1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chữ GIÀU trong con mắt 7x

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi vcvtv, 10/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Loveless

    Loveless Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.605
    Đã được thích:
    0
    Buồn cái gì mà buồn, tưởng buồn mà là dễ à, như tôi đây này, kiếm được bao nhiêu là đi chát hết, có tiền cái toàn mang biếu các ông trẻ bà trẻ hàng nét thôi, trời ơi ngu quá đi thôi

    something stupid...but i just don´t care......
    [hơi ngu ngu nhưng tao dek quan tâm]
     
  2. Masan_1

    Masan_1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    14
    Tiền kiếm được đủ để thoả mãn các nhu cầu của mình (độc thân) hoặc gia đình mình nếu đã có, đủ để không phải suy nghĩ về nó là hạnh phúc rồi ............... nhưng chữ GIÀU chỉ có tiền thôi hã ????
  3. circle

    circle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Giàu và sống 1 cách thoải mái cái nào quan trọng hơn?
    Giàu chưa chắc đã thoải mái và thoải mái cũng không cần phải giàu.
    Giàu có lẽ là nói đến tiền, ơ nhưng mà giàu cái khác thì sao nhỉ? Giàu tình cảm chẳng hạn
    Thôi thì giàu cái gì thì khổ cái đấy thôi các bác ạ. Nhiều tiền thì gọi là nhà giàu, he...he... chỉ dễ cho dứa khác nó móc mất, suốt ngày lo giữ của và sọ bị lừa.Giàu tình cảm thì hic....hic.... không dám nói tiếp nữa.... thương ơi là thương........
    BIỂN XANH VÀ SÓNG TRẮNG BẠC ĐẦU
  4. Loveless

    Loveless Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.605
    Đã được thích:
    0
    Hề hề, theo tôi nói đi nói lại bàn tới bàn lui kiểu gì thì giàu vẫn quy ra ra tài sản tính bằng tiền hết, thế nhưng tôi chả cần ''giàu'', tôi chỉ cần ''đủ'' thôi, cái này cũ lắm rồi nhưng post ra cho các bác đọc chơi
    Money can buy a house but not a home
    Money can buy a bed but not sleep
    Money can buy a clock but not time
    Money can buy a book but not knowledge
    Money can buy food but not an appetitle
    Money can buy position but not respect
    Money can buy blood but not life
    Money can buy medicine but not health
    Money can buy *** but not love
    Money can buy insurance but not safely
    You see, money isn''t everything.
    Therefore, if you have too much, please, send it to me, immediately
    <FONT color=mediumblue face="Comic Sans MS">
    <P>something stupid...but i just don´t care...... </P>
    <P>[hơi ngu ngu nhưng tao dek quan tâm]</P>
    <P> </P></FONT></FONT>
    Được Loveless sửa chữa / chuyển vào 13:23 ngày 15/03/2004
  5. blue_love_red

    blue_love_red Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/10/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    GIÀU với em đồng nghĩa với
    1. Gia đình
    2. Sức khoẻ
    3. Bạn bè
    4. Học vấn
    5. Một chút vận may

    Mỗi ngày tỉnh dậy biết biết mình vẫn còn bố mẹ để chăm sóc, bạn bè để quan tâm, sức khoẻ để cống hiến, học vấn để lao động và không quá... đen đủi trong cuộc sống. Thế là GIÀU!
     


    Có một ngày...Đừng có một ngày...Bàn tay không nắm nữa
    bàn tay...Để hai mươi ngón...Buồn xa vắng...Cuộc sống rồi như
    tiếng thở dài ...
  6. vcvtv

    vcvtv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    [size=4]Mở đầu[/size=4]
    Là thế hệ 7x nên ít nhiều dính dáng đến thời kì bao cấp. Có một điều hằn sâu trong trí óc tôi mãi chưa thể đập chết được: Tự hào với cái nghèo mà trong sạch. Nhà tao tuy không có ti vi, tủ lạnh, xe máy như nhà mày, tao vẫn phải xem nhờ ti vi nhà mày nhưng bố tao làm to hơn ******, toàn tiếp khách tây, toàn đi Nga nhé. Ôi trời ơi, tôi đã ru ngủ con người mình trong danh dự của người nghèo mà trong sạch suốt thời phổ thông.
    Người ta còn nói nhiều điều không hay về thời kì đó nhưng cá nhân tôi thấy âm hưởng nó còn nhiều lắm đến những người đã qua thời đó đặc biệt những người nhớ dai như tôi. Nhưng cái đau đớn nhất cho đến giờ phút này là không có quan niệm đúng đắn về tiền bạc và sự giàu sang.
    Gia đình cũng bình thường, chẳng thiếu thốn nên tiền bạc không làm tôi bận tâm, thậm chí có tính coi thường tiền bạc. Và phải thú nhận rằng đến giờ phút này vẫn có suy nghĩ đó. Rồi thì chăm ngoan học giỏi, thấm sâu 5 điều ***** dạy. Ôi giời ơi, toàn yêu cái thiêng liêng thôi, chứ nếu có dạy yêu tiền thì tôi, với tư cách một kẻ sùng tín học thuôc lòng và làm theo lời Bác, làm theo thầy cô chắc chắn không phải vcvtv của ngày nay nữa,
    Ca dao tục ngữ thuộc làu làu. Này nhá, nghèo cho sạch-rách cho thơm. Nghèo tiền, nghèo bạc chả cho là nghèo. Thầy giáo: Các em phải làm những nhà khoa học chân chính, mà khoa học là phải biết hy sinh. Bố: Làm khoa học nhẹ đầu hơn, làm chính trị ... Hix, con có biết gì đâu. Lời thầy, lời bố là thánh phán. Con cũng cố gắng cho đến một ngày. Khoa học đúng như thầy, bố nói nhưng dành cho số ít người lắm. Rồi thì khoa học Việt nam nó phải... Chợt giật mình, cái gì là cơ bản của đời sống con người? Chợt nhìn ra, không biết có hoa mắt không, okie, buồn cười chưa ... những tờ đô la ...
    Điểm yếu của tôi là chưa coi trọng đồng tiền đúng mức và tôi dám chắc trong thế hệ 7x thậm chí trong con người Việt nói chung (quá to tát quá không)có nhiều người "bị" như vậy. Tôi nghe nhan nhản những "triết lý" đại loại như: vừa đủ thôi, giàu làm gì-em muốn giàu kiến thức, giàu tình cảm cơ-thằng đấy giàu do tham ô hay buôn lậu gì thôi .... Phải nói rằng những câu nói kiểu này rất hợp tâm tình người Việt. Thế mới bỏ bố ...
    ... trời đã mới người càng nên đổi mới...
    Sống ở đời ý, nếu không được ai làm cho sướng thì phải biết cách ... tự sướng
  7. Masan_1

    Masan_1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    14
    Cũng không hẳn là như thế, tuy nhiên.... giàu có mà không có được cuộc sống thoải mái chẳng để làm gì .... đồng tiền kiếm ra bằng mồ hôi nước mắt mệt lắm, chỉ có làm quan kiếm tiền nhẹ nhàng là sướng thôi. Tôi đã từng chứng kiến những người VN giàu có bên Nga ... có hàng triệu USD nhưng cuộc sống vẫn không sung sướng gì ... đặc biệt là dân chạy chợ .... các sếp làm các Cty buôn bán lớn có khá hơn, tuy nhiên tôi cũng thấy có những người ngồi trong phòng làm việc có điều hoà nhiệt độ mà mô hôi vẫn vã ra như tắm, nguoi do chi suy nghi cong viec thoi day, co nguoi mai suy nghi ngay ca luc lai xe, dden noi fi ca xe len cot ddien ..... Tiền ai cũng yêu cũng cần hết ^_^ .....
    Noi chung quan niệm mỗi người một khác, có người lấy kiếm tiền là niêm vui kia mà ^_^ ... không thể áp dụng của người này cho người kia.
  8. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Cách đây không lâu, Trung Quốc đã có một khẩu hiệu rất rõ ràng như thế này : Làm giàu là Vinh quang.
    Vâng, đừng ru ngủ kiểu : Tôi nghèo nhưng tôi trong sạch. Người giàu có trong sạch không? Có đấy. Rất nhiều người trong sạch, rất trong sạch, còn trong sạch và tốt đẹp hơn những người nghèo mà cứ ôm lấy cái "hồn trong sạch" để mà nghèo.
    Người ta cần những người Giàu và Tốt hơn những người Nghèo và Tốt nhiều.
    --------------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  9. hangle

    hangle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2003
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Hơn một năm trước đây, khi mà tham gia làm lụng khá chăm chỉ, thời gian tiêu tiền thì ít ỏi nên số tiền có được tôi thấy sao nhiều thế , thậm chí còn nói vui rằng: "Cứ làm thế này thì tiêu thế nào cho hết nhỉỉ" . Thế mà giờ thì thấy # rùi, còn phải cố gắng nhiều lắm.
    Tôi thích làm giàu lắm, nhưng mọi người xem bói cho bảo 0 nên nôn nóng, phải từ 30 tuổi trở đi thì làm ăn mới được, ừa thì chờ vậy. Cũng đã từng nôn nóng và đã từng thất bại rùi .
  10. vcvtv

    vcvtv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    hehe, không kiếm được xiền thì vào đây relax phát ...
    Trước khi ti toe cái gọi là "phấn đấu để nhận thức đúng chữ tiền và chữ giàu" phải chửi vài phát cho nó xôm. Bà con nào không khoái cứ phả lại, vô xờ tư nhé. Cái quan trọng là " thế thế, em được bao nhiêu?"
    quote-circle viết lúc 23:56 ngày 14/03/2004:
    Giàu và sống 1 cách thoải mái cái nào quan trọng hơn?
    Giàu chưa chắc đã thoải mái và thoải mái cũng không cần phải giàu.
    [/QUOTE]
    Xin lỗi nhé, em xin thắp một nén nhang cho cái ý kiến thoải xờ mái của các bác. Mà sao con trai không "thoải trống" mà cứ đòi "thoải mái" nhẩy . Có một triết gia (không biết có dỏm không) nói câu hơi bị phê: Sự thoải mái tuyệt đối chỉ tìm thấy trong nấm mồ. Xin thưa các cô, các cậu lại các anh, người ta đã dùng từ "kiếp người" thì đừng có nhồi nhét vào đầu cái từ "thoải mái" từ khi 20 tuổi nữa đi...
    Người Việt mình có một quan niệm hehe, cách dùng từ của em gọi là "thậm ngu" (ngu++). Chê người làm quan, khinh quan trong khi đó thì thằng qué nào mà chẳng máu làm quan. Người ta nói rồi: Thật xấu hổ cho thằng cha nhân viên nào làm việc mà không nghĩ đến ngày nào đó mình làm sếp . Muốn là thế mà mồm cứ ra rả chửi ... Nếu không chỉnh cẩn thận là bị coi "gái ... già mồm" đó nghen . Nhãn quan của tôi không biết có hạn hẹp không chứ làm quan thì khổ vãi chấy và cũng chỉ số ít người có đủ tố chất để làm quan.
    Hehe, "thời đại này nói anh giỏi mà đíu nhiều tiền thì có chó nó phục". Còn các em gái, anh nói nhỏ này : "thật bất hạnh cho đứa nào yêu được thằng cha đã nghèo lại còn tinh tướng"
    Sống ở đời ý, nếu không được ai làm cho sướng thì phải biết cách ... tự sướng

Chia sẻ trang này