1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chú nào suốt ngày nhăm nhăm cái " trinh tiết" thì vào mà đọc nhé.

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi phambienngoc, 17/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. long_gian

    long_gian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề này nói bao lần vẫn cứ hay. Những chú to mồm khoe mình là tân tiến thử đặt hoàn cảnh đó vào mình xem. Thử nghĩ rằng bạn gái mình rất yêu, cả gia đình sẽ cưới về làm vợ.Rồi mới biết em này ngày xưa từng sống thử với ít nhất một thằng khác. Thử nghĩ xem những lúc họ ân ái như vậy thì sao nhỉ.
    Con gái Việtnam đa số là còn trinh, nhưng ai đã từng trao cả cái quí giá đó cho bạn trai, thì hẳn rằng họ phải yêu người đó lắm. Tuy thời gian có thể thay đổi, nhưng mình lại là người họ yêu sau , họ sẽ có thể yêu mình hơn người trước, nhưng chắc gì mình đã ******** giỏi bằng thằng trước.
    Xin lỗi vì tôi vẫn chưa thoát ra khỏi định kiến cổ hủ.Tất cả là ...tại thằng đàn ông .
  2. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    Sự trinh trắng là cái quý giá của người phụ nữ, nhưng lý trí và bản lĩnh còn quý giá hơn, đặt trinh trắng vào nơi tình yêu đích thực thì tớ nghĩ ko có gì sai trái, tất nhiên tình yêu ấy phải được trải nghiệm thực tế, phải có những gắn bó về thời gian cũng như độ tìm hiểu lẫn nhau......Người mà chỉ sau vài tuần yêu đương, sau vài lời mật ngọt với những động chạm về giới tính mà đã xiêu lòng thì gọi là hèn kém và thiếu lý trí. Xã hội bây giờ đa phần đã bớt coi chuyện đó là gánh nặng của người phụ nữ, những đôi yêu nhau 2,3 năm thường dính phải chuyện QH là điều không tránh khỏi....... Ngoài lề như câu nói cậu gì ở trên, tớ nghĩ những thằng có cái giọng như cậu đó kể, vàng khè......thật đáng xẻo béng nó đi, sao mà sủa ngu quá vậy trời......
  3. style_8x

    style_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2005
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    nói đi nói lại ... uhm thì vô đây em cũng phải đú tí !
    mà các bác nói hết phần em rùi , em đang thắc mắc , ko hiểu phụ nữ bên TÂY nó nghĩ như thế nào về phụ nữ VN trong việc đề cao cái trinh tiết ý nhẩy , bác nào quan hệ rộng hay giao lưu với bạn bè bốn phương .trả lời dùm em cái.
    còn về topic pác nào nói rùi đó , mỗi nơi một khác , vn mình vẫn còn phong kiến lắm lắm !

  4. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Để anh kể cho các cô chú nghe 1 chuyện này nhé,thật 100% luôn,ko có chi tiết nào giả: Có 1 thằng yêu 1 em đã mất,thằng cu này yêu em bé kia lắm,lúc yêu thì mồm nói với anh cái ấy ko quan trọng...... hay đại loại những câu hoa mỹ tương tự nhưng khi cưới về rồi đêm đêm cứ ******** với nhau đc một tí thì nó lại đẩy em kia ra,ức chế tâm lý cực luôn.Nó tâm sự vơi anh: cứ khí ngủ với nhau tao lại nghĩ đến chuyện nó ngủ với thằng khác là ko chịu đc mặc dù nó yêu con bé này lắm.Các chú đừng tưởng cái rao cản tấm lý ấy là đễ vượt qua nhé
  5. style_8x

    style_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2005
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    câu chuyện của tvinh ở ngoài có mà đầy , là đàn ông thèng deck nào mà chả thế , ích kỉ , bảo thủ , mình đi với gái hết con này con kia thì được thế mà biết vợ mình linh tinh là ... sinh nghi , cáu bẩn ,thậm có bibi luôn . những gì pác trai muốn thì chị em phụ nữ cũng muốn vậy thôi , nhất là trong xã hội bây giờ , nam nữ bình đẳng rùi mà .
    trinh tiết đâu phải là tất cả chứ ! nó ko thể quyết định được bản chất thực sự bên trong người phụ nữ .
  6. NguNgo_0108

    NguNgo_0108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái topic này đúng là chuối cả buồng ...... Nhưng đúng là XH VN mình còn phong kiến lắm, suy nghĩ của mấy anh/chú/bác/ông sao mà thiển cận thế ...........
    Mà các chị em sao cứ để mấy ông ý soi mói rồi nói về cta mãi thế??? Còn các quý ông đáng kính thì sao??? Lăng nhăng sao chị em chỉ dám chịu đựng ??? XH nhiều chuyện bất công quá, nhưng nếu người phụ nữ kô tự đứng dậy để sửa lại cách nhìn của mọi người thì bất công sẽ mai như thế mà thôi.
    Việc quái gì phải dằn vặt mình là còn hay kô còn khi tới với người sau, quý ông nào lăn tăn ba cái vụ đó thì cho nghỉ khoẻ luôn. Phẩm hạnh của người con gái chỉ ở cái màng kia thôi chấc ??? Nghe muốn lộn tiết. Các quý ông muốn bà vợ mình còn nguyên trong đêm tân hôn, vậy các quý ông cũng thủ tiết thế đi ..........
    Đúng là vừa được ăn vừa được chửi.
  7. ngucatele

    ngucatele Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Lu''c yêu nhau thì đòi dâng hiến, lúc cưới thì đòi cái màng. Thử hỏi mấy tên đàn ông ấy lấy phụ nữ vì điều gì, chỉ vì cái màng thôi sao. Thử hỏi có tên đàn ông nào dám nhận mình còn trong trắng ko mà bắt người khác như thế. Mình thì khinh nhất những tên ngoài mặt thì nói anh ko quan tâm, nhưng trong đầu thì cứ suy nghĩ còn hay mất , Mệt
  8. langtubachkhoa

    langtubachkhoa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    1.212
    Đã được thích:
    784
    Có lẽ bài này tương đối hợp với VN ta:
    http://www.vnexpress.net/Vietnam/Ban-doc-viet/Doi-song/2006/09/3B9EE3A5/
    Nên trung dung trong chuyện trinh tiết
    Nếu coi tư tưởng trọng trinh tiết là con lừa, tư tưởng "giải phóng ********" là con ngựa thì theo tôi, người Việt Nam nên chọn con la (lai giữa lừa và ngựa) vì nó mang được nét ưu việt của cả hai

    ...........................................................
  9. duc_redskins

    duc_redskins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    4.869
    Đã được thích:
    1
    ủng hộ 2 cái này ,nghe hay
  10. halfagirl

    halfagirl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    1
    Chí nguy, chí nguy! Con la không đẻ được bác ơi . Mà 1 trong những lý do để người ta làm chiện í là duy trì nòi giống. Hức.
    JK tí
    HAG thấy các chú zai Việt khó vượt qua được rào cản tâm lý khi a half của mình đã xxx với người khác vì vẫn có cái thói ích kỷ cố hữu của đàn ông. Tại sao e chỉ nói zai mà không nói đàn ông, xin thưa vì zai tuổi đời còn ít, kinh nghiệm còn non kém. Còn đàn ông, những người đã từng trải, với họ, chiện người iu hay vợ sắp cưới, thậm chí cưới rồi có trót nhỡ với ai họ cũng đều ok cả. Đơn giản vì ai cũng có quá khứ.
    HAG thì thích chơi bài ngửa luôn. Nếu ai đó mon men em, định tán em, em sẽ bằng cách này hay cách khác oánh tín hiệu cho đồng chí kia biết, mình không còn là "gà" nữa. Chú í nếu vẫn thích thì cứ nhào vô, nhưng em cần cái sự cam kết. Hihi...
    Nói gì thì nói, ứ ở với nhau được thì thui, kể cả cưới xin rồi. Chứ em là em ghét cái kiểu suốt ngày hậm hực về cái chiện thủa xa xưa. Em ghét lắm í

Chia sẻ trang này