1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chủ nghĩa độc thân , có nên không các bác ?

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi votrungh, 24/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Chủ nghĩa độc thân , có nên không các bác ?

    Hi bà con ,

    Tuổi 7X thường hay bị người lớn hỏi một câu xưa như trái đất : " Thế chừng nào cháu lập gia đình ? " . Nghe ... ngại hết cả người ...

    Các bác các chú có ai thử tìm hiểu thế nào là " chủ nghĩa độc thân " không ?

    Có ai thành lập hội độc thân cho tôi tham gia với ... mai mốt nhớ cho tôi xin ra ...


    Votrungh@
  2. 4wx

    4wx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Theo tui thì chủ nghĩa độc thân là cả đời không có cưới vợ, thế thôi . Chời, bác khôn wé hà, tham gia xong gùi xin ra, thế thì còn gì là chủ nghĩa độc thân nữa, hehehee.
    o.s@
  3. NiceOrchid

    NiceOrchid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    Chủ nghĩa độc thân muôn năm. Hic...nhưng không phải muốn độc thân mà là bị..........ế
    Wherever U go, Whatever U do, I'm right here waiting for....
  4. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    tặng anh Hiếu này

    Đã yêu tự bao giờ
    Như biển nhớ thuyền mơ
    Như trăng mờ bên suối
    ***g lộng với vần thơ
    Bờ đê yêu bước chân
    Nắng ấm hạt nẩy mầm
    Tình sao vừa chợt đến
    Tự bao giờ miên man
    Đàn mơ khúc tình ca
    Nai vàng tắm trăng ngà
    Cung trầm hòa cung bỗng
    Quyến luyến tình thiết tha
    Mái lá yêu dòng sông
    Nước ngọt chan ruộng đồng
    Đàn trâu nằm nhai cỏ
    Hương rạ tình quê nồng
    Đã yêu tự bao giờ
    Mà lòng chợt ngẩn ngơ
    Hình như chờ đợi mãi
    Tiếng nói nào vu vơ

    Độc thân buồn lắm anh ơi,yêu đi anh,yêu được thì yêu thật nhiều vào vì con người sinh ra để yêu nhau kia mừ .Nhất quyết ko thamgia vao chủ nghĩa độc thân dù em vẫn mình ta với ta trên lối về .


    Ngoài hiên giọt mưa thu thánh thót rơi
    ...
    Vài con chim non chiêm chiếp kêu trên cành
    ...

    Được giotmuathu sửa chữa / chuyển vào 11:11 ngày 25/04/2003
  5. quy_kiem_sau_VN

    quy_kiem_sau_VN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Theo tui được biết thì chủ nghĩa độc thân đã có ở các nước phương tây rồi, mà người ta có lập hẳn những hội độc thân, còn ở VN mình thì chưa thấy có. Nhưng theo mình thấy, với nền văn hóa truyền thống phương đông thì hiếm có chuyện đó xảy ra lắm, có chăng là do bị ... ế thôi (cũng có thể do kén chọn quá,....). Tui có sưu tầm bên box thơ văn một bài thơ khá hay, đó là bài thơ ĐÔI DÉP, hy vọng rằng các thành viên trong TTVNOL này sẽ tìm được chiếc dép còn lại của mình
    Bài thơ đầu anh viết tặng em
    Là bài thơ viết về đôi dép
    Khi nỗi nhớ trong lòng da diết
    Những vật tầm thường cũng viết thành thơ
    ??.
    Hai chiếc dép kia gặp gỡ tự bao giờ
    Có yêu nhau đâu mà chẳng hề rời nửa bước
    Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược
    Lên thảm nhung cát bụi cùng nhau.
    ???.
    Cùng bước mòn không kẻ thấp người cao
    Cùng chia sẻ sức người chà đạp
    Dẫu vinh nhục không đi cùng người khác
    Số phận chiếc này phụ thuộc chiếc kia
    ???
    Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi
    Mọi thay thế đều là khập khiễng
    Giống nhau lắm nhưng người đi sẽ biết
    Hai chiếc này chẳng phải một đôi dâu.
    ??.
    Cũng như mình trong những lúc vắng nhau
    Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía
    Dẫu bên cạnh đã có người thay thế
    Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh.
    ???..
    Đôi dép vô tư khăng khít bước song hành
    Chẳng thề nguyền mà không hề giả dối
    Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội
    Lối đi nào cũng có mặt cả đôi.
    ??.
    Không thể thiếu nhau trên bước đường đời
    Dẫu mỗi chiếc ở một bên phải trái
    Nhưng anh yêu em ở những điều ngược lại
    Gắn bó với nhau bởi một lối đi chung
    ??.
    Hai mảnh đời thầm lặng bước song song
    Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc
    Chỉ còn một là không còn gì hết
    Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia.

    Từ Bắc vô Nam nối liền nắm tay
  6. kitty_sona

    kitty_sona Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Vừa theo chủ nghĩa độc thân vừa đợi chờ ah? Tiện thật?!!! Có lý thật!!!


    Em sẽ là mây lang thang
    Tìm anh chân trời góc bể
    Dẫu anh mãi tình phiêu lãng
    Cho em tình hoài ngô nghê
  7. sun10

    sun10 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0
    Hehehe, gãi đúng chỗ ngứa của dân (ế) 7x đây. Tui ủng hộ CN độc thân cho đến khi tui lấy (được) vợ hehehehehe
    sun10
    Hôm nay trời nắng chang chang,
    Mèo béo đi học chẳng mang thứ gì
    Chỉ mang tám ổ bánh mì
    và thêm dăm củ khoai mì ... to to
  8. pajero

    pajero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Xuyên tạc anh hả em ??? Em cũng chờ người ta thì sao bảo anh không được chờ nhỉ ??? nhưng mục đích chờ có khác nhau : anh chờ tuổi già sồng sộc đến,còn em chờ chú rể...
    Hừm,sao mình gửi bài mà bị lỗi font chữ thế này nhỉ ???
    Tôi đợi em từ sáng đến trưa
    Đợi từ trời nắng đến trời mưa
    Từ khi trái đất chưa thành... đất
    Đến lúc trần gian đủ bốn mùa
  9. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Đừng thế bác ơi! Khối người khóc rưng rức đấy

    Quyền hoạ phúc trời tranh tất cả
    Chút tiện nghi chẳng trả phần ai
    Cái quay búng sẵn trên trời
    Mờ mờ nhân ảnh như người đi đêm
  10. mylove2kvn

    mylove2kvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Đúng thế, anh Hiếu không nên đi theo Chủ nghĩa độc thân. Nếu ko thì chắc sẽ có án mạng.
    Đừng để một củ gừng đợi chờ, chờ anh mãi đến giờ mà nghe anh phát biểu vậy chắc sẽ hoá đá mất.

Chia sẻ trang này