1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chữ GIÀU trong con mắt 7x

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi vcvtv, 10/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Nói chung nhận xét đầu tiên của em dành cho bác VCVTV là bác đang..rỗi việc quá mức.Chữ giàu và chữ tiền ko đồng nghĩa với nhau,em dám khẳng định thế đấy
    Em có 1 ông anh trai đã phát biểu thế này: Tao thà lấy đứa xấu nhà giầu còn hơn lấy con bé xinh nhà nghèo
    Ngẫm ra thấy ông ấy đúng.Tiền đắp vào ng` thì với trình độ phẫu thuật thẩm mĩ siêu việt như hiện nay,có xấu như Chung Vô Diệm cũng thành xinh tươi tất
    Ngày xưa,em nhớ ngày đầu tiên vào lớp 1,cô giáo dạy: "Đất nước ta vô cùng giàu đẹp,rừng vàng biển bạc..."
    Cũng vẫn ngày xưa,em nhớ ngày đầu tiên lên lớp 6,cô giáo lại dạy "Đất nước ta còn rất nghèo,ko phải rừng vàng và biển bạc...."
    Đấy,bác cứ phê phán mạnh mẽ nữa đê,có phải dân Việt Ngu++ như bác nghĩ ko?
    Có gì đâu mà khóc
    Hạnh phúc chỉ là điều bịa đặt
    Nên tình yêu là chuyện viển vông thôi.....
  2. vcvtv

    vcvtv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, chữ giàu, chữ tiền và chữ giỏi, chữ tài ở thời đại này hoà quyện vào nhau lắm em ơi ...
    Ý kiến của thằng cha đấy đúng... nhưng mà đúng là ngu++ thật em ạ. Em mà ủng hộ nó anh cũng xếp vào hạng "thậm ngu". Này nhé, cái Ngu thứ nhất: đi gắn chữ giàu với tình cảm là ngu+. Cái Ngu thứ hai: đi gắn chữ tình với chữ giàu là ngu++. Thật bất hạnh cho em gái nào dính chưởng loại này, .
    Hê hê, nhân tiện chữ giàu post cái này cho các bác xem,, sao giống cái giọng từ bé đến giờ em vẫn ra rả nghe thế không ibết
    Ôi cha mẹ ơi, lý tưởng bản thân cái từ nó diễn đạt cái đíu bao giờ có, cái không có thực. Mục đích thôi cho nhẹ nhàng. Mục đích của thanh niên là làm giàu, hehe
    Bác này chắc không biết cha nội, Bill Gate bỏ học đại học chắc chắn là vì tiền chứ nếu nghĩ vì nhân loại như bác này thì bố ấy chắc bây giờ phải thành giáo sư, tiến sĩ vô danh tiểu tốt ở xó xỉnh nào đấy rồi.
    Bực cái quan niệm
    Sống ở đời ý, nếu không được ai làm cho sướng thì phải biết cách ... tự sướng
  3. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Bác nói thế em đek phục
    1/Ông ấy thà lấy đứa xấu nhà giàu con hơn lấy đứa xinh nhà nghèo,nghĩa là gì?
    -----> Ông ấy ko yêu đứa nào sất,chỉ yêu tiền thôi
    2/Chữ giỏi ,tài và chữ tiền hoà quyện với nhau,nhưng chữ tiền và chữ giầu vẫn khác xa nhau đấy chứ.Có đứa giàu nứt đố đổ vách mà ngu thậm tệ,vì nó đc hưởng của tổ tiên nó để lại mà
    Có anh lại rõ là tài hoa,giỏi giang nhưng chui vào cái xó xỉnh nào đó mà sếp trù thì cả đời cũng đek ngóc lên dc-------->Tiền kiếm ra chỉ đủ nuôi vợ con,mong giè đến chuyện làm giàu???
    Có gì đâu mà khóc
    Hạnh phúc chỉ là điều bịa đặt
    Nên tình yêu là chuyện viển vông thôi.....
  4. Masan_1

    Masan_1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    14
    Xin lỗi nhé, em xin thắp một nén nhang cho cái ý kiến thoải xờ mái của các bác. Mà sao con trai không "thoải trống" mà cứ đòi "thoải mái" nhẩy . Có một triết gia (không biết có dỏm không) nói câu hơi bị phê: Sự thoải mái tuyệt đối chỉ tìm thấy trong nấm mồ. Xin thưa các cô, các cậu lại các anh, người ta đã dùng từ "kiếp người" thì đừng có nhồi nhét vào đầu cái từ "thoải mái" từ khi 20 tuổi nữa đi...
    Doan nay to dd'' hieu ..... thong cam .. Triet hoc to dot, ddi hoc toan bi diem trung binh mon nay thoi, len DH kha hon, nho bon Tay no'' dd'' quan trong ....
    Người Việt mình có một quan niệm hehe, cách dùng từ của em gọi là "thậm ngu" (ngu++). Chê người làm quan, khinh quan trong khi đó thì thằng qué nào mà chẳng máu làm quan. Người ta nói rồi: Thật xấu hổ cho thằng cha nhân viên nào làm việc mà không nghĩ đến ngày nào đó mình làm sếp . Muốn là thế mà mồm cứ ra rả chửi ... Nếu không chỉnh cẩn thận là bị coi "gái ... già mồm" đó nghen . Nhãn quan của tôi không biết có hạn hẹp không chứ làm quan thì khổ vãi chấy và cũng chỉ số ít người có đủ tố chất để làm quan.

    Tôi có chê làm quan đâu mà cậu phải lên tiếng phủ nhận nhể ... tớ thấy làm quan sướng bỏ bu ra, chẳng phải suy nghĩ nhiều mà tiền vẫn vào ầm ầm ... nhìn ai chẳng phê hê hê hê hê hê .............. Tôi thèm nhỏ rãi ra mà không được làm quan, ai cho tôi làm cái nhể .... Tôi chỉ nói làm quan kiếm tiền quá dễ thôi mà U nên đọc cho kỹ, không tôi lại nghĩ U cận nặng đấy ^_^ ....
  5. dongsuoi

    dongsuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Hờ, các cụ đã dạy rồi : Mạnh vì gạo, bạo vì tiền. Chính nghĩa thuộc về kẻ mạnh. Hừm. Cứ mạnh đi đã, thằng em Vưỡn chưa vợ chưa tiền ạ. Dạo này chị cắm đầu cắm cổ lo kiếm xiền, đầu lúc nào cũng ong ong mấy chữ xiền, xiền, chán vật.
    Spam cái, nhể.
    Tau ở nhà tau tau nhớ miNhớ mi nên chân phải bước điKhông đi mi bảo răng nỏ đếnĐến rồi mi hỏi đến mần chiMần chi tau đã mần chi đượcMần được tau mần đã chán khi
    Được dongsuoi sửa chữa / chuyển vào 16:02 ngày 19/03/2004
  6. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    SAI
    Tài hoa giỏi giang thời đại này mà phải nghiến răng chịu bị sếp trù, chứng tỏ cũng chẳng phải là giỏi giang gì.
    Thời đại này người thông minh giỏi giang nhanh nhẹn khó bị vùi dập lắm. Chỉ có đụt, ko phải là về trí thông minh nhá, mà là đụt về ý chí thì mới chấp nhận bị đè đầu cưỡi cổ.
    ...A litte mouse in 7XHN... ...Mong manh yếu đuối, tên của mi là phụ nữ...
    Được tu_dinh_huong sửa chữa / chuyển vào 20:03 ngày 19/03/2004
  7. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Con người ta làm việc đầu tiên là để có đủ vật chất để tồn tại, sau đó là hưởng thụ. Còn cái mức hưởng thụ và tồn tại thế nào là do quan niệm riêng của muỗi người. Còn quan niệm đó sai hay đúng thì lại do quan niệm chung của nhiều người.
    Tiền rất quan trọng khi giữ vai trò lưu thông giữa các loại vật chất và phi vật chất. Nó chả có tội hay xấu gì cả. Đó chỉ là do cách người ta sử dụng và đối xử với nó mà thôi.....người ta ko thể sống thiếu tiền đâu, và người ta cũng nhiều cái khác ko thể thiếu...
    Đã khai là "độc thân" rồi mà cứ hỏi lại là sao?​
    [​IMG]
  8. nhaanxtaam

    nhaanxtaam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Câu này có thể tổng quát như sau:
    ...người ta ko thể sống thiếu [ ___ ] đâu, và người ta cũng nhiều cái khác ko thể thiếu...

    Phần [ ___ ] có thể điền bất kỳ điều gì mà mỗi người xem là quan trọng bởi trong vế thứ hai sẽ có rất nhiều thứ nữa. Nghĩa là gì ??? Nhu cầu của con người là không có giới hạn và cuộc sống của một con người lại có giới hạn. Người ta phải biết lựa chọn, sàng lọc và sắp xếp các nhu cầu của mình (vô thức). Tiền là một dạng vật chất (tính chất) và dù cho bất kì ai có lớn tiếng tuyên bố rằng chỉ yêu tiền thì đó chỉ là sự giả dối. Hay nói cách khác, có nhiều tiền thì không đồng nghĩa với một cuộc sống thoải mái và sung sướng (cả tinh thần và vật chất) và dĩ nhiên ít tiền cũng không thể có một cuộc sống như thế. Xét cho cùng, không có gì là tuyệt đối và có những điều là không có giới hạn (vd như số tiền muốn sở hữu).
  9. vcvtv

    vcvtv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Mịa nó chứ, đã đíu được ngủ đêm, lẹo vẹo, dật dờ vào đọc các ý kiến ý càng của các bác buồn vãi chấy.
    Hài không ra hài, lý luận chẳng ra lý luận, đọc xong đíu thể tóm một phát để tạch ra tiền. Ức chế vãi lúa, giống kiểu lâu ngày không được giải toả bức xúc.
    Cái vấn nạn của tuổi trẻ là đíu nhận thức, đíu hiểu, đíu sâu sắc cái giầu và cái xiền mà đíu ai thừa nhận để giải quyết thế mà đíu mới sầu mới là lạ. Ngu mà tự nhận là ngu thì có đỡ bớt ngu đi không?
    Bố mẹ làm ra lắm xiền, con cái hư hỏng. Anh em, làng xóm chém nhau vì quyền lợi. Tập trung kiếm được nhiều tiền đồng thời kiếm luôn con vợ ngu nó tiêu tiền hộ cho. Buôn thuốc phiện kiếm nhiều tiền cất hòm chôn rồi bị phát giác mất sạch mà đíu biết chơi bời trác táng phát cho đời nở hoa. Ôi chao, ngàn nỗi bất hạnh xảy ra mà người đời đơn giản gọi nguyên nhân là vì tiền vì giàu. Thật ra tất cả là vì ngu chứ tiền và giàu có tội cóc gì đâu, nếu có thì gọi là vô tội. Đíu biết tiền và giàu nó thực sự là gì mới thế.
    Em cũng mong bớt ngu khi nhận mình là vẫn bị ngu nên mới lập topic này để hi vọng các bác đã trải qua những tháng ngày ngu giống em cho em vài cái ý kiến.
    Vài lời ong **** nhân buổi sáng sớm gửi tới các bác, có gì sơ suất xin được lượng thứ ....
    Sống ở đời ý, nếu không được ai làm cho sướng thì phải biết cách ... tự sướng
  10. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Mới sáng sớm ngày ra mà bác VCVTV đã..ong **** gớm nhẩy.KIn,bác văng ra lời vàng ngọc nào là lời ấy bay đíu đíu đi khắp nơi
    Bác có đíu thế đíu nữa cũng đek tóm đc đồng cắc nào đâu,chỉ tổ thiệt ..ví (vì mải ngồi gõ) mà thôi.Thế thì đến khi nào mới giàu đc,nhỉ,bác VCVTV nhỉ!
    Có gì đâu mà khóc
    Hạnh phúc chỉ là điều bịa đặt
    Nên tình yêu là chuyện viển vông thôi.....

Chia sẻ trang này