1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chủ đề về những người bị thất tình

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi babyboy_chay_dylan, 23/02/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. babyboy_chay_dylan

    babyboy_chay_dylan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    chủ đề về những người bị thất tình

    Những ai bị thất tình thì vô đây chúng ta cùng san se nỗi buồn.
  2. antiboy

    antiboy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    0
    gặp cái topic này mình lại nổi hứng củ chuối
    1. Thất tình là gì ?
    là khi bạn iu một ai đó mà không được đáp lại , đó có thể là một mối tình dơn phương , hoặc cũng có thể người ta bỏ bạn mà đi , và bạn cảm thấy buồn chán
    2. Người thất tình nghĩ gì ?
    _ mình là người bất hạnh nhất trên đời
    _ thường không tin vào tình yêu trong thời gian ngắn sau đó
    _ nhìn ai có đôi có lứa cũng thấy ngứa mắt
    _ luôn luôn so sánh : tại sao mình tốt đẹp ... xyz ... thế này mà lại không được iu
    .......................
    3. Cái lợi khi bị thất tình :
    _ đỡ phải lo lắng thêm cho một người
    _ tập trung vào việc khác hơn ( học , ăn chơi đú đởn , công việc , bạn bè , gia đình ... ) vì không phải nghĩ đến anh / em iu
    _ có thời gian nhìn lại bản thân và rút kinh nghiệm cho những lần chinh chiến tới
    _ có câu : trước hôn nhân ai cũng là thi sĩ , trong hôn nhân ai cũng là gián điệp , sau hôn nhân ai cũng thành nhà phê bình . Cứ thế mà luận suy thì sau khi thất tình người ta cũng khôn ra được một chút .
    _ người thất tình thường tìm bạn bè chia sẻ ---> sẽ có nhiều bạn thân hơn , hoặc viết nhật kí hay post bài lên diễn đàn ---> văn vẻ hơn
    ----------------------
    nói tóm lại , khi thất tình không nên buồn vì có rất nhiều cái lợi
  3. babyboy_chay_dylan

    babyboy_chay_dylan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Quả thật thất tình thì mỗi con người chúng ta đều chẳng có ai muốn cả. Nhưng tại sao nó cứ đến, đó là một câu hỏi mà chẳng ai trả lời được. Như tôi đây, mới hôm trước chúng tôi vẫn còn cười nói với nhau rất vui vẻ, vậy mà hôm sau cô ấy nói chúng ta hãy chia tay đi. Không một lý do, không một lời giải thích đã làm tôi thấy hụt hẫng và buồn đau. Nhưng rồi tôi đã tự hỏi tại sao mình phai buồn, phải đau, để chứng tỏ là ta yêu cô ấy ư? đó không phải là cách giải quyết tôt. Ta hãy chứng minh rằng cô ấy bỏ ta đó là một sai lầm. Đầu tiên mình muốn làm một cái gì đó chẳng hạn như lập ra một hội thất tình chẳng hạn. Để mọi người vào đó cùng than thở với nhau những nỗi buồn của mình. Mong rằng khi các bạn vào đây hãy kể cho nhau nghe những nỗi buồn của mình, biết đâu chúng ta se giúp nhau bớt buồn thì sao! và biết đâu chúng ta sẽ chở thành những người bạn tốt của nhau!
    Đời có lúc buồn, có lúc vui, ta hãy sống vì tương lai hạnh phúc. Đó chỉ là những bước thăng trầm của cuộc đời!
  4. friendship_83

    friendship_83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.607
    Đã được thích:
    0
    bạn nói câu này hay lắm, đừng nghĩ là khi mình yêu một ai đó mà tình yêu không được đáp lại thì cho rằng mình thất tình, hay khi tay với người mình yêu chắc chắn là sẽ buồn nhưng như bạn nói đó.Đời có lúc buồn, có lúc vui, ta hãy sống vì tương lai hạnh phúc.
    friendship xin được khoá chủ đề này lại vì trong box đã có chủ đề [topic]473520[/topic].
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này