1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chú khỉ thứ tư trông thấy thế bèn...đi báo công an( Vẫn chuyện 3 chú khỉ)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Whitehorse-pegaz, 27/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Whitehorse-pegaz

    Whitehorse-pegaz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Chú khỉ thứ tư trông thấy thế bèn...đi báo công an( Vẫn chuyện 3 chú khỉ)

    Chuyện có thật 100%.Trong chủ đề "vẫn chuyện 3 chú khỉ" tôi có kể về ...4 chú khỉ vừa sổng ra khỏi vườn bách thú.Rất tiếc là không có ai trả lời (và hỏi tiếp), nên đành phải tự trả lời như vậy( đời là thế).
    Thế đấy!Chú khỉ thứ tư làm thế đấy!!!
    Rõ là đồ khỉ!!!Khỉ ơi là khỉ!!!Khỉ hết cả...khỉ!!!
    Vậy các bạn nghĩ sao, các chú...công an sẽ sử lí thế nào???


    Whitehorse
  2. ngocconuong

    ngocconuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/04/2002
    Bài viết:
    764
    Đã được thích:
    0
    hừm rất tiếc là ông công an đó túm ngay lấy con khỉ Whitehorse đưa vào trai thuơng điên gần nhất mất rồi kết thúc câu chuyên 4 con khỉ tại đây vì con khỉ dẫn chuyện sau một hồi ba hoa bốc phết đã có kết thúc có hâu tại trại tâm thần xin chúc mừng
    NGOCNƯƠNG
  3. Whitehorse-pegaz

    Whitehorse-pegaz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0

    hừm rất tiếc là ông công an đó túm ngay lấy con khỉ Whitehorse đưa vào trai thuơng điên gần nhất mất rồi kết thúc câu chuyên 4 con khỉ tại đây vì con khỉ dẫn chuyện sau một hồi ba hoa bốc phết đã có kết thúc có hâu tại trại tâm thần xin chúc mừng
    NGOCNƯƠNG
    [/quote]
    Cám ơn NGOCNƯƠNG (cong chúa) đã trả lời.Thiết nghĩ tính quá khích là tính không tốt và không hợp với người thích đùa!!!.Giọng văn của bạn rất hợp với giọng văn của những nhà độc tài đang thống trị ( ở một số nước).Cuộc sống sẽ đáng buồn biết bao khi chúng ta luôn quá ác độc với người khác, khi mà ...người với người sống để ghét nhau để ganh tị nhau để thù hằn...Và đó cũng là một chủ đề mà tôi đề cập đến ở chủ đề Cuộc sống: Đạo đức trong xã hội VN hiện nay, liệu có thể đánh giá một cách nghiêm khắc là rất nhiều đạo đức giả, suy đồi...?
    Và vì vậy tôi vào chủ đề này tham gia khá tích cực , nhưng chắc chắn là không phải ai cũng thích.Đó cũng là chuyện thường tình.Tại sao tôi tham gia ở đây?Ngoài những tiếng cười xả láng rất có lợi cho tinh thần nó còn là một giờ học lí thú về tình người ( biết đùa biết tôn trọng người khác, biết đại lượng dung hoà ( Tolerant)).Nhiều chủ đề lừa( ví dụ chủ đề củ chuối nhất vào đây không tiếc nửa cuộc đời..v.v) là những chứng minh...
    Vì vậy tôi tin tưởng rằng những chú công an của tôi là những người thích đùa, sẽ không máy móc rập khuôn và ...rất hiền...và sẽ...
    Những chú công an thích đùa thấy vậy bèn cho chú khỉ thứ tư...ĂN MẮM TÔM
    Khỉ thật, chán hết cả ...dùi cui!!!
    Mà cũng đáng đời nhà khỉ, nịnh hót bợ đỡ , thóc mách!!!

    Whitehorse
  4. Whitehorse-pegaz

    Whitehorse-pegaz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    By the way...NGOCNƯƠNG cong chúa ơi! bạn có thích mắm tôm không ? quê tôi làm mắm tôm ngon lắm! Sẽ gửi cho bạn vài kí( mang túi ba gang mang ra mà đựng)
    Thật đấy!Hổng đùa đâu!

    Whitehorse

Chia sẻ trang này