1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chủ nghĩa độc thân , có nên không các bác ?

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi votrungh, 24/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Amie

    Amie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/08/2001
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    hihi căn bản các chị ấy sợ mang tiếng gái già nên mới phải trẻ hoá tâm hồn cho no vui tuoi chứ đã già rồi còn lù lù một đống ai thèm rước về nữa , thế mà bạn V cũng không hỉu nhở

    Amie
  2. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    ------------------
    Em à, em có xem topic: " Mỗi ngày một câu" chưa?
    Đâu phải vô cớ mà anh nói : " Trai 30 tuổi còn son, gái 30 tuổi ngọt ( ngon) hơn đừng phèn" đâu nè..........
    Nghe người đi trước mà vẫn chưa về đến đích nói nè:
    - Các chị 7X Sài Gòn thời nay công việc OK, rất là tự tin, nhờ vào các thứ mỹ phẩm chuyên dùng + lòng tự tin ( hơi thái quá) cũng như tinh thần yêu đời của các chị ấy thì...........Số lượng các anh tấn công hay có ý đồ cưa cẩm cũng nhiều nhưng các chị ấy chỉ cười ruồi và .....nói " Ối gìơi ôi, toàn là em giai cả, chị đây ứ thèm" các chị 7X Sài Gòn bây giờ tự chọn đối tượng cho các chị ấy đấy
    Tiêu Chuẩn:
    - Từng trải
    -Không cứng tuổi ( so với các chị ấy)
    -Hóm hỉnh
    - Open mind ( dịch ra tiếng Việt sợ rằng không chuẩn, em gái tự hiểu)
    - Biết chia xẻ cảm xúc cũng như các công việc...nữ công gia chánh cùng các chị ấy ( mặc dù có lò microwave là xong ngay)
    - Và......nam nữ hơi hơi bình quyền tí xíu
    ........
    Hehe, có gì các em 7x female SG bổ sung giùm anh nhe
    BE COOL!
    Được ducsnipper sửa chữa / chuyển vào 00:51 ngày 15/01/2004
  3. Amie

    Amie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/08/2001
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0

    Em à, em có xem topic: " Mỗi ngày một câu" chưa?
    Đâu phải vô cớ mà anh nói : " Trai 30 tuổi còn son, gái 30 tuổi ngọt ( ngon) hơn đừng phèn" đâu nè..........
    hihi, thế anh thích đường hoá học hơn hay thích đường phèn hơn ạ ?
    Nghe người đi trước mà vẫn chưa về đến đích nói nè:
    - Các chị 7X Sài Gòn thời nay công việc OK, rất là tự tin, nhờ vào các thứ mỹ phẩm chuyên dùng + lòng tự tin ( hơi thái quá) cũng như tinh thần yêu đời của các chị ấy thì...........Số lượng các anh tấn công hay có ý đồ cưa cẩm cũng nhiều nhưng các chị ấy chỉ cười ruồi và .....nói " Ối gìơi ôi, toàn là em giai cả, chị đây ứ thèm" các chị 7X Sài Gòn bây giờ tự chọn đối tượng cho các chị ấy đấy

    hị hị , lòng tự tin thái quá đoi khi trở thành "tự kỷ ám thị", đành rằng các chị nói ứ thèm nhưngchị nào mở miệng hát bài "vòng tay đưa nôi" một phát thì thử hỏi có em giai nào chịu tiêu thụ thứ ngọt hơn đường hoá học ấy không ( nhân tạo bao giờ cũng không tốt bằng tự nhiên nhé) , và cũng chính bởi cái sự từng trải và kinh nghiệm quá độ ấy thôi thì thà từ chối cho được tiếng thơm còn hơn bị thiên hạ nó bảo mình gái già rồi còn cưa sừng làm nghé


    Amie
  4. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    He he, xem ra em có lẽ độ tuổi cỡ con gà nhỉ tức là 1982 nhỉ thành ra em nhìn nhận vấn đề theo độ tuổi 8X.... lúc nào cũng tự hào về ưu thế trẻ tuổi ( J.K).tất nhiên không ai lại đi cưa sừng làm nghé,điều đơn giản là các chị 7X thì khó mà fall in love with S.O mà nhỏ tuổi hơn mình được, tâm lý chị em bao giờ cũng thích người có vốn sống hơn mình chứ nhỉ ( em chắc cũng không ngoại lệ?)......
    Còn vụ đường hoá học hay đường phèn thì .......đường hóa học là thứ doping, nó có bề ngoài hào nhoáng mang vị ngọt tức thời khi nếm đấy nhưng đằng sau đó là .....vô vị, còn đường phèn là đường thật 100% , vị ngọt đường phèn thì không thể một sớm một chiều mà luyện nên được......
    BE COOL!
  5. Amie

    Amie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/08/2001
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    hum , con gà là 81 kim vàng giọt lệ cơ anh ạ , tất nhiên lứa tuổi 8X thì phải suy nghĩ trong một giới hạn nhất định rồi , em thì quan niệm cái gì vượt quá mức bình thường trong những trường hợp như thế này đều không tốt nhất là đối với các anh giai .
    Còn chuyện các chị thích những người có vốn sống hơn mình có lẽ anh hơi nhầm vì đơn giản phái nữ luôn tìm kiếm ở phái nam những tính chất như một điểm tựa hay chỗ dựa không chỉ về mặt hình thức mà quan trọng hơn là về tinh thần, chẳng vậy mà ông trời chả bẻ xương adam để tạo nên nàng eva đó seo (mừh 1 cái xương thì yếu hơn hẳn một bộ xương roài).
    Anh hiểu sai ý em về đường hoá học , ở đay các chị già được ví ngọt hơn đường phèn suy ra các chị là đường hoá học ( điều này không hề làm giảm giá chị nhân tạo của các chị đâu nhé , vì đường hoá học cũng khó công mới tổng hợp nên được , 1 viên bé xíu thay được cả kí đường phèn tuổi trẻ của chúng em ). anh cũng nói rồi đấy đường phèn là đường thật ...hehe vào nói đùa chơi chút thôi, không bạn em nó lại kêu la ảnh hwởng tới cái nick xinh đẹp trẻ trung này của nó mất.
    À quên , cháu em đẹp trai hơn nhóc con nhà anh, để hôm nào dẫn ra mắt 7X mới được
    Được amie sửa chữa / chuyển vào 18:19 ngày 15/01/2004
  6. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Vụ này phải nói lại cho rõ đây,
    Ý tớ nói đường phèn là female 7X đó, cho nên mới nói là vị ngọt đường phèn phải cần có thời gian mới luyện được
    Còn đường hoá học là cái hào nhoáng bên ngoài, lông lẫy trẻ trung đó nhưng có khi gặp nhằm hàng kém chất lượng thì..... nói vậy chắc mấy bác hiểu tôi muốn nói gì he
    BE COOL!
    Được ducsnipper sửa chữa / chuyển vào 11:37 ngày 16/01/2004
  7. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Quá nên, rất nên, nên là phương cách tốt nhất cho sự tự do của anh em.
    Theo một thống kê của một cái trường ĐH gì bên Anh Quốc chưa kịp nhớ tên thì họ nói có đến 90% người đàn ông mắc chứng bệnh nhức đầu là do người vợ ( người yêu ) nói quá nhiều.
    Từ đó suy ra độc thân sẽ là tốt nhất, đừng để nhức đầu và mất tự do vì thiếu...quyết tâm
    ---------------------------------------------
    Có thể rồi tất cả chẳng bình yên
    Bởi biển hiền hòa cũng vẫn còn bão tố
    Nhưng nỗi nhớ không thể nào ngăn được
    Sẽ chảy thành dòng sông trôi vu vơ.
  8. Hoa_trang_nguyen

    Hoa_trang_nguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2002
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Vậy thì mình fải độc thân dài dài rồi, có cô em bẩu mình là Vẹt kìa. Thế thì còn ai dám dòm đến mình nữa. Giừ nhất nhì 7X SG rồi đấy.
  9. Thien_Lam

    Thien_Lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Sorry, mode làm ơn delete 2 bài kia dùm
    ĐÔI DÉP
    Bài thơ đầu anh viết tặng cho em
    Là bài thơ anh kể về đôi dép
    Khi nỗi nhớ ở trong lòng da diết
    Những vật tầm thường cũng viết được thành thơ
    ??.
    Hai chiếc dép kia gặp gỡ tự bao giờ
    Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nửa bước
    Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược
    Lên thảm nhung xuống cát bụi cùng nhau.
    ???.
    Cùng bước cùng mòn không kẻ thấp người cao
    Cùng chia sẻ sức người đời chà đạp
    Dẫu vinh nhục không đi cùng kẻ khác
    Số phận của chiếc này phụ thuộc ở chiếc kia
    ???
    Nếu một ngày một chiếc dép mất đi
    Mọi thay thế đều trở nên khập khiễng
    Giống nhau lắm nhưng người đi sẽ biết
    Hai chiếc dép này chẳng phải một đôi dâu.
    ??.
    Cũng như mình trong những lúc vắng nhau
    Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía
    Dẫu bên cạnh đã có người thay thế
    Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh.
    ???..
    Đôi dép vô tri khăng khít bước song hành
    Chẳng thề nguyền mà không hề giả dối
    Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội
    Lối đi nào cũng có mặt cả đôi.
    ??.
    Không thể thiếu nhau trên những bước đường đời
    Dẫu mỗi chiếc ở một bên phải, trái
    Nhưng anh yêu em bởi những điều ngược lại
    Gắn bó đời nhau vì một lối đi chung
    ??.
    Hai mảnh đời thầm lặng bước song song
    Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc
    Chỉ còn một là không còn gì hết
    Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia.
    Cho Thiên Lam bổ sung chút xíu nhe, bài thơ này mình xin phép sửa lại cho đúng nguyên tác. Và tác giả của bài thơ là anh Nguyễn Trung Kiên, một cây bút trẻ và là thành viên cũ của CLB Văn học Nhà văn hóa Thanh niên cách đây 10 năm. Hôm nọ gặp nhau, nghe tác giả nửa cười nửa mếu là bài thơ Đôi dép được nhiều bạn trẻ phổ biến nhiều nơi, nhưng hiếm khi đề tên tác giả. Có một lần, Trung Kiên đi dự một đám cưới , một vị khách nhảy lên sân khấu xin đọc một bài thơ tự sáng tác, và anh ta đã đọc bài..."Đôi dép", mọi người vỗ tay rầm trời, còn đương nhiên tâm trạng tác giả thì.....
    Về chuyện độc thân thì cũng có nhiều dạng, nhưng chiếm đa số phải kể đến dạng .... ế sưng ế xỉa, ai hỏi đến không còn đường nào chối đành phải thoái thác là .........mình tôn thờ chủ nghĩa độc thân (trong đó có tui nữa nè....) Tui cũng đang là thành viên của CLB độc thân, hiện nay đã quá tải rồi (vì số lượng hội viên hay .... hội chứng viên tham gia ngày càng gia tăng một cách chóng mặt. Ai muốn vô hội thì mời vô (còn tui đang kím đường....trốn)
    Con cá trong lờ đỏ lơ con mắt
    Con cá ở ngoài ngúc ngoắc muốn vô
    hì hì hì
  10. bubble_lovely

    bubble_lovely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Độc thân vẫn sống bình thường và vui vẻ các bác ạh nhưng mà sẽ là một nửa không hoàn hảo vì người ta nói là con trai là một nửa của con gái và ngược lại mừ
    Trần gian vốn là mộng, thực hư cũng là mộng. Say mộng hay tỉnh mộng vẫn là mộng mà thôi

Chia sẻ trang này