1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chữ GIÀU trong con mắt 7x

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi vcvtv, 10/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vcvtv

    vcvtv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Chữ GIÀU trong con mắt 7x

    Vào 7x thường xuyên, thấy thiếu thiếu cái gì. Ông cha ta nói: "tất cả qui ra thóc". Ờ thì chẳng thấy topic nào liên quan đến tiền bạc cả thì làm phát này, không biết có vô lễ với ai không. Mà có thì cũng mặc, giàu sang phải là ham muốn tốt bậc mới khá lên được.


    Con mắt còn lại ... Chột
  2. Loveless

    Loveless Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.605
    Đã được thích:
    0
    TIỀN hả, iem cũng thích tiền lắm, ôi tiền ơi!

    something stupid...but i just don´t care......
    [hơi ngu ngu nhưng tao dek quan tâm]
     
  3. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Anh cũng định làm một topic chỉ toàn nói đến chuyện tiền. Nhưng dạo này thời gian eo hẹp, bây giờ mới nghỉ giải lao, tí nữa lại phải đi làm đến 10 giờ khuya. Hẹn với các cô chú sẽ viết trong thời gian gần nhất
  4. nhaanxtaam

    nhaanxtaam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Chữ GIÀU đã được mặc định hoá đó là sự nhiều về của cải có giá trị mua bán. Cụ thể hơn là nhiều tiền (qui tất cả tài sản ra tiền). Sẽ chẳng làm chuyện gì ra hồn nếu như không có sự ham hố, gọi một cách lãng mạn hơn là sự đam mê, kể cả kiếm tiền. Kiếm tiền thì không cần ham hố, không cần đam mê mà nó là một qui luật tất yếu gắn với cuộc đời mỗi con người. Tiền kiếm được nhiều hay ít lại không phụ thuộc hoàn toàn vào việc ham hố đến đâu, đam mê đến nhường nào. Mọi động lực đều không xấu (theo một nghĩa tương đối nào đó) có xấu chăng là mục đích và cách thức hành động. Người ta kiếm tiền là không xấu nhưng cách thức và mục đích thì không đánh đồng như thế.
    Cũng như mọi việc mà một con người phải bắt buộc làm, người ta đều muốn đạt được kết quả tốt nhất đối với cả khả năng của mình và cả với những người cùng là công việc đó. Việc kiếm tiền cũng thế, ai cũng muốn kiếm được thật nhiều tiền, nhiều nhất trong mức có thể thậm chí là không thể. Trong tâm thức của mỗi người tham gia kiếm tiền đều mong muốn kiếm được nhiều tiền hay nói một cách khác là đều muốn GIÀU (theo mức tương đối nào đó).
    GIÀU. Mỗi người đặt ra một mức khác nhau nhưng có thể giống nhau ở chỗ: NHIỀU. NHIỀU hay ÍT lại được xác định theo các mốc khởi điểm khác nhau. Đối với những người nông dân quanh năm với đồng ruộng thì 1-2 triệu VND là nhiều, nhưng với Lã Thị (Kim) Oanh thì đó là một nhúm tiền lẻ.
    Trong 7XHN nói riêng thì bao gồm quá nhiều thành phần với mức khởi điểm quá khác nhau, tuy nhiên mức 1-2 triệu không thể xem là nhiều được. Lao động làm việc, với bất kì ai, thì không thể không có mục đích kiếm tiền và tất nhiên cũng có trường hợp không hoàn toàn là vì kiếm tiền. Cuộc sống thì luôn đối mặt với vấn đề tiền nong hàng giờ hàng phút thậm chí là hàng giây nhưng không phải vì thế mà cuộc sống chỉ có mỗi việc là kiếm tiền. Còn những đam mê, những ham hố, những sở thích, những nhu cầu khác và biết đâu đó chỉ cần một chút may mắn thì không cần GIÀU (NHIỀU TIỀN) người ta vẫn được thoả mãn (theo một quan niệm tương đối nào đó). Chính bởi vì thế mà nó chi phối cái mong muốn GIÀU, mong muốn kiếm NHIỀU TIỀN.
    Tuy nhiền, dẫu có thế nào đi nữa thì GIÀU vẫn có nghĩa là NHIỀU TIỀN (không nhất thiết là ngoại tệ mạnh).
    Được nhaanxtaam sửa chữa / chuyển vào 12:58 ngày 12/03/2004
  5. XIM

    XIM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    Cái lim bác này quote gấp 2- 4 lương của tớ rồi, thế thì 7X toàn người giàu nhỉ???
    Không nhất thiết phải là ngoại tệ mạnh? Tiền VN mất giá thế này thế bác cất giữ vàng à? -----> Anh nào giàu là phải có thật nhiều vàng, vàng đeo đầy người nhỉ? Xu hướng mới đây (Joking tí thôi tác giả đừng cáu nhé)
    ....ZOOM....  ZOOM...www.mazda.com
     
  6. nhaanxtaam

    nhaanxtaam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    @XIM cứ đùa, anh có nói rằng đấy là thu nhập đâu, với số tiền đấy thì chưa NHIỀU. Khổ, thế lương của bé @XIM chỉ đủ nuôi con Wave (Quên, vẫn đi Wave hay lên Dylan, @ rồi ) với cái cầm tay của bé thôi à, bé vẫn ăn báo cô bố mẹ à ??? không dẫn anh French nào về chơi à ???
    Và cái ý tưởng đeo vàng hay nói cách khác là tích luỹ thu nhập để thể hiện là GIÀU đã ảnh hưởng đến hình thức kiếm tiền. Nghĩa là vì thế người ta có tư tưởng kiếm tiền bằng mội cách, mọi thủ đoạn và khi có cơ hội họ sẽ không để rơi vãi kể cả là một đồng lẻ. Cái gọi là cơ hội mà mang bàn ở đây thì hơi nhạy cảm, bởi cơ hội để GIÀU thì chỉ có lấy tiền của người khác hoặc của CÔNG mang về nhà mình.
    Nhìn nhận về sự GIÀU, ý thức muốn làm GIÀU đều đáng được hoanh nghênh nhưng không phải hình thức làm GIÀU nào cũng được chấp nhận (theo từng tầng lớp). Mà cái hình thức làm GIÀU là do mục đích làm GIÀU quyết định.
    (bận rồi, khi khác gõ tiếp)
    Được nhaanxtaam sửa chữa / chuyển vào 15:49 ngày 12/03/2004
  7. tishaphan

    tishaphan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Các bác nói đến tiền lại làm em cảm thấy xấu hổ. Đi làm được một năm nay rồi mà tiền chẳng có lấy một xu nào để tích cóp cho việc chống lầy cả, chỉ vừa đủ chi tiêu dè xẻn
  8. nhaanxtaam

    nhaanxtaam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Bé ơi, đi làm một năm mà đã có tiền lấy chồng thì bé phải học tập thím Lã Thị (Kim) Oanh nhé. Mà anh nghĩ không nhất thiết phải tích cóp để lấy chồng đâu, lấy chồng rồi cả 2 tích cóp thì sẽ nhanh hơn mà quan trọng là ... chống quá lứa .
  9. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Tớ thì không xác định là mình sẽ giàu được, dù rằng nhiều người không nghĩ vậy về cái nghề của tớ.
    Cái nghề mà nếu là chính đáng và thẳng thắn thì chẳng thể giàu, cùng lắm là trung trung thôi. Muốn giàu thì làm sao ? À, các cụ nói câu này, bây giờ không đúng nhiều nữa, nhưng đem vào trường hợp tớ là đúng lắm : ?ocó bần thì mới có, có chó thì mới giàu?.
    Tớ mà muốn giàu thì phải mua cái số tiền/vàng/USD ấy bằng nhiều cái khác, nên còn đang phân vân xem mua như thế là rẻ hay đắt?
    --------------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  10. kinhkhung

    kinhkhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2004
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, chuyện quá thường mà, Tôi làm việc mấy năm rồi còn chưa đủ tiền lấy vợ đây này. Kiểu này chắc ê sắc mất...Buồn quá các bác ơi...

Chia sẻ trang này