1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chủ nghĩa độc thân , có nên không các bác ?

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi votrungh, 24/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Người ta tung hô nhiều chủ nghĩa
    Ta vụng về ... chủ nghĩa độc thân
    Tại vì phụ nữ bây giờ họ
    Sửa túi nhiều , rất ghét nâng khăn ...
    Votrungh@
  2. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    21 lí do để bạn sống độc thân
    1/ Cuộc sống hiện tại thật đế vương
    2/ Vẫn tràn đầy tuổi thanh xuân dù có hơi ... nhiều tuổi
    3/ Ngại những trách nhiệm nặng nề của hôn nhân
    4/ Chẳng cần phải kiêng khem gì
    5/ Những bà mẹ vợ thật khó chiều
    6/ Không thích bị quấy rầy khi đang làm một việc gì đó
    7/ Có thể tham gia các trò giải trí mạo hiểm mà không bị ai ngăn cản
    8/ Có thể làm bất cứ việc gì mình muốn vào bất cứ lúc nào.
    9/Bạn có thể làm thêm bao nhiêu giờ tùy thích.
    10/ Không buộc phải thường xuyên nói rằng Cameron Diaz chẳng gợi cảm tý nào
    11/ Luôn có thể là người nổi bật trước đám đông trước mắt các cô gái trẻ
    12/ Có thể tán tỉnh các cô gái mình thích mà không bị mang cảm giác tội lỗi.
    13/ Không tốn nhiều thời gian gọi đồ ăn ở nhà hàng
    14/ Có thể tự do tận hưởng khoảnh khách tuyệt vời khi điều bạn mong đợi đã đến: Cô gái đẹp bạn thầm yêu bấy lâu nay đã nhận lời tới nhà bạn dùng bữa tối.
    15/ Sẽ không có ai căn vặn bạn khi bạn về nhà lúc 2 giờ sáng trong tình trạng "Chân nam đá chân xiêu"
    16/ Có thể đến bất cứ nơi nào mà bạn muốn
    17/ Thực đơn cho bữa tối của bạn có thể là thịt nguội, khoai tây chiên và rượu và bạn có thể kết thúc bữa ăn tuyệt vời đó vào lúc 3 giờ sáng.
    18/ Có thể gọi những món ăn đắt tiền nhất với phong cách sành điệu mà không sợ phải về giải trình với .. bà xã về khoản chi này.
    19/ Có thể thay đổi sự ràng buộc ngọt ngào này bằng những cái khác tương tự. Những người có gia đình mấy ai dám!
    20/ Có thể replay 1 bài hát yêu thích thật lâu
    21/ Hay đơn giản: tương lai sáng lạn vẫn ở phíc trước, đã ế đâu mà lo ...
  3. xanxan

    xanxan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô 21 lý do
    Làm thân con gái phải lo chống ề!
     
    By believing passionately in something that still does not exist, we create it. The nonexistent is whatever we have not sufficiently desired. (F.K.)
  4. badsniper

    badsniper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    Hay quá ! Bác Hiếu xách động phong trào thế nào mà mọi người nườm nượp hưởng ứng thế !? mà lại có cả các chị em tham gia nữa chứ ! hehehe . . . Em cũng muốn vào hội, nhưng em thích hoạt động "chân trong chân ngoài" thế có được không ạ ? Làm thành viên hội độc thân của các bác thì vui đấy...nhưng em sợ em sẽ sẵn sàng từ bỏ hội bất cứ lúc nào có điều kiện đấy các bác ạ !!!
    hehehe... đọc đến đây là thấy ko thể làm hội viên đuợc rùi các bác nhỉ !
    hehehe...
    Chúc hội nghị thành công tốt đẹp !
    Chào thân ái và quyết thắng !
    BAD
  5. bob43

    bob43 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0
    "QUYẾT KHÔNG YÊU ĐỂ TIỀN ÚN RƯỢU
    SỐNG MỘT MÌNH CHO ..."ẤY" NÓ THÈM....."
    YÊU LÀM GI CHO ĐỜI THÊM KHỔ
    Ở MỘT MÌNH TẨM BỔ SƯỚNG HƠN....
    Ví dụ như bác SUN và bác Hiếu ở một mình ngày càng béo, SVStrat cũng thế, em đang cố gắng như thế....hic
    Một mình, có khối thứ để mấy người có cặp thèm ấy chứ, ko tin hỏi thử mấy người đó đi ...........

    NHẤT CẦN THẾ THƯỢNG VÔ NAN SỰ
    BÁCH NHẪN ĐƯỜNG TRUNG HỮU THÁI HÒA
    Được bob43 sửa chữa / chuyển vào 23:02 ngày 28/10/2003
  6. Hoa_trang_nguyen

    Hoa_trang_nguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2002
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0

    EM CŨNG BÉO hehehe
  7. ghostsg

    ghostsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2003
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Ai thấy sao chứ MA cảm thấy cô độc 1 mình trên lối về buồn lắm á mặc dù cũng có những tự do riêng của kẻ ngông nghênh. Bài viết này viết lâu lắm rồi và cũng chỉ là 1 cách để tự giải tỏa cho chính mình thôi chứ không phải là tay thích viết hoặc viết hay. MA mà...hêhê...
    G.
    ---------------Mong manh---------------
    Những buổi chiều tan sở làm về một mình, không bạn bè, không công việc, không gì vướng bận, tôi bỗng nhớ về em quay quắt đến nao lòng. Làm sao quên được dáng người mảnh mai, hiền lành cùng ánh mắt tinh nghịch của em mỗi khi cùng nhau rong ruổi khắp phố phường Sài Gòn. Hễ có dịp đi chơi với nhau là em lại bắt tôi ?otập thể dục? bằng xe đạp và cất xe tôi ở nhà em.- Chịu nha anh?Và kèm theo cái níu tay nhõng nhẽo mà thằng tôi không nỡ chối từ.Rồi cái ngày định mệnh ấy đã ập đến bất ngờ mang em đi trong một chiều nhạt nhòa nắng cùng những giọt nước mắt lặng lẽ của gã con trai vốn ương ngạnh, lạnh lẽo.Tự đáy lòng, anh cảm ơn em vì những tháng ngày hạnh phúc.- Luôn tự tin nghen anh?Em đã động viên tôi trong những phút cuối cùng trước khi mỉm cười ra đi trở về với cát bụi.Sài Gòn 09/1997G.
    Được ghostsg sửa chữa / chuyển vào 14:53 ngày 29/10/2003
  8. Amie

    Amie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/08/2001
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    Khi con gái 30

    Ba mươi tuổi, nụ cười nhỏ lại vì khó có thể cười lớn hơn, mà cũng là vì sợ những vết nhăn nơi khóe mắt, khóe môi.
    Ba mươi tuổi, biết sợ sự đổi thay, không tơ tưởng đến chỗ làm này, chỗ làm khác; mọi việc đều rành mạch, chẳng mộng mơ, vu vơ.
    Ba mươi tuổi, nhận ra nhiều lời nói đúng; chẳng mấy khi còn ân hận với những thận trọng của mình.
    Ba mươi, biết thương thời trẻ dại ngây ngô, hết khóc thầm những ngày để nhớ, biết tự tin với mình, bâng khuâng với một ngày qua, biết hiểu đâu là lời ba hoa, phù phiếm và hoang mang trước một cuộc sống gia đình.
    Ba mươi, bạn bè gặp lại không vồ vập, hết bao đồng và thích nói về một tương lai gần.
    Ba mươi tuổi, con gái dừng lại nhìn, biết mình được nhiều mà không dám nghĩ mất bao nhiêu.
    TRÂM OANH


    Amie
  9. vetgia

    vetgia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Hơ! Ra là con gái ba mươi tuổi có nhiều lo nghĩ thế cơ à. Sao mình quen mấy bà chị cũng 29, 30 cả rồi mà còn quậy như cái thời mình còn học phổ thông, bà nào cũng làm lính phòng không mà trông vui như Tết nhỉ, hay là mình không thấy được cái lúc học lo nghĩ nhỉ? Nhức đầu thật đấy!

    As I look back on my past, I remember the tears I cried, the jokes I laugh at, the things I missed and lost, but there's one thing I'll never regret: it's the day you came into my life!
  10. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Tết này có bác nào hết độc thân không?
    I am a poor lonesome cowboy I have a long long way from home And this poor lonesome cowboy Has got a long long way to home

Chia sẻ trang này