1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chú nào suốt ngày nhăm nhăm cái " trinh tiết" thì vào mà đọc nhé.

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi phambienngoc, 17/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. moitoanh

    moitoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên zai còn nguyên đòi hỏi gái còn nguyên, điều đó chẳng có gì để bàn! Chỉ có điều thằng nào chơi bời chán chê rồi khi lấy vợ đòi vợ fải còn nguyên thì đó chỉ là 1 thằng hèn!
  2. SwordFish79

    SwordFish79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Cái gì khuất mắt thì cho qua.Còn cái này thì tang chứng vật chứng sờ sờ ra đấy.Cãi làm sao nổi.
    Trước tôi cũng có vài lần ăn lẩu ở Phùng Hưng.Một lần tình cờ được quan sát khu bếp,thấy nhân viên rửa bát qua loa trong những cái chậu nhầy mỡ;rửa rau cực bẩn--->nhìn phát buồn nôn.Từ đấy không bao giờ ăn ở những chỗ như thế nữa.
  3. vinh03nq

    vinh03nq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Có câu thế này: Chiếc áo không làm nên thầy tu!
    Đúng phỏng?
  4. colddog

    colddog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    tâm đắc nhất câu này, ở đời lắm thằng hèn thế đấy....
  5. SwordFish79

    SwordFish79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Cái bọn mujahiden sẵn sàng đánh bom cảm tử vì được hứa thưởng virgin khi lên thiên đàng đấy chú ợ.Chỉ vì cái màng bé tí mà chúng nó dám hy sinh,hic.Anh nhĩ chúng nó không hèn tý nào đâu chú ợ.
  6. tom06

    tom06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2006
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Các bác thử nghiên cứu cái này nhé (nguồn vnexpress). Tớ thì nghĩ cô bạn gái trong bài này không may thôi.
    Nếu xã hội đỡ nặng về trinh tiết, bạn tôi đã không khổ
    Tôi có người bạn vì không giữ được tiết trinh mà để mất nhiều cơ hội tìm bạn trai. Rồi cô ấy nhắm mắt lấy một người (dĩ nhiên không có chuyện quan hệ trước khi cưới) nhưng đêm tân hôn mới biết anh ấy không có khả năng làm phụ nữ hạnh phúc (Đức Ngọc).
    Người gửi: Đức Ngọc
    Gửi tới: Ban Đời sống
    Tiêu đề: Đồng tình với chị Hoang Lan
    Tôi muốn viết vài lời thôi vì tôi cũng đang rất bận. Tôi rất đồng tình với quan điểm của chị Hoàng Lan.
    Tôi có người bạn gái thân. Vào năm cuối đại học cô ấy yêu một người hơn 9 tuổi. Đó là mối tình đầu của cô ấy, hai người cũng hứa hẹn nhiều. Vì cô ấy còn rất trẻ nên cũng bị người bạn dầy dạn kinh nghiệm làm chuyện đó (chỉ một lần thôi), rồi có bầu, rồi người bạn cũng chia tay trong khi cô ấy rất lo sợ. Tôi từng chứng kiến cảnh cô ấy vật vã, đau khổ (vì cách đây hơn 10 năm do còn rất trẻ, cô ấy cho chuyện đó là ghê gớm lắm).
    Cũng vì chuyện đó mà cô ấy mặc cảm và để mất rất nhiều cơ hội tìm bạn (có nhiều trường hợp cô ấy tự rút lui và cũng có lần bạn trai bỏ khi biết chuyện đó). Hơn 30 tuổi cô ấy mới lấy chồng và dĩ nhiên là không quan hệ với chồng trước khi cưới. Đêm tân hôn, cô ấy mới biết chồng mình không có khả năng làm cho phụ nữ hạnh phúc (tôi không muốn nói rõ hơn).
    Tôi nghĩ cô ấy là nạn nhân của định kiến cổ hủ về chữ trinh. Cô ấy không hề biết thế nào là giây phút thăng hoa. Mà tôi tin rằng về mặt đức hạnh thì không chê được cô ấy điều gì.
    Mọi người đều biết rằng dù có thần thánh hóa, lý tưởng tình yêu đến mức nào đi nữa thì cũng không thể phủ nhận: hạnh phúc gia đình được xây dựng trên nhiều thứ nhưng không thể thiếu đi 2 điều: tình yêu thương và ********.
    Nếu không vì quan điểm đặt nặng nề chuyện trinh tiết thì bạn tôi đã không phải đau khổ, mất nhiều cơ hội và nếu có cơ hội như chị Hoàng Lan thì chắc chắn cô ấy cũng không cưới người chồng hiện tại. Tôi không dám đảm bảo cô ấy có vượt qua được chuyện đó không?
    Tôi viết ra chuyện này với mong muốn mọi người phụ nữ đều được hưởng hạnh phúc. Và các đấng mày râu ơi, đừng vì ích kỉ cho bản thân mà gây tai hoạ cho phụ nữ vì thời đại nào họ cũng chịu quá nhiều thiệt thòi rồi.
  7. romantic_balcony

    romantic_balcony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Bài này có mấy chỗ tôi thấy ko đồng tình.
    Thứ nhất, số lượng phụ nữ ko hề biết đến giây phút thăng hoa ko phải là quá hiếm.
    Thứ hai, dù sao cô gái này cũng có sai lầm chứ ko phải là hoàn toàn vô tội.
    Thứ ba, ko phải việc cưới phải một anh chồng ko thể làm phụ nữ hạnh phúc là do việc cô ấy ko còn trong trắng. Nếu vẫn còn trong trắng, cô ấy vẫn có thể cưới phải người chồng như vậy, vì đâu có cách nào kiểm tra =)). Có cảm tưởng như đồng chí viết bài này trên Vnexpress vô tình kêu gọi chị em quan hệ trước hôn nhân thật cẩn thận để chọn đc anh chồng có thể làm mình thoả mãn =))
    Cuối cùng, cô ấy đã tự hạ thấp mình quá mức khi chẳng may ko còn trong trắng. Bản thân tôi coi trọng phụ nữ chỉ trao nó cho người mình yêu và lấy làm chồng, nhưng ko có nghĩa là tôi coi phụ nữ đã đánh mất nó trong một tình yêu trước đó là ko có chút gì đáng trân trọng. Cần gì phải tự rút lui khi có người tìm hiểu.
  8. xeko_mid_bulwark

    xeko_mid_bulwark Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Quan điểm về giá trị đạo đức thay đổi theo ko gian và thời gian...nên chẳng biết nói thế nào. Tuy nhiên,1 người yêu chân thành sẽ ko mang chuyện còn hay mất để đo đếm đạo đức của 1 con người.
  9. moitoanh

    moitoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Cái đó nó gọi là chết ngu chú ợ! Và Mujahiden ko fải vì đc hứa thưởng virgin mà đánh bom cảm tử, đạo Hồi thì virgin là điều đòi hỏi hiển nhiên trước khi kết hôn chứ ko fải trên thiên đường mới có! À câu chốt, anh thấy chú cũng dũng cảm lắm, còn hơn mujahiden nhiều, chú có cần bom ko anh cho, nhưng đừng lao vào nhà vệ sinh nhé!
    Được moitoanh sửa chữa / chuyển vào 21:54 ngày 27/09/2006
  10. lanata

    lanata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Thì đúng là họ có biết thế nào là yêu chân thành và đem lại hạnh phúc cho người khác cũng như chính bản thân họ đâu. Thế nên không có gì hay ho hơn là suốt ngày chỉ lăn tăn, săm soi cái màng cỏn con đó thôi. Tội nghiệp.

Chia sẻ trang này