1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chủ nghĩa độc thân , có nên không các bác ?

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi votrungh, 24/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chec

    chec Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    884
    Đã được thích:
    0
    Ủng hộ! Ủng hộ chủ nghĩa độc thân anh Hiếu ơi. Nhưng nêu mà lập hội thì em làm thành viên đến tam thập thôi. Qua cái tuổi đó, kinh ngiệm đầy mình rồi thì em tham gia cái hội khác là cái hội "kiếm dzợ"
    Tic Tac Chec
  2. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Chú Chec yên tâm , nghe đồn là chừng năm bảy năm nữa phụ nữ đi cưới chồng chứ đàn ông không có lo đi cưới vợ đâu . Chú cứ ở nhà nghỉ ngơi cho khoẻ nhé ... , đừng lo vụ đó sớm ...
    Votrungh@
  3. kieuly

    kieuly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Hi hi doc het topic này thì thấy bác độc thân vì lắm mối quá HÓA nằm ko héng.
    Vậy khi nào bác xin ra thì báo em biết để TRÁM vào chỗ trống nhé, biết đâu thừa cơ đục nước tóm ..được vài bác trong hội nhờ cái duyên của bác, thì..bác & em vui phải biết, nhỉ.ỉ.ỉ..
    Kieu Ly
  4. songxanhbiec

    songxanhbiec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Úi trùi...chị KL sao mờ toàn trêu bác Híu thế??
    Chị đã quay về rùi ư? Sẽ làm thơ lại chứ ạ?
    Nhưng cảnh cáo lần 1: Không được tham gia hội này đấy....!
    Để em ....
    song xanh
    Được songxanhbiec sửa chữa / chuyển vào 17:57 ngày 28/04/2003
  5. landai

    landai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0
    Chủ nghĩa độc thân muôn năm! Chủ nghĩa độc thân muôn năm. Em tôn thờ chủ nghĩa độc thân!.
    Hì, đấy là em nghe người ta nói thế, thấy người ta tung hê thế và rồi... tôn thờ đấy, tung hê đấy... nhưng... em ứ đi theo chủ nghĩa độc thân đâu. Bùn chết lun.

    Landai
  6. bigdoremon

    bigdoremon Moderator

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.965
    Đã được thích:
    0
    he he he độc thân à? các bác cho iem theo với..dạo này ế ẩm quá nhưng độc thân có cái hay của tự do ạ ..bác nào mất rùi mới quý, mới thèm...
    Sếp về nhà đi sếp...lại còn sang cả đây huh? dạo này sếp nghịch mát trời ông địa lun hỉ
    ...send someone to love me...

  7. pajero

    pajero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Nói đến chủ nghĩa độc thân thì phải có nguồn cơn triệu chứng và cách chữa trị .Vậy mấy anh chị cho 1 số nguyên nhân đi và đồng thời tìm cách khắc phục chứ nhỉ ???
    Theo em thì sơ sơ có thể kể vài cái ra :
    Đối với con trai :
    thứ nhất : do nhát gái nên...ế vợ
    Thứ hai : do mặc cảm mình xấu trai nên ...ế vợ
    Đối với con gái :
    thứ nhất : do mặc cảm mình xấu gái nên ...ế chồng
    thứ hai : do nhát trai nên ...ế chồng
    hì hì ,tào lao vài câu cho đỡ buồn chuyện thất tình -he he mà đã có tình đâu mà thất chứ nhể ???
    Tôi đợi em từ sáng đến trưa
    Đợi từ trời nắng đến trời mưa
    Từ khi trái đất chưa thành... đất
    Đến lúc trần gian đủ bốn mùa
  8. landai

    landai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0
    Hì, vậy ah, ai mất tự do rồi mới thấy quý ah. Sao Big biết vậy. Ơ mà Big nói thì chắc là đúng Big nhờ, kinh nghiệm mà, đúng không Big???
    Hừ, cứ tôn thờ đi nhá, cứ độc thân đi nhá, rồi đến lúc... muốn thoát khỏi nó thì... ôi thôi... muộn mất rồi... hahaha...
    Chúc các bác theo chủ nghĩa độc thân mãi độc thân để trung thành với chủ nghĩa độc thân

    Landai
  9. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Chẹp,em thấy bác nào càng hô hào to là càng lắm...bức xúc.Tội nghiệp thay,các bác quả cũng "dừ" hết rồi
    Có gì đâu mà khóc
    Hạnh phúc chỉ là điều bịa đặt
    Nên tình yêu là chuyện viển vông thôi.....
  10. Guest

    Guest Guest

    tớ theo chủ nghĩa đa thân, phản đối độc thân. Đả đảo phản đối độc thân.

    Luôn đi sau kẻ đi trước
    Nhưng luôn cầu cho kẻ đi trước không tụt lại sau.
    Love means nothing if u and i don't try.

Chia sẻ trang này