1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chữ GIÀU trong con mắt 7x

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi vcvtv, 10/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vcvtv

    vcvtv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Phần I : The Right to be Rich
    Dù có nói gì biện minh cho sự nghèo khó vẫn tồn tại một thực tế không thể sống một cuộc sống đầy đủ và hoàn hảo trừ khi ta giàu có. Không ai có thể phát tiết hết tài năng và tình cảm nếu anh ta không đầy đủ tiền bạc, vì để mở toang tâm hồn và phát triển tài năng ta cần rất nhiêu thứ và ta không thế có chúng nếu ta không có tiền để mua.
    Một con người muốn phát triển trí tụê, tâm hồn và cơ thể phải cần nhiều thứ và xã hội được tổ chức theo cách chúng ta phải có tiền thì mới sở hữu được chúng.
    Mục đích của mọi cuộc sống là phát triển và mọi người đều mặc nhiên có quyền phát triển.
    Quyền được sống của một người có nghĩa là anh ta được tự do và không ràng buộc sử dụng mọi thứ cần thiết cho tinh thần, linh hồn và cơ thể của anh ta. Nói cách khác quyền của mỗi con người là trở nên giàu có.

    Làm thế nào mà ngày nào cũng vào New nhá rượu nhẩy?
    Sống ở đời ý, nếu không được ai làm cho sướng thì phải biết cách ... tự sướng
  2. zombie

    zombie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Tôi là 8x,chưa đuợc chín chắn như các bác.
    Ở lớp ĐH,khi cô giáo hỏi về uớc muốn tương lai,tôi trả lời muốn trở thành một ngưòi giàu có, muốn kinh doanh thành đạt, tôi học chuyên ngành kinh tế và nói chung cũng chưa từng bỏ qua cơ hội nào kiếm ra tiền (miễn là trong sáng không phi pháp). Cô giáo nói tôi sống không có lý tuởng,có đúng không?
    Alternative can be zombie!
    I used to be a little girl,
    So old in my shoes
     
  3. nguoihanoi_79

    nguoihanoi_79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Giàu & Tiền

    Tiền ko phải là tất cả , nhưng thiếu tiền cũng không làm được tất cả , thế mới oái oăm chứ ? , thôi thì cứ giàu đã , mọi thứ tính sau
  4. quachminhhao

    quachminhhao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2003
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    0
    Theo em thì làm giàu một cách lương thiện là được rồi, không trộm cắp, không hối lộ hay buôn hàng lậu là sướng lắm rồi. Những ai chưa giàu được thì sau này sẽ giàu, còn những ai giàu rồi thì cũng nên giàu thêm, nhưng đừng có kiêu quá, hì hì hì.....
  5. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Cô giáo đã sai.
    Đặc biệt nếu đó lại là một giảng viên trong trường khối Kinh tế.
    --------------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  6. canhcaykho

    canhcaykho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    107
    Cô giáo nói đúng quá đi chứ. Chỉ ước mơ giàu thôi thì chưa đủ. Chưa nói đến quan niệm thế nào là giầu? có bao nhiêu là giàu? giàu bằng cách nào?
    Vấn đề là làm giầu để làm gì? Đấy mới là lý tưởng.. Chứ cứ chỉ làm giàu thôi, đấy chỉ là sống, mà sống thì ai chẳng thích giàu. Hà hà.
  7. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Tớ kiếm tiền kém,chỉ mong sao đủ ăn chứ chưa dám nghĩ đến chuyện làm giàu hic hic
    Nếu mà giàu thì tớ sẽ làm gì nhở,chà có bao nhiêu thứ đáng phải làm nhưng...phải chờ đến lúc tớ giàu đã hê hê
    ------------------------------------------------------
    A **** sits in a seat,see and say **** ****...
    Yeah, I'm **** !!! But only **** with ****,not **** with all !
  8. nhaanxtaam

    nhaanxtaam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Những gì chú viết là rất hợp lý nhưng hợp lý khi cái đống tiền đó từ trên trời rơi xuống. Nếu không thì người ta phải kiếm được nhiều tiền đã, mà nếu tiền không từ trên trời rơi xuống thì phải tốn thời gian (quan trọng nhất và nhiều thứ khác) mà kiếm nó. Thế rồi, sau một khoảng thời gian (nếu may mắn thì ngắn) kiếm đủ số tiền để có cuộc sống hoàn hảo và đầy đủ như chú nói thì nguời ta không còn cơ hội để phát tiết tài năng và tình cảm vì sắp xuống lỗ rồi. Còn nếu giả dụ có một đống tiền từ trên trời rơi xuống đó thì có ảnh hưởng đến phát tiết về tình cảm ??? Nếu phát tiết tình cảm dựa vào tiền thì nó sẽ mang tính chất mua bán, mà đã mua bán thì không thể không xét đến lợi nhuận, mà đã có lợi nhuần thì có suy tính vậy cái tình cảm đấy là cái tình cảm củ chuối gì ???
    Mà nói tóm lại cho nhanh: một thằng giàu thật sự từ tài năng của mình thì đều xuất thân từ những thằng bé nghèo khổ.
    Có vẻ như chú đang ấm ức vì ...
  9. nhaanxtaam

    nhaanxtaam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Như @Chitto nói thì tôi hiểu thế này:
    Với (các) giảng viên trong trường khối Kinh tế thì lý tưởng sống là kiếm tiền.
    (Nếu đúng thế) (Các) giảng viên kinh tế đúng là bị đồng tiền là mờ ... trí tuệ, không hiểu có hiểu lý tưởng sống là cái gì không.
    Theo tôi lý tưởng sống nghĩa là: mục đích của việc mình làm chứ không phải là mình sẽ làm gì. Đấy là nói một cách đơn giản, chứ không thì còn phải xét xem cái mục đích kia nằm trong chương mục, điều khoản nào thì mới được xem là sống có lý tưởng.
  10. vcvtv

    vcvtv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Những cái tôi viết là rất hợp lý với cái tiêu đề : The Right to be Rich chứ bác? Bác nên nhớ là các lý lẽ thường chỉ phục vụ cho một ý kiến nào đó chứ đừng mà mông lung đánh tráo. Kiểu như đang ngồi với con vẹo mà mắt và mồm lảm nhảm đến con vẹo khác là thậm ngu đó bác. Tôi cũng xin bổ sung thêm những chữ viết nghiêng không phải là tôi nghĩ ra...
    Không nhanh được. Dục tốc là bất đạt. Nhanh quá thì con vẹo của bác mất sướng. Em nói bác nghe: Cái thằng Bill Gate nó giàu bác nhẩy, nó giàu thật sự bằng tài năng chứ nhẩy. Nhưng mà bác này, nhà bố mẹ hắn cóc nghèo đâu. Nhà nghèo, bần khố nông lấy đíu đâu computer ngâm cứu mà có xiền hở bác ...
    Bác tưởng 7x văn minh lắm hay sao mà ngập ngừng. Nói thật nhá, cứ thẳng mẹ con ghẹ đi bác cho đời nở hoa. Em nói hộ bác phát nhé, chứ em ức nhiều phát lắm: Em đang ức chế vì đíu có Mẹc để đi đíu có Remmy để uống rồi thì là đíu có vẹo để khoe đíu có **** để bắn ... hehe
    Sống ở đời ý, nếu không được ai làm cho sướng thì phải biết cách ... tự sướng

Chia sẻ trang này