1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chu du thiên hạ học rùng mình

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi Toet, 03/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Vài nét về Kanchanaburi:
    - Vị trí địa lý: Kanchanaburi là tỉnh lớn thứ ba trong số 76 tỉnh của Thái Lan. Nằm cách Bangkok 130km về phía tây, với diện tích 19.480km2, dân số 750.000, và là tỉnh tiếp giáp với Myanmar ở miền tây bắc.
    - Thành phố thủ phủ Kanchanaburi có dân số 54.000 người được vua King Rama I tạo dựng, và là tuyến phòng phủ đầu tiên trong chiến tranh chống lại sự xâm lăng của người Miến.
    - Các di tích và điểm tham quan: Kanchanaburi có 3 Bảo tàng Chiến tranh, 2 Nghĩa trang tù nhân chiến tranh, 1 Bảo tàng Quốc gia, 1 Công viên Lịch sử, suối nước nóng, Tuyến đường sắt Chết chóc (Death Railway), hàng loạt các thác nước, hang động, các vườn quốc gia và khu bảo tồn thiên nhiên, các đền thờ của người Thái và người Hoa, những cây cầu bằng gỗ trong rừng sâu, chênh vênh trên núi cao và cả cầu sắt bắc qua sông Kwai.
    - Khách sạn trong thành phố: River Kwai Hotel tiêu chuẩn 3 sao, giá phòng từ 1.200baht đến 2.000baht; các guest house giá phòng từ 100baht đến 500baht tuỳ phòng có điều hoà hay quạt và tiện nghi cũng như diện tích phòng ở.
    - Các resort ven sông giá phòng từ 1.500baht đến 6.500 baht; khu nghỉ tốt nhất là River Kwai Village trong rừng với 191 phòng, chất lượng tiêu chuẩn 4-5sao. Ngoài ra còn có thể kể đến Felix River Kwai Resort, Grand Garden & Golf Club,...
    - Ăn uống: nhà hàng và các quán ăn nhỏ ở khắp nơi, giá hợp lý và thân thiện.
    - Giao thông: có thể tới Kanchanaburi bằng tàu hoả, xe bus và thuê xe riêng từ Bangkok. Xe bus chạy hàng ngày từ Khaosan Road, cứ 20 phút có một chuyến, tới Kanchanaburi sau 2h và ngược lại, giá vé hạng nhất có điều hoà là 70baht. Tàu hoả là phương tiện không mấy tiện nghi cho khách du lịch. Đi lại trong thành phố bằng xe ôm, xe xích lô, tuktuk hoặc thuê xe gắn máy giá từ 200baht tới 500baht/ ngày tuỳ loại xe. Liên hệ thuê xe hơi qua các đại lý du lịch địa phương hoặc ngay tại khách sạn.
    - Giải trí: vũ trường nhạc sống, các quán ăn và nhà hàng cũng chơi nhạc tới 2.00AM; có thể nghe nhạc và nhảy múa trên các nhà nổi trên sông; chợ đêm mở các buổi tối trong tuần ở khu vực ga chính; chợ ẩm thực bắt đầu từ 18.00 khu vực bến xe bus.
  2. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Tiêu điểm:
    - Cầu sông Kwai: Nổi tiếng qua tiểu thuyết của Pierre Boulle và phim cùng tên của David Lean, cây cầu được xây dựng năm 1943, và bị ném bom nhiều lần bởi quân đội đồng minh năm 1945. Cây cầu hiện nay được xây dựng lại trên kết cấu cũ. Cây cầu là một phần nhỏ trong Tuyến đường sắt Chết chóc (Death Railway) bao gồm 688 cây cầu các loại và 415km đường ray. Được xây dựng nhằm mục đích cung cấp người, lương thực và vũ khí cho quân đội Nhật bản tại Miến Điện chiến đấu với quân đội Anh, tuyến đường sắt chạy từ Nong Pla Duk ở Rachaburi thuộc Thái Lan tới Tanbesusayud tại Miến Điện. Tuyến đường này được hoàn thành bởi 61.000 tù binh đồng minh và 250.000 nhân công người châu Á dưới sự giám sát chặt chẽ của lính gác Nhật Bản. Do địa hình hiểm trở, khí hậu khắc nghiệt, dịch bệnh và sự ngược đãi của quân đội Nhật và Triều Tiên, đã có 16.000 tù nhân chiến tranh và hơn 70.000 người châu Á chết dần chết mòn trong thời gian xây dựng tuyến đường.
    - Nghĩa trang chiến tranh Don Rak: có gần 7.000 ngôi mộ tù binh đồng minh được chôn cất tại đây.
    - Hang Kaeng Lava: đi thuyền ngược dòng Kwai Noi thăm hang đá với nhiều măng đá nhũ đá kỳ ảo.
    - Hellfire Pass Memorial: ngày nay trở thành đài tưởng niệm trong rừng, du khách được tham quan khu vực núi đá xẻ ngang bằng tay để xây dựng Death Railway do tù binh đồng minh lao động cực khổ. Họ bị buộc làm việc đến 18h/ngày, khẩu phần lương thực hạn hẹp, với vài chiếc cưa và búa, mọi việc hoàn toàn bằng tay, họ đã hoàn thành đường xẻ núi dài 73m, cao 25m sau 3 tháng trong năm 1943. Một đường xẻ núi khác dài 450m , sâu 8m cũng được hoàn thành trong năm 1943. Có ít nhất 63 tù nhân bị đánh cho tới chết và nhiều người khác chết do tiêu chảy, sốt rét, thương hàn trong quá trình la`m đường xuyên núi.
    - Vườn quốc gia Erawan và thác nước Erawan: cách thành phố thủ phủ Kanchanaburi khoảng 60km, là điểm đến ưa thích của những người yêu thiên nhiên; thác nước Erawan có 7 tầng, và là một trong những thác nước đẹp nhất châu Á.
    - Tiger Temple (Đền Hổ): Hổ Bengal, hổ Đông Nam Á, các loài linh dương, sơn dương, linh trưởng được nuôi bán hoang dã tại đây, mở cửa chuồng vào các buổi chiều, du khách có thể chụp ảnh bên cạnh các con thú.
    - Muang Singha Historical Park: Khám phá vẻ đẹp tự nhiên của thung lũng sông Kwai, thăm thành phố cổ xưa của Đế chế Khmer từ 800 năm trước.
    Một số tour du lịch thông thường:
    Chương trình tham quan 1 ngày:
    06.30: Đón tại các khách sạn ở Bangkok.
    07.30: Khởi hành từ Bangkok đi Kanchanaburi.
    10.00: Tới Kanchanaburi, thăm Bảo tàng Thế chiến II, Nghĩa trang Chiến tranh Don Rak.
    11.00: Đi thuyền đuôi dài trên sông Kwai thăm làng nổi, cầu qua sông Kwai.
    12.30: Ăn trưa.
    13.30: Đi tàu hoả trên Tuyến đường sắt Chết chóc nổi tiếng, băng qua cây gỗ chênh vênh men theo sườn núi, tới ga Nam Tok.
    15.00: Xe đón tại ga Nam Tok, đưa về Bangkok.
    18.00: Có mặt tại Bangkok, đưa về khách sạn. Kết thúc chuyến đi.
    Chương trình tham quan 2 ngày 1 đêm:
    Ngày 1: Bangkok - Kanchanaburi
    06.30: Đón tại các khách sạn ở Bangkok.
    07.30: Khởi hành từ Bangkok đi Kanchanaburi.
    10.00: Tới Kanchanaburi, thăm Bảo tàng Thế chiến II, Nghĩa trang Chiến tranh Don Rak.
    11.00: Đi thuyền đuôi dài trên sông Kwai thăm làng nổi, cầu qua sông Kwai.
    12.30: Ăn trưa.
    13.30: Đi tàu hoả trên Tuyến đường sắt Chết chóc nổi tiếng, băng qua cây gỗ chênh vênh men theo sườn núi, tới ga Nam Tok.
    Từ ga Nam Tok, xe đưa về khách sạn nhận phòng, nghỉ ngơi.
    Ngày 2: Kanchanaburi - Bangkok
    Sáng đi tour thuyền tham quan hang Kaeng Lava ngược dòng Kwai Noi. Hoặc có thể đi thăm Hellfire Pass Memorial. Sau đó tới làng Voi bằng mảng tre xuôi dòng Kwai Noi và tham dự tour cưỡi voi xuyên rừng.
    Chiều xe đưa về Bangkok, kết thúc chuyến đi.
    Chương trình tham quan 3 ngày 2 đêm:
    Ngày 1: Bangkok - Kanchanaburi
    06.30: Đón tại các khách sạn ở Bangkok.
    07.30: Khởi hành từ Bangkok đi Kanchanaburi.
    10.00: Tới Kanchanaburi, thăm Bảo tàng Thế chiến II, Nghĩa trang Chiến tranh Don Rak.
    11.00: Đi thuyền đuôi dài trên sông Kwai thăm làng nổi, cầu qua sông Kwai.
    12.30: Ăn trưa.
    13.30: Đi tàu hoả trên Tuyến đường sắt Chết chóc nổi tiếng, băng qua cây gỗ chênh vênh men theo sườn núi, tới ga Nam Tok.
    Từ ga Nam Tok, xe đưa về khách sạn nhận phòng, nghỉ ngơi.
    Ngày 2: Kanchanaburi
    Thăm Hellfire Pass Memorial. Sau đó tới làng Voi bằng mảng tre xuôi dòng Kwai Noi và tham dự tour cưỡi voi xuyên rừng.
    Chiều đi thăm Vườn Quốc gia Erawan với thác nước 7 tầng kỳ vĩ.
    Tối về khách sạn nghỉ ngơi.
    Ngày 3: Kanchanaburi - Bangkok
    Sau bữa sáng, thăm Prasat Muang Singha.
    Ăn trưa nhà hàng, chiều xe đưa về Bangkok, kết thúc chương trình.
  3. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Tôi lại xin tiếp tục với các ghi chép và cảm nhận về đất nước Thái Lan.
    Chiang Mai - Bông hồng phương Bắc Thái Lan
    Thái Lan không chỉ nổi tiếng với các bãi biển đẹp ở phía đông nam, các hòn đảo xinh tươi, những thành phố hiện đại thiên đường mua sắm, mà các khu du lịch sinh thái, địa hình núi rừng đa đạng cùng với những lễ hội truyền thống, sự phong phú về các dân tộc tại các vùng núi phía bắc cũng là điều rất hấp dẫn du khách đến với đất nước này.
    Và ChiengMai là một điểm đến không thể bỏ qua được với những ai ưa khám phá vẻ đẹp thiên nhiên, muốn tìm đến bản sắc dân tộc của các dân tộc thiểu số TháiLan. Các phương tiện từ Bangkok tới ChiengMai đều rất thuận tiện, nên du khách khó mà từ chối chuyến đi đến thành phố được mệnh danh là thành phố hoa và thành phố của lễ hội.
    Là một thung lũng ở độ cao 310m so với mực nước biển vây quanh là những dãy núi cao nhất Thái Lan trong đó có đỉnh Doi Inthanon cao nhất nước này với độ cao 2.565m, khí hậu dễ chịu quanh năm, Chieng Mai có được thiên thời, địa lợi và nhân hoà là người dân cần cù, yêu lao động, vì vậy trở thành trung tâm sản xuất và ươm các giống lan, giống hoa hồng nổi tiếng, nơi có nhiều trang trại **** quý. Ở đây cũng là quê hương của rất nhiều giống thuốc đông y quý hiếm. Hàng năm rất nhiều sinh viên nhiều nước trên thế giới trong đó có cả sinh viên Việt nam tới Trung tâm ... để thực tập và tìm hiểu quy trình sản xuất thuốc đông y.
    Hàng năm có rất nhiều lễ hội truyền thống và hiện đại tôn vinh các ngành nông nghiệp, cả chăn nuôi và trồng trọt. Phần lớn các lễ hội diễn ra vào mùa xuân và nhân dịp Tết té nước Songkran vào giữa tháng Tư hàng năm. Đây cũng là dịp diễn ra Lễ hội Thu hoạch dâng cúng Thần Nông các nông sản thu được sau một vụ tốt tươi và cầu chúc cho các vụ bội thu tiếp theo. Từng đoàn xe được kết bằng hoa tươi nhiều màu sắc, kết bằng bắp ngô vàng óng, bằng lúa, bằng rơm, mỗi xe mang một biểu trưng khác nhau; là sản vật của vùng dâng lên Thần Nông, đó là lợn béo, gà óng, bò, dê, cá, tôm, lúa, ngô, khoai, sắn, hoa quả...Các xe đều có một thiếu nữ xinh đẹp mặc áo truyền thống sặc sỡ ngồi trang nghiêm phía trên.
    Các trò vui diễn ra suốt thời gian lễ hội. Các cuộc nhảy múa ngoài hè phố, trên quảng trường tưng bừng cùng tiếng nhạc, tiếng hát rộn rã. Những cuộc thi sắc đẹp và giọng ca từng khu vực diễn ra sôi nổi. Cô gái nào đẹp nhất được bầu làm Nữ hoàng Nông nghiệp của năm ấy.
    Du khách đến Chieng Mai vào dịp này cũng hoà cùng cảm giác say sưa, vui tươi với người bản xứ.
  4. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Lấy Chieng Mai làm tâm điểm của miền núi phía tây Thái Lan, chúng ta có thể tới rất nhiều địa danh nổi tiếng. Đó là Chieng Rai, thành phố nằm sát biên giới với Myanmar và Lào. Chúng ta có thể tham khu vực Tam Giác Vàng vùng đất giao giữa ba quốc gia; thăm Bảo tàng Nha phiến để biết thêm nguồn gốc xuất xứ của cây thuốc phiện, lịch sử hình thành vùng Tam Giác Vàng cũng như chiến tranh thuốc phiện từ đầu thế kỷ 20. Chúng ta cũng có thể đến Mea Suai, Mea Salong, Lamphun, Lampang ... để hoà mình với cuộc sống của nhiều dân tộc thiểu số như người Karen - Padaung cổ dài di cư từ Myanmar, người H''Mong, người Lanna-Thái, Srilankan, người Mon và các tộc người Miến. Chúng ta có thể chọn lựa nhiều loại phương tiện thú vị để khám phá khu du lịch sinh thái rộng lớn và đa dạng nơi đây như xe đạp, xe máy, thuyền mảng, thuyền kayak, cưỡi voi... Và nhất thiết du khách không nên bỏ qua chương trình tham quan khu vực núi Mea Hong Son.
    Nằm ở độ cao gần 2.000m so với mực nước biển, cách Chieng Rai khoảng 400km về phía tây, Mea Hong Son thực sự là một ốc đảo xanh tươi và biệt lập giữa xứ sở nhiệt đới với quanh năm mây phủ. Tỉnh này có biên giới dài với Myanmar, nên có thể thấy văn hoá Miến ảnh hưởng mạnh mẽ qua kiến trúc nhà cửa, chùa chiền, các tập tục, lễ hội ...Có thể tới Mea Hong Son bằng máy bay, bằng ô tô và bằng xe gắn máy. Nhưng thú nhất vẫn là bằng xe gắn máy động cơ 400cc trở lên, đường tốt, độ dốc không cao, nhiều khúc quanh co uốn lượn để cảnh vật uyển chuyển thay đổi trước mắt du khách đang háo hức khám phá. Có rất nhiều thác nước tự nhiên, các suối nước nóng, các khu rừng nguyên sinh chờ bước chân ngao du của bạn tới thăm.
    Mùa thu là mùa hoa hướng dương nở rộ, khoảng tháng 11 hàng năm, Mea Hong Sơn đông du khách tới chiêm ngưỡng thời khắc đặc biệt của các trang trại bạt ngàn sắc hoa vàng rực.
    Mea Hong Son trước kia là nơi tập trung và huấn luyện voi rừng trước khi đưa vào trong quân đội và phục vụ triều đình. Ngày nay chúng ta có thể tham dự tour cưỡi voi xuyên rừng già thăm các bản dân tộc. Và tham quan các đền thờ, công trình của các triều đại vua trước kia.
  5. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Bạn đừng bỏ qua các sản vật nổi tiếng của vùng như là trà được trồng phổ biến theo dọc biên giới, hàng năm Lễ hội thử trà diễn ra vào tháng 2, người ta cưỡi ngựa và xem biểu diễn của những người di cư từ Vân Nam - Trung Quốc. Và những đồ lưu niệm làm từ tre, các sản phẩm vải dệt đặc sắc của người Karen, người H''Mong cũng là điều lôi cuốn du khách.
    Chiang Mai với lịch sử 700năm từ khi trở thành kinh đô dưới thời Vương quốc Lanna, ngày nay là thành phố lớn thứ 2 của Thái Lan, thủ phủ vùng núi phía Bắc. Chieng Mai không chỉ đơn thuần là một điểm dừng chân, thành phố này với vẻ duyên dáng nét quyến rũ tự nhiên của bản sắc văn hoá, của thiên nhiên, khí hậu, các lễ hội đã níu chân du khách, hầu hết đều ở lại thêm ngoài dự định. Chieng Mai xứng đáng với tên gọi Đoá hồng phương Bắc, lúc nào cũng ngát hương.
    __________________
  6. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Tiêu điểm tại Chieng Mai:
    - Vườn Thực vật Hoàng hậu Sikirit: diện tích 26 ha trải từ độ cao 600m đến 1.200m so với mực nước biển, với 4 khu bảo tồn để trưng bày chính, 8 nhà kính và một bộ sưu tập thực vật rừng mưa nhiệt đới phong phú chủng loại.
    - Doi Inthanon: Đỉnh núi cao nhất Thái Lan, là một phần của dãy Hymalaya kéo từ Nepal, Bhutan qua Myanmar và tới miền bắc Thái Lan. Là một trong các Vườn Quốc gia tự nhiên lớn nhất nước với nhiều loại động thực vật quý hiếm, là khu du lịch sinh thái nổi tiếng với hàng chục thác nước tự nhiên, các hang động, rừng già....
    - Trung tâm huấn luyện voi Lampang: cách Chieng Mai 70km, có thể xem các show diễn đặc sắc của đông đảo các chú voi được huấn luyện và luyện tập kỹ lưỡng.
    - Vườn Thú Chieng Mai: là điểm đến đầu tiên với các du khách tí hon. Vườn Thú rộng 1.442m2 có các khu vực biểu diễn, các khu vực sống bán tự nhiên, khu vực dành cho các loại cá, chim, hồ sen... và đặc biệt có 2 chú gấu trúc Panda nổi tiếng. Vườn Thú nằm trên đồi nhìn toàn cảnh ChiengMai cũng đem lại điều thích thú cho các em nhỏ.
    - Tour tham quan các đền chùa xung quanh Chieng Mai: Wat Chedi Laem xây dựng từ thứ kỷ 13; Wat Chedi Luang xây năm 1401, Wat Chiang Man- chùa lâu đời nhất Chiangmai; Wat Suan Dok xây dựng năm 1383; Wat Pra Singh - được đánh giá là chùa đẹp nhất Chieng Mai và Wat Doi Suthep, xây dựng trên núi Suthep có thể xem được toàn cảnh thành phố.
    (bài viết đã được đăng trên tạp chí Quốc tế Tiêu dùng Thị trường tháng.../2005)
  7. nopassport

    nopassport Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Không nên đến Vườn thú Chiang Mai, trừ khi muốn xem Panda. Vườn thú này cũng giống với Thủ Lệ, Hà Nội lắm.
    Đến Chiangmai cố gắng kiếm một cái xe máy + mũ bảo hiểm mà chạy. Khoái ra phết.
  8. tranthlong

    tranthlong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
    m
  9. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi Toét tôi lụi cụi lóc cóc đi lang thang nên chẳng mấy khi vào Box Du hí, nhớ nhung mọi người nhắm. Nhưng vẫn nghe trẻ con ngoài phố và cả tây nữa đồn rằng các chuyến đi ngày một nhiều, ngày một dày và đông đảo thành viên tham gia. Cái sự đi lại dịch chuyển thực sự đã thành một cái thú với người trẻ rồi nhỉ.
    Chúc cả nhà Box Du lịch bịch gặt hái được nhiều thành công.
    Tôi lại xin kể chuyện đi chơi, chẳng biết có mua vui được dăm chầu cho bà con trong Box ???
  10. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Lần này tôi xin kể chuyện về Huyền thoại Angkor ở tỉnh Siêm Riệp - Vương quốc Cam - pu - chia
    Angkor - Thành phố vĩnh hằng
    Angkor là gì nhỉ? Nhiều người khi chưa tới Angkor đều cho rằng Angkor chỉ là một ngôi đền - và đó là Angkor Wat. Sự nhầm lẫn này cũng rất dễ hiểu vì Angkor Wat là công trình tôn giáo bằng đá lớn nhất thế giới, đã có quá nhiều phim ảnh, sách báo nói, viết về ngôi đền này và là địa danh được tất cả du khách không thể bỏ qua khi tới Angkor.
    Angkor là một quần thể kiến trúc đồ sộ và đa dạng chiếm diện tích 200km2, nằm ở vùng tây bắc Vương quốc Cam-pu-chia.
    Những ngôi đền với vẻ huy hoàng và tuyệt mỹ của nó đã khiến ngày nay phải kinh ngạc và hoảng sợ. Xúc cảm của ngày nay còn vượt xa hơn nữa sự kinh ngạc, đó là triết lý về một tiểu vũ trụ bao hàm trong quần thể đền đài đồ sộ. Triết lý này hẳn là không phải bất cứ ai cũng nhận ra được, nhưng có thể thấy rõ vẻ đẹp rực rỡ của những ngôi đền đã chạm tới tâm tưởng của tất cả mọi người. Ý tưởng như là thiết kế một kinh đô, qua mối liên hệ chặt chẽ giữa quyền lực và thần thánh, biểu tượng hoá của đỉnh đền hình kim tự tháp Meru, là đỉnh núi vũ trụ, ta thấy rất rõ ở mọi ngôi đền của Angkor. Trình độ điêu khắc của mỗi người thợ tài hoa đạt tới mức trác tuyệt, những dáng hình phụ nữ và nam giới mềm mại, sống động mang vẻ đẹp huy hoàng, thần thoại, sự bí ẩn về vũ trụ, là quá khứ và hiện tại.
    Chúng tôi xin gợi ý cùng các bạn lịch trình tham quan các ngôi đền chính ở Angkor và thông tin về những ngôi đền ấy.
    Có thể chia thành các nhóm đền như sau:
    Nhóm 1: Angkor Wat : tham quan trong vòng 3h
    Nhóm 2 gồm có:
    Angkor Thom (Cổng phía nam): ¼ h
    Royal Palace: ¼ h
    Terrace of Elephants: ¼ h
    Terrace of the Leper King: ¼ h
    Phimeanakas: 1h
    Baphuon: 1h
    Bayon: 1 ½ h
    Nhóm 3 gồm:
    Preah Khan: 2h
    Neak Pean: ½ h
    Krol Ko: ¼ h
    Ta Som: ½ h
    Nhóm 4:
    Rulous: 3h
    Nhóm 5:
    Prasat Kravan: ½ h
    Srah Srang : ¼ h
    Banteay Kdei: ¾ h
    Preah Rup: ¾ h
    East Mebon: ¾ h
    Nhóm 6:
    Ta Prohm: 1 ½ h
    Ta Keo: ½ h
    Chapel of Hospital: ¼ h
    Thomanon: ¼ h
    Baksei Chamkrong: ½ h
    Phnom Bakheng: 1h
    Nhóm 7:
    Banteay Srei: 2h
    Banteay Samre: 1h
    Nhóm 8:
    West Baray: 2 ½ h
    West Mebon: ½ h
    Ak Yum: ¼ h
    Nhóm 9:
    Tonle Sap: 2h
    Phnom Krom: 1h
    Chúng ta bắt đầu đi thăm một số ngôi đền tiêu biểu của Angkor.

Chia sẻ trang này