1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CHỮ "DỐI" CÓ TRONG TÌNH YÊU KHÔNG NHỈ ??

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi nhoccon_bonmat, 27/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. minhhungnb83

    minhhungnb83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    807
    Đã được thích:
    0
    Trong cuộc sống ko có gì là tuyệt đối cả nên lời nói cũng chỉ dừng lại ở mức độ tương đối nên đừng ai dằn vặt hay trách móc mình hoặc ai đó chỉ vì 1 lời nói .
  2. learn2hack

    learn2hack Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Nói dối để 2 người yêu nhau hơn, gắn bó với nhau hơn. Bạn chắc hẳn đã đọc câu truyện "Ly cà phê muối". Đấy là một bằng chứng cho 1 lời nói dối, lời nói dối suốt đời vì tình yêu.
    Nói dối để lợi dụng hoặc che dấu thì tình yêu đó đã bị lu mờ rồi.
  3. nhoccon_bonmat

    nhoccon_bonmat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Hehe........bít là dối nhưng dối như thế nào và điều đó như thế nào mà là dối chứ..........tui thấy mấy bạn tui cũng hay than là người ấy của họ lại nói dối......làm dối........Nhưng dù cho là nói dối tốt hay xấu.........giúp cho tình yêu của 2 người yêu nhau hơn hay là xa nhau hơn........không quan trọng lắm đâu......cái chính là tình yêu không cần điều đó nhiều.......càng đơn giản......càng đậm đà mà..........
    Riêng tui cũng zậy nè.......đôi khi nãn lắm khi anh ấy cứ nói dối những chuyện không đáng.....và chính điều đó làm tui cảm thấy tình cảm của mình dành cho anh ấy vì vậy mà dần dần trở nên phai nhạt hẵn, không còn giá trị như lúc trước nữa, chính vì vậy mà khi anh ấy nói bất cứ chuyện gì, dù lớn hay nhỏ, tui chỉ nghe thế thôi chứ không còn đặt nặng niềm tin như trước nữa.......mặc dù đã gắng níu giữ nhưng có lẽ là không nên.......thôi cứ để mọi chuyện đến đâu hay đến đó thui.........chứ biết sao giờ.....
  4. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Mình thì ko ủng hộ. Còn thực tế tốt tới đâu hay tới đó!
  5. nmphuongnam

    nmphuongnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2005
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Chữ "dối" thì quá dễ mà chữ "không dối" thì mới quá khó đàn ông thì yêu người này mà lấy người kia là thường.yêu cùng lúc hai ba cô đàn ông như vậy cánh phụ nữ ghen thì có mà suốt đời à còn sống vào đâu?
  6. quasin3000

    quasin3000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Hãy cho tôi tự do - Tôi sẽ không phải nói dối.
  7. nhoccon_bonmat

    nhoccon_bonmat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    hihi.....cảm ơn các bạn nhiều nhiều nhen.......thật ra trong thời gian vừa qua tui cũng mệt mỏi và buồn bã nhiều chuyện lắm........Ùhm nhưng chắc có lẽ các bạn nói đúng.....nên để cho cuộc sống thoải mái hơn......nên có 1 niềm tin vững vàng hơn 1 tí.....như thế sẽ không còn cảm giác bị ai đó lừa dối mình nữa.....giờ mới nhận ra không biết có muộn không nữa ?? Tui cũng cảm ơn và chúc các bạn mọi điều tốt lành......Nhưng nói thì nói zậy nhưng đa nghi vẫn hơn......
  8. nhoccon_bonmat

    nhoccon_bonmat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Àh mà sao toàn nói chuyện của tui không zậy ? Các bạn hãy vào chử đề này và kể ra tội lỗi của người ta đi chứ..... không nhất thiết phải là chữ dối......có thề lá bất cứ chữ gì hay bất kì chuyện gì...........chúng ta sẽ cùng nhau trao đổi........
  9. cuongnh69

    cuongnh69 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Tôi nhớ có một câu nói trong vở kịch " Kẻ ghét đời" của mô-li-e đó là: " Một lời nói dối tế nhị lúc nào cũng hay hơn một lời nói thật thô thiển " (Vở kịch này có nghệ sĩ Dương Quảng đóng vai kẻ ghét đời)
    Vâyh theo các bạn có nên nói dối một cách tế nhị không?
  10. gaust

    gaust Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    minh cũng giống bạn đấy
    buồn lắm khi bít người mình yêu nói dối mình , mà toàn là những chuyện ko đâu hết sức nhỏ nhặt
    wan điểm của mình là cho dù có bất cứ chuyện j mình cũng cần người ấy nói thật , cho dù sự thật có làm mình đau lòng đi nữa
    Mình và người ấy mấy lần tưởng chừng ko cứu vãn nỗi chỉ vì 1 lời nói dối but hihi mình rất yêu nên ko thể ko bỏ qua dc ,mỗi lần như vậy coi như 1 lần f5 lại tình cảm

Chia sẻ trang này