1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chủ đề về Motorcross - xe Cào Cào

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi Hwnghd, 21/09/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Suzuki200

    Suzuki200 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Mạo hiểm là sở thích của bác, còn nguy hiểm lại là nghề của tôi!
    Bác nói rất đúng, lấy xe thường mà bay nhảy thì ai cũng xót lắm chứ, lần nào về cũng phải sửa chữa cả. Nhưng lấy đâu ra YZ, CR, do đam mê nên cắn răng mà chơi thôi các bác ạ
  2. Suzuki200

    Suzuki200 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
  3. Suzuki200

    Suzuki200 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0

    Được Suzuki200 sửa chữa / chuyển vào 12:38 ngày 18/11/2006
  4. hieu_sh13

    hieu_sh13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    2.709
    Đã được thích:
    0
    Em ko có xe để chạy, xem cái clip của các bác thấy hơi xót xa.
    Riêng cái đoạn đầu các bác tổng hợp toàn những cú ngã thì phải.
    ... mà sao các bác cứ nhắc đến "miền Nam - miền Bắc" - nghe chán lắm, đều là ng một nhà - dân VN cả. Nếu các bác đọ hàng thứ cứ lấy hẳn danh nghĩa cá nhân ra cho thoải mái. Đọc qua vài trang thấy cái bác cũng hơi có tý ... nhưng mà dù sao cũng cảm ơn các bác đã làm phong phú cho Hội Cào cào nói riêng và nền giao thông nước nhà nói chung!
  5. Suzuki200

    Suzuki200 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
  6. dt125

    dt125 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0

    Báo cáo với bác Blueminsk là tôi vừa tìm được hình 2 vật thể lạ đang bay, rất tiếc là 2 MTX đó vừa cũ vừa nát quá rồi, nên không thể bay cao hơn được, mong các bác thông cảm. Tôi còn một số vật thể lạ nữa hẹn các bác lần sau
    Ít ra thì bác Su cũng hâm nóng không khí, khơi dậy phong trào, thế là dược, Nhưng khiêm tốn 1 chút cũng chã sao "Chưa dỗ ông nghè, đã đe hàng tổng" rùi. Nhắc nhở các bác Chủ Nhật ngày mai, lại lê la cafe là không tốt đâu cuồng tay cuồng chân lắm rồi.
    Nhìn lại những ngày dầu tiên, những kinh nghiệm xương máu các bác nhỉ, Bay nhảy mà không ngã(té) mới là lạ, chẳng có từ nào để diễn tả cho đủ khi chính mình vượt qua được cảm giác sợ hãi, vượt lên những ràng buộc đời thường, sau những cuộc chơi như vậy mình được sống thực với chính mình, trở về cái tôi cái bản ngã của mình, dám làm, dám chịu, đương dầu với thách thức, vượt qua sự sợ hãi, có trách nhiệm, có tinh thần dồng dội ....và bất cứ việc gì chúng ta làm chúng ta đều tự tin rằng mình sẽ chinh phục được, thực hiện dược dẫu có thể đổ nhiều mồ hôi và máu...Dẫu sao an toàn vẫn là tiệu chí đầu tiên như dã thồng nhất các bác nhỉ.
    Vài dòng nhắn gửi các chiến hữu
    Ký tên
    DT (đi té -éo tè- đi tiếp)
    Được dt125 sửa chữa / chuyển vào 21:07 ngày 18/11/2006
  7. Suzuki200

    Suzuki200 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0

    Ít ra thì bác Su cũng hâm nóng không khí, khơi dậy phong trào, thế là dược, Nhưng khiêm tốn 1 chút cũng chã sao "Chưa dỗ ông nghè, đã đe hàng tổng" rùi. Nhắc nhở các bác Chủ Nhật ngày mai, lại lê la cafe là không tốt đâu cuồng tay cuồng chân lắm rồi.
    Bác DT nhắc nhở như thế là rất đúng, thực ra mình đâu có bay nhảy gì đâu vì đã hết tuổi nhảy nhót rồi, chỉ đi cùng anh em động viên tinh thần mà thôi. Ngoài ra còn làm công tác film ảnh, đúc kết tư liệu cho anh em cao cao ấy mà.
  8. ktmahasukida

    ktmahasukida Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    kính thua các bác các bác bình tỉnh có gì từ từ nói bay với chả nhảy tranh cải làm gì bay cao thì té nặng cứ từ từ xem phim nói túm lại nam hay bắc dều là anh em cả
    xin lổi em vô duyên quá mong các bác bỏ qua cho
    em chẳng biết bay cào cào nhưng thấy mấy bác bay thế nào em
    củng bắc chước các bác lạy trời phù hộ cho em nhé
    xin chào cám ơn các bác dặc biệt cám ơn bác suzuki 200 he he và bác xêkô dăng nhiều nhiều dể em và mọi người xem cho dã nhé!!!!!!!!!!!
  9. ktmahasukida

    ktmahasukida Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    em chào bác dt éotè ***iêp em thấy bác vượt lên chính mình bằng mấy cục nệm dẹp lắm hu hu có người còn cày cả mỏ xuống dất mới vượt lên chính mình dó
  10. Suzuki200

    Suzuki200 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0

    Nam hay Bắc chơi cao cao đều là anh em cả, đâu phải ai cũng thích cào cào, thậm chí còn bị chê cười nữa là đằng khác. Nhớ ngày xưa đi xe cào cào bị người ta nhìn mình như khủng long hóa thạch ấy chứ, đi làm cũng khó, đi chơi cũng chẳng xong, đâu có như bây giờ phải không các bác. Bắt bẻ nhau câu chữ làm gì chẳng qua do quen miệng thôi. Tôi cũng là người Hà Nội cả mà
    Được Suzuki200 sửa chữa / chuyển vào 22:21 ngày 18/11/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này