1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chủ đề về: Mũ bảo hiểm (Helmet)

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi Ducatti_M75, 09/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. saoviet412

    saoviet412 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Nhiều người mạnh mồm, hoặc cũng có thể có máu lạnh nên sau khi chứng kiến một số vụ tai nạn giao thông họ có thể vững tay lái,ung dung không suy nghĩ gì về mũ BH.Riêng em, sau khi chứng kiến TNGT đang xảy ra hàng ngày, sau mỗi vụ, em lại lạnh cả tóc gáy và mỗi lần đi qua chỗ ấy, em lại giảm tốc độ và bóp còi mặc dù chả thấy bóng dáng ai cả.
    Cách đây vài hôm,tại Nha Trang, trên đường 2/4 (Cửa ngõ phía Bắc TP), vào cái giờ tấp nập nhất cuối ngày, cái giờ mà ngay tại cái ngã ba chết người ấy thường xảy ra tai nạn nhất.Một anh công nhân sau ngày làm việc vất vả hối hả đi về nhà, hướng từ ngoại ô vào TP, hết đoạn đường bắt buộc đội mũ nên cái mũ BH được dắt vào bên cạnh xe, tất tưởi hướng về phía trung tâm, qua ngã ba thì va quẹt nhẹ vào 2 thanh niên đi ngược chiều qua đường.Xe đổ ngang, người té sóng xoài ra phía trước, chân tay duỗi thẳng, đầu đập xuống đường, bất tỉnh nhân sự, cái mũ BH thì lăn lông lốc ở bên cạnh.Ôi, chỉ một phút sẩy chân mà nhiều người "hồn lìa khỏi xác".Chỉ ngay trong khu vực thành phố NT, người nằm đó, cái mũ BH bên cạnh, mọi người xúm quanh đông đúc chứng kiến vụ việc.Đó coi như minh chứng của những người thích chống lại mũ BH.Em tự nhủ: " Giá mà cái mũ BH đó nó biết nói, nó sẽ nói gì với thân chủ của nó đang nằm bên cạnh?".
    Mọi người vây quanh rất đông, chỉ để xem.Em tình cờ sửa xe cạnh đấy chạy ra, kêu gọi mọi người đưa đi cấp cứu nhưng mấy anh xe ôm chả có anh nào.Người đi đường cũng dửng dưng đứng xem, nhìn xe tai nạn, chắc không phải người nhà của họ rồi bỏ đi.Một chiếc Ford Escape biển xanh 80, nóc có pha xoay màu xanh, trên thấy lố nhố các chú áo vàng cũng chỉ lừng lững đi qua, có chậm hơn chút vì đám đông nhưng cũng chả thấy chú nào ngoái cổ nhìn ngang xem có chuyện gì chứ chưa nói đến chuyện dừng lại giúp đỡ.
    Ôi, các bác ơi! Em nhớ đến câu nói của ông già Khốt ta vít đáng kính của em hay căn dặn:"Quân tử phòng thân, tiểu nhân phòng bị gậy".Ông cụ nhà em cứ đi đâu là đội mũ BH, trừ khi đi từ nhà đến cơ quan và đi tập thể thao.15/9 tới là không ngoại trừ các đoạn ấy rồi.
  2. GALOI1600

    GALOI1600 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2007
    Bài viết:
    2.465
    Đã được thích:
    1
    TÔI TÁN THÀNH Ý KIẾN CỦA BẠN AI NÓI GÌ CỨ NÓI CÒN TÔI CẨN THẬN VẪN HƠN VỢ CON CÓ RỒI NẾU CHẲNG MAY KO ĐỒI MŨ BẢO HIỂM RA ĐƯỜNG MÀ CÓ LÀM SAO THÌ TỰ NHIÊN CÓ THẰNG KHÁC NHẨY VÀO NHÀ NGAY CÒN NHÀ CỬA VỢ CON NỮA CHỨ

    được CrazyMaster sửa chữa / chuyển vào 21:17 ngày 22/08/2007
  3. Chu_Quan_Vuong

    Chu_Quan_Vuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2007
    Bài viết:
    3.246
    Đã được thích:
    0
    Đường tỉnh lẻ ngoại thành, phương tiện xe máy tham gia giao thông đa phần đã treo mũ bảo hiểm trên xe, nhưng tỷ lệ có mũ tăng lên thì tỷ lệ đội mũ cũng ít đi
    Nhoáng thấy bóng dáng đội công an giao thông đằng trước là thi nhau đỗ xe, rồi đội mũ, khi đi qua chốt CSGT xong, lại bỏ mũ ra treo vào xe
    Cụ Nguyễn Trãi đã nói : " .............. Cốt ở trăm dân .............. "
  4. nglbaothuc

    nglbaothuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2007
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Chuyện đội mũ bảo hiểm thì ko có gì bàn cãi cả, đội để tốt cho mình chứ cho ai đâu, cái cần bàn lài chất lượng mũ, giá cả và kiểu dáng nào để đi trong thành phố mà ko bị vướn víu. Hic, đang tìm mua 2 cái để đi trong thành phố.
  5. ak47madeinchina

    ak47madeinchina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    nói chung là cũng hợp lý thôi, rồi cũng sẽ có lúc phải bắt đầu đội, chi bằng làm sớm đi cho nó quen. ở các nước đông nam á nó cũng đội đấy thôi
  6. vespa_sprint

    vespa_sprint Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    tui ủng hộ đội mũ bh, có cái gì mà phải bàn cãi nhiều đội với ko đội đâu nhỉ,
  7. yeknomgnuh

    yeknomgnuh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2006
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    @ Bác CM: Bác nhiệt tình quá, cám ơn Bác nhiều.
  8. Leon08

    Leon08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2007
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    em thấy bác CrazyMaster nhiệt phết,nhưng mà toàn xe to bác ơi em mới có bằng A1 thôi à
  9. staley_tran

    staley_tran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    mũ rơi đâu rồi
    [​IMG]
  10. ColdAir

    ColdAir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    Em chính thức đội mũ bảo hiểm từ cách đây gần nửa năm ... sau khi lên chức ....Bố
    Lý do : Rất đơn giản - Ta không còn chỉ của riêng ta, còn có tương lai của con ta gắn bó!
    Rất nhiều Bác anti Mũ thường đưa ra các lý do như : Vướng, đi mỗi một mẩu đường mấy bước chân mà cũng mũ ... rách việc vv.vv.
    Em thì em nghĩ, cái rủi ro - phỉ thui cái mồm , xin tự vả vào mõm em một cái - nó có thể đến với ta bất kỳ lúc nào, bất kỳ nơi đâu.
    Hồi em còn sinh viên, ghé vào trạm xăng chỗ cầu 361 - Đường Láng ( Bác nào ở HN chắc biết cả ) mua xăng, lúc em vào, có một cậu em chắc là chừng học cấp 3, đang ngồi trên XE ĐẠP và chống một chân chờ ở vỉa hè phía trước trạm xăng
    Không hiểu sao, tự nhiên cậu em đó ngoảnh mặt nhìn về phía bên cạnh, thấy mặt em, và cuời - rất tươi
    Em chưa kịp gật đầu hay cười chào lại, thì một xe máy vào đổ xăng xong đi ra - CHẠM RẤT NHẸ - vào đuôi xe đạp của cậu em
    Không hiểu tại tư thế đứng thế nào, cậu em xấu số cùng chiếc xe đạp đổ ngã xuống vỉa hè .... nằm im
    Mọi người xúm lại, cậu em đã mềm người, tai rỉ chút máu .... nụ cười trên mặt vẫn chưa tắt hẳn
    Hình ảnh ấy ám ảnh em suốt hơn mười năm
    Nhưng độc thân, bảo thủ, nguỵ biện và liều ngu vẫn làm cho em chỉ đội mũ khi đi ra ngoại thành
    Bây giờ, em đã đội mũ BH gần 100% khi ngồi xe
    Nếu nói Mũ BH làm giảm tai nạn giao thông - SAI
    Nhưng mũ BH mang lại cho ta cơ hội tránh hậu quả thảm khốc khi gặp rủi ro giao thông : LUÔN ĐÚNG, MỌI NƠI, MỌI LÚC
    Kính các Bác

Chia sẻ trang này