1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chu du miền đất lạ !

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi babicinamon, 25/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. babicinamon

    babicinamon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Chu du miền đất lạ !

    Đa số các mem của box LHP đều đang đi du học và đang có ý định đi du học...Topic này mong muốn mọi người hãy giới thiệu về nơi mình đang du học và những gì khó khăn cũng như thuận lợi lúc ban đầu để cho mọi người trao đổi kinh nghiệm với nhau...Chúc các bạn học tốt và thành công !

    Ước gì...... cho thời gian trở lại...
    Ước gì......em gặp anh một lần.....
    Em sẽ nói em luôn nhớ anh và em chỉ có anh thôi.
  2. babicinamon

    babicinamon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Mon đi du học ở Mỹ...nghe thì thấy sướng lắm , nhưng thực ra ko sướng tí nào cả...Cũng ko biết vì sao mình lại ra đi như thế này...Ngẫm nghĩ hoài mà ko biết mình có làm sai hay ko...
    Đến Mỹ thì điều đầu tiên là khó chịu...Cảm giác khó chịu và bất an cứ vây lấy trong đầu óc...vì ko quen thời tiết...vì ko quen hoàn cảnh...mà cũng chẳng muốn quen!
    Đọc cái topic bên BK bàn luận về người TP,người nhà quê,ngẫm lại sao thấy giống y chang như bi giờ.Từ Vn mà wa US đâu có khác gì từ nhà quê lên tỉnh đâu... Nhưng cái khác biệt về ngôn ngữ và quan điểm chính trị làm cho mình tự cảm thấy khó chịu và ko hoà hợp được ...bất an và đau buồn! Lúc nào trong đầu óc cũng chỉ quanh quẩn là học cho nhanh để còn về Vn,học nhanh nhanh lên,thời gian trôi nhanh nhanh lên...
    Con người ta phải hy sinh nhiều thứ để đạt được 1 cái gì đó mà người ta cho là quan trọng...có điều,ko vui vẻ thì ko làm việc được...Chẳng biết rồi sau này Mon có quen hay ko,nhưng hiện giờ thì bức bối lắm rồi,chỉ còn 1 tháng rưỡi nữa là về Vn,sao muốn nói với bố mẹ là cho về lun,nhưng nghĩ lại thì thật là phí...Cảm giác lần đầu tiên xa nhà nó như thế đấy...mệt mỏi va chán chường...vì chẳng ai động viên mình,cũng chẳng ai sẻ chia được...
    Ước gì...... cho thời gian trở lại...
    Ước gì......em gặp anh một lần.....
    Em sẽ nói em luôn nhớ anh và em chỉ có anh thôi.
  3. g8ubvn

    g8ubvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    1
    Ngày tôi học PKý, tôi ước ao và phấn đấu hết sức mình để được đi du học để biết tại sao những nước khác tiến bộ hơn mình. Nhưng hoàn cảnh bên ngoài không cho phép tôi đi học mặc dù tôi có giấy cho nhập học trong tay từ nhiêu trường ở Mỹ. 18 năm sau tôi mới thực hiện được ước vọng đó và tôi nghĩ ước vọng ngày xư của mình rât đúng. Tôi trở lại theo học ĐH và học như chưa từng được học bao giờ.
    Bạn đã liên lạc với những học sinh Pký-LHP đã và đang học tại Mỹ chưa? Tôi nghĩ những anh em đó sẽ giúp bạn vượt qua thời gian đầu bở ngỡ và nhớ nhà. Trong vùng tôi ở (Washington DC) có một nhóm các em HS LHP những năm 80-90 có những liên hệ giúp đở nhau rất tốt. Thanksgiving vừa rồi họ tổ chức một buổi họp mặt cũng khá đông và vui.
    "Đi một ngày đàng học một sàng khôn". Chúc bạn tìm thấy nguồn hạnh phúc trong sự hy sinh ngày hôm nay cho ngày mai.
  4. babicinamon

    babicinamon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Quả thật đi ra nước ngoài học thì rất tốt,vì học được nhìu thứ mà ở trong nước ko dạy.Ko chỉ là về kiến thức,mà còn là những bài học trong cuộc sống hàng ngày...Có những người mong muốn được ở lại nơi này sinh sống,nhưng sao Mon cảm thấy mình ko thuộc về nơi này...Ở đây vẫn tốt đấy,vẫn có chuyện để làm,nhưng sao mà nó cứ cảm thấy thiếu cái gì đó...ko thể nào tả được...Thôi thì,đã phóng lao,thì phải lao theo thôi...
    Ước gì...... cho thời gian trở lại...
    Ước gì......em gặp anh một lần.....
    Em sẽ nói em luôn nhớ anh và em chỉ có anh thôi.
  5. g8ubvn

    g8ubvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    1
    Đó không phải là cảm giác của riêng mình bạn thôi. Ai cũng phải trải qua một thời gian để nhập vào một đời sống khác. Từ một môi trường mình hằng quen thuộc và gắn bó đến một nơi xa lạ và nghìn trùng, ai khong có những xốn xang bức rức. Quan trọng là mình có tìm được một trọng tâm mới trong việc học, sinh hoạt mới để vượt qua những u uất nhớ nhà nhớ ngườ hay không?
    Chúc bạn tìm được nguồn nghị lực cần thiết.
  6. Crazymouse

    Crazymouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    992
    Đã được thích:
    0
    E hèm, xin kính chào quí vị đại biểu và khán thính giả xa gần.
    Tôi hiện đang lưu lạc ở miền đất xinh đẹp mà rất đỗi yên bình, 1 đất nước nổi tiếng với hệ thống nhà băng, hương vị thơm ngon của chocolat các loại và trường du lịch khách sạn đẹp tuyệt vời , chất lượng nhất thế giới và học phí cũng cao ngất ngư. Chắc quí vị và các bạn cũng đã đoán ra đó là đất nước THụy Sĩ(Suisse, Switzerland). Người dân xứ này hiền lành , yêu chuộng hòa bình, bởi thế nên là nước trung lập.KHí hậu trong lành vô cùng. Nhiệt độ cũng 0 khắc nghiệt lắm. Thấp nhất là -20độ C (cách đây khoảng 13 năm) và cao nhất là 40 độ C(năm ngoái). Tuy nhiên đây là xứ khô chứ 0 nóng ẩm kiểu VN nên cái nóng này cũng 0 gay gắt lắm cho con người. Ah, cảnh ở đây đêp mê hồn , như trong tranh vẽ . Đặc biệt, đây là đất nước 0 có biển, chỉ có hồ Léman. Hồ rất rộng và là biên giới với PHáp. Hồ có bề rộng là 120km, còn bề dài thì em 0 biết, chỉ biết dài lắm thôi. Còn gì nữa ta, để từ từ nghĩ ra rồi nói tiếp.
  7. babicinamon

    babicinamon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Chà,nghe hay quá,nhưng sao ko thấy hình minh hoạ vậy??? Cho thêm cái hình minh hoạ cho nó hấp dẫn...
    Ước gì...... cho thời gian trở lại...
    Ước gì......em gặp anh một lần.....
    Em sẽ nói em luôn nhớ anh và em chỉ có anh thôi.
  8. bitzman

    bitzman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Hi, sorry, nghe hơi ngu ngu, nhưng bên Thụy Sĩ người ta nói tiếng gì vậy chị crazymouse.
    Btw, bitz đang ở Maine, Mỹ. Hic, cái chỗ gần Canada á. Khó khăn đầu tiên hả...ừm....mới đầu tưởng bên này lạnh ngắt nên đem nhiều áo lạnh. Ai dè lúc qua, 2 tháng đầu nó nóng gần chết. Hicc, buổi tối ngủ hổng có quạt, lăn luôn xuống đất, cởi trần....vẫn nóng. 2 tháng sau, lần đầu tiên thấy tuyết. Đám lâu la international sướng lắm, nhảy cẫng lên. 1 tháng sau đó, thằng nào thấy tuyết là nhăn mặt. Tết tây, tuyết lên quá đầu gối, nằm nhà ngủ còn sướng hơn đi chơi dzòng dzòng. Khổ.
    Đồ ăn, lúc mới qua, bitz thấy cái gì cũng ăn được. Càng ngày càng ghét cheese (hổng hiểu tại sao). Sau 1 semester thì không còn thấy bitz dưới cafeteria nữa (bitz ở trong dorm mè). Bitz bắt đầu đi chợ, nấu đồ ăn. 2 tuần đầu, mặc dù xài nồi cơm điện, cơm vẫn hoặc là thiếu nước, hoặc là nhão. Tuần thứ 3 thì bắt đầu tạm ăn được. Năm thứ 2 ở Mỹ, mommy gửi qua cuốn sách dạy nấu ăn. Còn bây giờ, hehehe, mommy qua dự lễ tốt nghiệp thì bitz sẽ là người nấu ăn.
    Còn 2 tháng nữa là tốt nghiệp cấp 3, kết thúc những năm khổ sở trên Maine. Bitz sẽ chuyển xuống Washington, DC. Hy vọng sẽ ấm áp hơn. Nhưng chắc vẫn khổ, hay có thể khổ hơn nữa.
    P.S: Btw, chị (hay anh) babicinamon đang ở đâu dzị?
    Goin...Goin...Gone
  9. babicinamon

    babicinamon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Hừm...người ta để cái bảng chỉ giới tính to đùng ấy thế mà lại hỏi là anh hay chị nghe có tức chít ko....
    Mún liên lạc với chị thì em vào trung tâm nhắn tin ấy,chị để cái tựa to đùng là nhắn thành viên USA đàng hoàng ấy nhá...Ráng chuyển xuống Washington đi nhóc , để roài chị sẽ wa bên đó thăm em ...
    Ước gì...... cho thời gian trở lại...
    Ước gì......em gặp anh một lần.....
    Em sẽ nói em luôn nhớ anh và em chỉ có anh thôi.
  10. bitzman

    bitzman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Ay dà, ay dà, thiệt là thất lễ. Sorry chị 2, bitz hổng thấy cái bảng giới tính đâu hít.
    Anywaz, chị 2 chưa trả lời câu hỏi của bitz. Chị 2 đang ở cái chỗ chi chi.
    Goin...Goin...Gone

Chia sẻ trang này