1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CHỮ "DỐI" CÓ TRONG TÌNH YÊU KHÔNG NHỈ ??

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi nhoccon_bonmat, 27/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhoccon_bonmat

    nhoccon_bonmat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    CHỮ "DỐI" CÓ TRONG TÌNH YÊU KHÔNG NHỈ ??

    Đôi lúc tôi nghĩ không biết, trong tình yêu có chữ " dối " không nữa ? Anh ấy và tôi yêu nhau đã lấu vậy mà giờ đây tôi mới biết được rằng mình bị anh ấy lừa.....rất nhiều chuyện anh ấy giấu tôi..........Khi biết được, tôi hỏi anh ấy và anh ấy lại giải thích như 1 đứa trẻ giải thích mistake của nó với người lớn vậy................và nói anh làm vậy vì sợ tôi giận anh ấy... thật không biết nên thế nào nữa.........Tôi đã nói với anh ấy rất rất nhiều lần rằng tôi chấp nhận mọi chuyện nhưng anh ấy phải nói thật với tôi........dù là chuyện gì chuyện gì hay chuyện đó như thế nào......thế mà.......nãn luôn
    Còn các bạn thì sao ? Người ấy của các bạn có thế không ? Các bạn có bao giớ phá đi nguyện tắc mình đặt ra chỉ vì 1 tình yêu hay không ? Tôi có đấy.........
  2. tamkien230105

    tamkien230105 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Khi yêu chớ nên dối lừa nhau,không biết bạ nghĩ gì nhưng với tôi,tôi không bao giờ chấp nhận sự giả dối trong tình yêu,cũng như có chữ "DỐI" ở trong đó.Chúc bạn hạnh phúc!
  3. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0

    Hỏi: CHỮ "DỐI" CÓ TRONG TÌNH YÊU KHÔNG NHỈ ??
    Trả lời: Nhan nhản.
  4. dookei

    dookei Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    1.148
    Đã được thích:
    25
    Nói dối trong tình yêu cũng nhiều loại mà bạn. Cái chính là nguyên nhân khiến cho bạn nói dối, anh ấy có thể là vì không muốn bạn phải suy nghĩ, không muốn bạn buồn nên có giấu hoặc nói tránh đi 1 số chuyện. Bạn cũng biết đấy, con gái là chúa hay nghĩ lung tung (mặc dù không muốn thế) và tự suy diễn (tất nhiên là chiều hướng tốt thì ít, mà chiều hướng xấu thì nhiều) => tốt nhất là không nên tìm hiểu quá những gì người ta không muốn nói. Yêu là tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau mà phải không bạn. Bạn yêu anh ấy thì cũng nên nghĩ là anh ấy vì bạn mà giấu chuyện này chuyện kia, anh ấy không muốn biết thì bạn cũng đừng gặng hỏi làm gì, điều đó chỉ làm anh ấy khó chịu hơn thôi. Chúc bạn hạnh phúc với tình yêu của mình. Và nhớ tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau thì mới có tình yêu đẹp. ok?
  5. HelenNguyen

    HelenNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đồng quan điểm của 1 bạn : Dối có nhiều dạng trong tình yêu. Có khi nói DỐI để tốt cho cả 2. Nhưng một số chuyện phảinói thật để cả 2 cùng nhau bàn bạc và giải quyết. Còn chuyện lừa dối tronh tình cảm thì không nên một tí xíu nào cả.
    Một người đã dối mình, chính xác và không dám nói thật với mình, nên cuối cùng lại càng làm mình đau khổ hơn. Kết quả là tệ hại hơn nhiều.
    Trong tình Yêu, phải thật lòng và thẳng thắn với nhau, thì như thế mới mong được sự bền vững. Tất nhiên phải kèm theo sự chia sẽ, cảm thông, biết hy sinh cho nhau thì cả 2 mới có thể vượt qua trở ngại trongcuộc sống này.
    Nhưng thực tế thì khó tránh dược " DỐI" trong Tình Yêu.
    Đừng bao giờ đặt niềm tin 100% vào bất cứ điều gì, để bạn sẽ khỏi cảm giác hụt hẫng, thất vọng, chán nản khi thực tế xảy ra khác xa những điều bạn nghĩ.
    Hy vọng mọi người không nên DỐI LỪA nhau để làm khổ nhau.
  6. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    DỐI CŨNG TỐT THÔI. BẠN CHƯA CÓ TẤT CẢ THÌ BẠN DỐI RẰNG BẠN SẮP CÓ TẤT CẢ, ĐỂ NGƯỜI YÊU BẠN YÊN TÂM.
    BẠN ĐÃ MẤT TẤT CẢ THÌ BẠN DỐI RẰNG BẠN CHƯA MẤT TẤT CẢ, ĐỂ NGƯỜI YÊU BẠN CÒN HI VỌNG.
  7. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Nói dối thì ddc nhưng dối lừa thì không ddc tồn tại trong tình yêu, vì cùng là 1 chữ cũng là 1 nghĩa là giả dối nhưng nói dối với mục đích tôn vinh cái đẹp của người yêu, thì là tốt nhưng nói dối với mục đính lừa người yêu thì hok chấp nhận ddc
    CHữ Dối có nhiều hơn cả chữ YÊU
  8. motlanvamaimai

    motlanvamaimai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    8.071
    Đã được thích:
    0
    có chứ! nhưng ko được có thêm chữ " lừa" <= ngắn gọn súc tích
  9. hunternhatban

    hunternhatban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Ah thấy topic mới thì vào góp ý chút cho vui vừa mới biết có những diễn đàn như thế này mà lạc hậu quá ha
    Theo tui thi .. ah truớc nhất chúng ta không nên có thành kiến quá về sự việc, đừng lấy chuyện không hay của mình mà áp đặt ý kiến riêng cho tất cả. Chữ dối là không tránh khỏi trong cuộc sống hàng ngày, nói đúng hơn là không thể thiếu được. Có cái dối tốt và cũng có cái dối không tốt. Thường tuỳ thuộc vào đạo đức mà người ta làm nên sự giả dối như thế nào.. Trong tình yêu cũng như vậy. Tui không dám khẳng định điều gì trong vấn đề này cả mà chỉ muốn nói lên cảm nhận của mình một cách khách quan nhất mà thôi vì trong lĩnh vực tình cảm tui chưa may mắn gặp dc nua con lai cua mình ah . Quan điểm của tui là khi đã thực sự yêu ai chúng ta sẽ không bao giờ muốn lừa dối người ấy, nếu có chăng chỉ là sự bất đắc dĩ mà thôi. Vì vậy nếu bạn nào bị người yêu lừa dối thì một là ngườ đấy không còn yêu bạn nữa, hai là người đấy quá yêu bạn nên trở thành điên khùng không còn biết đúng sai. Còn khi yêu nhau thì người ta nên chia sẽ hết cho nhau diều đó cũng đúng nhưng không có nghĩa là nói sạch nói toẹch hết tất cả ra, làm vậy là ngu ngốc và ai bắt người khác nói ra tất cả điều họ muốn nghe cũng ngốc ah vì con người đâu phải cỏ cây, ai cũng cần có khoảng trời của riêng mình chứ. Vì vậy như có người nói rồi khi yêu nhau nên tin tưởng lẫn nhau các bạn thấy có phải không?
    Khi tui thích một ai đấy tui sẽ cố gắng không nói sai điều gì, còn có nói hết sự thật không thì tui còn phải xem nó có tốt cho chính mình và người kia không đã. Mọi người hiểu ý tui chứ? Nếu điều đấy gây bất lợi cho người tôi yêu thì có chết tui cũng không nói ra. Còn nếu người tôi không yêu muốn biết có thể tôi sẽ nói ngay ah .
    Oi tóm lại là theo tôi không có sự lừa dối trong tình yêu đâu nếu đó là một tình yêu thực sự, các bạn cứ yên tâm đi. Còn chuyện không yêu mà cứ nói là yêu để chiếm tiện nghi này nọ thì tui không bàn đến, nó phức tạp lắm.
    Vậy ha, tui cũng rất thích tham khảo ý kiến mọi người. Nếu ai muốn thì nhắn tin lại vào nick chát của tui ha.
    YM: kedudang_8x
  10. quasin3000

    quasin3000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    nói dối mà làm người khác vui thì cũng đáng quý lắm chứ. Ít có ai dám chấp nhận sự thật lắm nhoccon-bonmat ah. Thế mới là cuộc sống.

Chia sẻ trang này