1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chú em thieubinh vào đây anh bảo!

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi dau_duong_xo_cho, 12/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dau_duong_xo_cho

    dau_duong_xo_cho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Chú em thieubinh vào đây anh bảo!

    Chú em dù sao cũng nhớn rồi, nhìn mặt cũng có vẻ sáng sủa, khôi ngô, nhìn vài chữ chú gõ cũng tương đối sạch sẽ, không giống mấy cái loại lau nhau thiếu văn hóa nên anh cũng có đôi nhời nhắn nhủ:

    - Rằng chú chát chít spam in ít thôi. Đàn ông mà buôn dưa nhiều chiện có hay ho đíu gì đâu mà chú cứ phải thể hiện thế hử?

    Đúng ra, việc nhắc nhở chú là của mod, đíu liên quan giè tới anh. Dưng mờ vào diễn đàn ngó lên ngó xuống tuyền thấy bài của chú, chán bỏ mợ. Thứ nữa là, nếu có ai đi qua nhòm vào lại cứ tưởng giai HD bọn anh nhiều chiện. Mà tính anh cực ghét những thằng con trai mà buôn dưa chát chít. Nếu bình thường, chú có thể bị anh chửi không còn lỗ nẻ mà chui, dưng mờ hôm nay giời mưa nên anh hơi mát tính, anh nhỏ nhẹ với chú thế thôi.

    Nhớn rồi, đừng có làm trò nữa. Thích gái HD thì anh có thể giúp bằng cách khác. Thế nhé!
  2. dau_duong_xo_cho

    dau_duong_xo_cho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Thật anh hỏi chú chứ nhìn vào cái này chú có thấy xấu hổ không hử? Còn anh, nói cho nhanh một câu: anh rất chán cho chú!
    [​IMG]
  3. thaianhdta

    thaianhdta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2006
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Anh Hai viết một bài thôi đc ko? Liệu thế này có gọi là SPAM ko nhỉ. Cái thứ 2 là hình như anh đang giành cúp từ mod đấy chứ. Chi CW đưa anh ấy cúp rồi mà
  4. thieubinh0

    thieubinh0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    @:Dau_duong_xo_cho "huynh", mà không biết có phải huynh không nữa, vì nghe khẩu khí của chú thấy rất giống anh hồi còn trẻ. Anh cũng muốn giãi bày với chú đôi điều: cũng chỉ vì dòng đời xô đẩy mà anh lạc vào đất Hải Dương này trong những ngày mà lòng đầy giông bão. Từng người tình bỏ anh đi như những dòng sông nhỏ, mà lí do lại như những buồng chuối trên cây: anh không phải là ông nghè cu ạ, anh không có mảnh bằng đại học, ôi buồn quá: chỉ là tờ giấy thôi làm sao thay thế được con người cu em nhỉ. Chắc chú em hiểu cho anh những đêm dài thức trắng vì cay đắng chứ, không thể nhắm mắt, nước mắt cứ ứa ra như đứa trẻ bị đòn oan. Ôi, thèm được nói chuyện ai đó, thèm được bày tỏ nỗi lòng mình,hoặc chỉ là 1 bóng đèn trên YM bật sáng. Vào một trong những đêm như thế ''mùa đông lạnh giá" đã xuất hiện như trong một giấc mơ. Anh vào đây không phải vì thích gái Hải Dương đâu mà theo lời mời của cô ấy đấy, vì cô ấy bảo vào đây anh sẽ rất vui. Anh thừa nhận là mình SPAM hơi nhiều, nhưng nếu chú hiểu vì sao anh phải làm như vậy, thì chắc cũng thông cảm cho anh phần nào nhé. Thực ra từ ngày mai anh phải đi làm, chắc không bao giờ quay lại Hải Dương nữa. Dù sao cũng cảm ơn con người Hải Dương hiếu khách, nhất là CW đã gúp anh phần nào vượt qua những ngày khó khăn này. Chú đừng nói gì nữa nhé không lại lắm mồm giống anh thì chết.
  5. vothuong23

    vothuong23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    0
    Xem ra thieubinh0 đang đưa cả cõi Trịnh ra để thanh minh với XỎ CHÓ. thieubinh0 ơi thieubinh0...
    VT rất khâm phục những con người như thieubinh0. Đó là những con người dám sống với 1 niềm tin không có thật, đó là những người dám mơ mộng trên NET. VT quá phục thieubinh0.
    Có khi cái tình yêu mà thieubinh0 đang mơ mộng ở trên thế giới ảo sẽ giúp thieubinh0 vượt qua được mọi khó khăn thử thách ấy nhở(?)
    Chúc thieubinh0 1 ngày vui(!)
  6. thieubinh0

    thieubinh0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Thieubinh tôi xin đa tạ vothuong hiền đệ! Nhưng cũng phải nói cho đệ hiểu: người con gái mà tôi yêu là người của thế giới thực cơ. Còn cái thế giới ảo này chỉ là nơi tôi tạm thời trốn vào trong đó hòng thoát khỏi những ngày đau khổ mà thôi. Vô đệ hiểu anh chứ, dù sao anh cũng muốn cái thế giới ảo này bớt phép tắc đi một chút cho mình thoải mái hơn. Chúc đệ 1 ngày tốt lành.
    PS: Nghe giang hồ đồn rằng đệ gây thù chuốc oán ở đất Hải Dương này khá nhiều. Anh đoán đệ cũng là người cõi Trịnh, người cõi Trịnh là phải hỷ xả từ bi, tha thứ cho tất thảy chứ. Mong đệ sớm hồi tâm chuyển ý.
  7. Silent_knight

    Silent_knight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    Người Hải Dương mình mến khách ghê. Thật không hổ danh nằm gần miếng đất văn hoá Tràng An. Không biết khoảng cách 60km có làm cái văn hoá ấy nó rơi rụng đi tí nào không?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này