùng loa bass chung cho 2 kênh, tiếng nghe như bị ai bóp cổ vậy, từ đó cạch đến già không đóng lung tung nữa.
  5. viagraless

    viagraless Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    439
    Thì tôi đã nói là giống cái bồn cầu mà, nhưng các bác minhpt và nguyenanhson cho hỏi với : cái loa bass mà xoắn ốc thế nó cộng hưởng vào đâu nhể ? với lại nó thoát âm ra đường nào ? hồi xưa tôi thử đóng cái thùng loa bắt chước bose CM5, nghĩa là thùng loa bass chung cho 2 kênh, tiếng nghe như bị ai bóp cổ vậy, từ đó cạch đến già không đóng lung tung nữa.
  6. planets

    planets Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    746
    Đã được thích:
    0
    Thiết kế này là một dạng acoustic suspension. Ko cộng hưởng cũng ko cần thông hơi.
    Nó như một thùng loa kín thông thường mà lại có khả năng triệt tiêu sóng âm phản xạ ngược lại màng loa.
  7. planets

    planets Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    746
    Đã được thích:
    0
    Thiết kế này là một dạng acoustic suspension. Ko cộng hưởng cũng ko cần thông hơi.
    Nó như một thùng loa kín thông thường mà lại có khả năng triệt tiêu sóng âm phản xạ ngược lại màng loa.
  8. masterlazy

    masterlazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Đi nghe thử Grand Utopia đê, các bác ơi. Em thấy mình ở Hà nội chắc cũng như nhiều bác đều bị thiệt thòi, ít khi được nghe những đôi loa khủng khiếp như các bác trong Nam nhẩy, được nghe các Advangrade Trio với B&W ốc. Nhưng hôm nay, mới được nghe thử trên 23D Hai Bà Trưng con GU, hehe.
    Tuy dòng nay nó end of line rồi mà phải công nhận, nó bật lên em sởn gai ốc luôn.
    Được 5 phút thì em phải xin nó thôi, dù biết chắc là kiểu này em mất 1 tuần không thể nghe nhạc nổi. Em đề nghị chuyển sang nghe con Nautilus 8x, nhưng thưa các bác là trước em ngưỡng vọng con Nau này bao nhiêu thì bây giờ lại thấy sao nó dở thế. Hehe, các bác không tin cứ thử xem.
    Bác Planet nhớ đôi Audast ở Thái không đôi mà bọn nó kêu đến 40.000 ấy, xách dép đôi này luôn.
    Ấy thế mà được biết ông chủ cũ của đôi này đẩy nó đi để lấy đôi Trio của Advangrade Acoustic nữa chứ, eo ôi, không hiểu con kia thì nghe đến thế nào nhỉ. Em đếch dám tin nữa, em nghe nói chắc tháng 8 này bọn Đông Thành nó triển lạm tại HN, chúng ta họp nhau kéo lên đấy thử xem các thế giới nó như thế nào đê!
    Em được nghe một chút thấy rút ra cảm nghĩ các bác nào hưởng ứng nhé.
    - Từ trước tới nay là con ếch đều đó là chắc chắn, hãy con ếch ôm lấy đống loa đài nhà mình, đóng cửa lại khen hay, đừng có ngẩng đầu lên, Dù suốt đời nâng cấp cũng đến thế mà thôi, chẳng bao giờ nhìn thấy được miệng giếng đâu.
    - Không nên đi nghe nhà hàng xóm vì nghe rồi thấy hay thì đến tiền mua sữa cho con cũng chẳng có.
    - Chuyển sang đọc kỹ thuật, nói lý thuyết, làm được cái gì thì con hát mẹ khen hay, thế là sướng. Con vừa có sữa uống, mà mình làm cái gì thì đó là thành quả bản thân, tất nhiên là cực sướng. Chứ không dùng cái tai để nghe nữa, vì nếu không thì toi.
    Các bác thấy thế nào ạ!!!
    Nói thì nói thế chứ cái triển lãm của Đông Thành nhất quyết phải đi nghe thử, bác NVL xem thế nào họp mặt anh em xông lên nghe rồi bình phẩm cho xôm nhỉ? Xin thỉnh ý kiến các bác
  9. masterlazy

    masterlazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Đi nghe thử Grand Utopia đê, các bác ơi. Em thấy mình ở Hà nội chắc cũng như nhiều bác đều bị thiệt thòi, ít khi được nghe những đôi loa khủng khiếp như các bác trong Nam nhẩy, được nghe các Advangrade Trio với B&W ốc. Nhưng hôm nay, mới được nghe thử trên 23D Hai Bà Trưng con GU, hehe.
    Tuy dòng nay nó end of line rồi mà phải công nhận, nó bật lên em sởn gai ốc luôn.
    Được 5 phút thì em phải xin nó thôi, dù biết chắc là kiểu này em mất 1 tuần không thể nghe nhạc nổi. Em đề nghị chuyển sang nghe con Nautilus 8x, nhưng thưa các bác là trước em ngưỡng vọng con Nau này bao nhiêu thì bây giờ lại thấy sao nó dở thế. Hehe, các bác không tin cứ thử xem.
    Bác Planet nhớ đôi Audast ở Thái không đôi mà bọn nó kêu đến 40.000 ấy, xách dép đôi này luôn.
    Ấy thế mà được biết ông chủ cũ của đôi này đẩy nó đi để lấy đôi Trio của Advangrade Acoustic nữa chứ, eo ôi, không hiểu con kia thì nghe đến thế nào nhỉ. Em đếch dám tin nữa, em nghe nói chắc tháng 8 này bọn Đông Thành nó triển lạm tại HN, chúng ta họp nhau kéo lên đấy thử xem các thế giới nó như thế nào đê!
    Em được nghe một chút thấy rút ra cảm nghĩ các bác nào hưởng ứng nhé.
    - Từ trước tới nay là con ếch đều đó là chắc chắn, hãy con ếch ôm lấy đống loa đài nhà mình, đóng cửa lại khen hay, đừng có ngẩng đầu lên, Dù suốt đời nâng cấp cũng đến thế mà thôi, chẳng bao giờ nhìn thấy được miệng giếng đâu.
    - Không nên đi nghe nhà hàng xóm vì nghe rồi thấy hay thì đến tiền mua sữa cho con cũng chẳng có.
    - Chuyển sang đọc kỹ thuật, nói lý thuyết, làm được cái gì thì con hát mẹ khen hay, thế là sướng. Con vừa có sữa uống, mà mình làm cái gì thì đó là thành quả bản thân, tất nhiên là cực sướng. Chứ không dùng cái tai để nghe nữa, vì nếu không thì toi.
    Các bác thấy thế nào ạ!!!
    Nói thì nói thế chứ cái triển lãm của Đông Thành nhất quyết phải đi nghe thử, bác NVL xem thế nào họp mặt anh em xông lên nghe rồi bình phẩm cho xôm nhỉ? Xin thỉnh ý kiến các bác
  10. loli

    loli Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Đồ nó toàn ngon thế làm gì mà không sởn
    Phòng ốc chuẩn góp phần đáng kể nữa , dàn nhà mình vác đến đấy hay hơn ở nhà là cái chắc. Nói vui thế thôi chứ biết càng đi nghe nhiều là càng tốn tiền nhưng cứ thích đi mới khổ

Chia sẻ trang này