1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chủ nhân Quả bóng vàng 2007

Chủ đề trong 'AC Milan (ACM)' bởi MrPhulinh, 25/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MrPhulinh

    MrPhulinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.620
    Đã được thích:
    0
    chủ nhân Quả bóng vàng 2007

    Kaka, chủ nhân Quả bóng vàng 2007!

    Từ Paris đến Milano, từ Pháp đến Italia, tất cả đều chắc chắn một điều: Kaka là chủ nhân của Quả bóng vàng châu Âu năm 2007, sẽ được France Football trao vào ngày 2/12 tới.

    Kaka, ông hoàng mới của châu Âu

    Không lâu sau khi tờ Tuttosport công bố Kaka trở thành chủ nhân mới của QBV châu Âu năm 2007, đến lượt Corriere della Sera, tờ báo phát hành ở Milano, khẳng định lại chắc chắn điều này. Sau Corriere della Sera, một loạt tờ báo ở Paris cũng đưa tin Kaka chiến thắng trong cuộc bầu chọn năm nay.

    Theo những gì Corriere della Sera đăng tải thì chính một quan chức trong BCT buổi lễ trao giải QBV 2007 đã để lộ thông tin về người chiến thắng. Điều này cũng đã từng xảy ra như trường hợp của Cannavaro một năm trước.

    Như vậy, có thể chắc chắn một điều, rằng Kaka đã là chủ nhân của QBV thứ 52 trong lịch sử. Giờ đây, mọi chuyện chỉ còn phải đợi đến khi France Football chính thức xướng tên Kaka trong đêm Gala tại Paris vào ngày 2/12 tới, và trao cho anh danh hiệu mà Cannavaro là người chiến thắng cách đây 1 năm.

    Năm 2007 vừa qua là một năm của riêng Kaka. Ở tuổi 25, anh đã trở thành thủ lĩnh thực sự trong lối chơi của Milan, kể từ sau khi QBV 2004 Shevchenko ra đi. Với 10 bàn thắng ở Champions League, Kaka đã giúp Milan bước lên đỉnh cao nhất của bóng đá châu Âu ở Athens tháng 5/2007.

    Thật khó để có thể tìm ra một người khác đủ để sánh ngang với Kaka trong năm vừa qua. Messi chỉ chơi ấn tượng trong giai đầu mùa giải này. C.Ronaldo đã thua Kaka trong lần đối đầu trực tiếp ở Champions League. Ibrahimovic dù giúp Inter đăng quang ở Serie A nhưng đã không ghi nổi một bàn ở Champions League mùa trước...

    Với chiến thắng này, Kaka, hay có thể gọi anh là Il Bambino d?Toro (cậu bé vàng), trở thành cầu thủ thứ 6 của Milan giành được danh hiệu do France Football trao tặng, sau huyền thoại Rivera (1969), Gullit (1987), "thiên nga" Van Basten (1988, 1989, 1992), Weah (1995) và Sheva (2004).

    Đây cũng là danh hiệu QBV thứ 8 của Milan, cân bằng kỷ lục trước đó của Juve.

    Tiếng nói từ Calcio

    Calcio đang trải qua những năm tháng tồi tệ nhất trong lịch sử. Khi cuộc khủng hoảng tài chính chưa có dấu hiệu chấm dứt thì đến lượt Calciopoli nổ ra. Những khó khăn lại tiếp tục khi một quan chức cảnh sát cùng 1 CĐV bị giết chết bởi những cuộc bạo loạn trên khắp đất nước.

    Người ta đã vin vào những khó khăn này để hạ thấp uy tín của Calcio, đã tìm mọi cách để khiến nó xấu xí hơn trong mắt người hâm mộ. Nhưng có một thực tế mà không ai có thể thay đổi: Calcio vẫn đang là lá cờ đầu ở châu Âu, cho dù rất nhiều ngôi sao đã quay lưng lại với nó để tìm kiếm những mảnh đất lắm tiền hơn.

    Hơn 16 tháng sau ngày Italia đăng quang ở VCK World Cup 2006, 1 năm sau ngày Cannavaro ẵm liền hai giải QBV châu Âu và Cầu thủ xuất sắc nhất của FIFA, đến lượt một đứa con khác của Calcio giành được vinh quang mà bất kỳ cầu thủ nào cũng mơ ước được một lần chạm tay.

    Calcio đã không chết sau những khó khăn, mà chính điều đó giúp giải đấu này mạnh mẽ hơn. Và chiến thắng của Italia, của Cannavaro và bây giờ là Kaka đã chứng minh cho điều đó.

    Nếu tính xa hơn nữa, ngoại trừ chiến thắng của Ronaldinho trong cuộc bầu chọn năm 2005, 4/5 QBV gần đây nhất đều thuộc về những người con trưởng thành từ Calcio. Từ Nedved năm 2003, Sheva 1 năm sau đó, Cannavaro giành chiến thắng cách đây 1 năm (căn cứ vào thành tích cùng Juve chứ không phải Real) và mới nhất là Kaka.

    Sự độc tôn của Calcio còn được thể hiện với chiến thắng thứ 18 trong 52 lần cuộc bầu chọn QBV được tổ chức. Tây Ban Nha chiến thắng 12 lần, Đức 9 lần trong khi những cầu thủ của Premier League mới chỉ 5 lần được bước lên bục nhận giải.

    Có quá nhiều khó khăn và bất công, nhưng tất cả đều phải thừa nhận Serie A nói riêng và Calcio nói chung đang là lá cờ đầu của bóng đá châu Âu cũng như thế giới.

    VNN
  2. MrPhulinh

    MrPhulinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.620
    Đã được thích:
    0
    8 - 8
  3. hungsheva2004

    hungsheva2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    2.415
    Đã được thích:
    0
    Xứng đáng quá rồi còn gì? He he he năm nay thằng Anh lỗ nặng. Serie A và những đứa con của nó dù sao vẫn là lá cờ đầu của châu Âu. Thiên đường của bóng đá thế giới hiện tại đang ở giai đoạn đi xuống của biểu đồ hình sin. Nhưng chắc chắn nó sẽ trở lại đỉnh cao trong thời gian tới vì đẳng cấp và sự cạnh tranh khốc liệt của nó, các giải VĐQG khác ở châu Âu không sánh được. PL chẳng qua là giải đấu của mấy thằng nhà giàu mà thôi, đẳng cấp ở châu Âu của mấy thằng PL, không dâm tặc thì có mà thắng khối ra đấy. Bun đéc sờ Li ga đang chảy máu tài năng và chưa thýy có dấu hiệu dừng lại (không tính BM - năm nay đá UEFA cũng như hạch). Còn Hà Lan với Pháp hay Bồ chỉ là nơi ươm mầm rồi cho các đại gia hốt đi thôi. Có chăng là Liga. Nhưng năm qua hai ngọn cờ đầu là Real với Bác xa thi đấu không ổn định, có lẽ do quá tải (quá ham đi kiếm tiền, đánh bóng thương hiệu).
    Có tin về hai chú ngửi khói sau Kaka nhà mình không nhỉ???
    Định lập cái nick mới hungkaka2007, nhưng tên kaka dễ bị hiểu nhầm, nên thôi.
    Được hungsheva2004 sửa chữa / chuyển vào 18:47 ngày 25/11/2007
  4. jetli050981

    jetli050981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2007
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    mấy thằng Anh thì đá mẹ gì . mang tiếng là đọi hình toàn ngôi sao hàng đầu thế giới , Đắt giá nhất , đá hay nhất , cống hiến nhất , nhận luơng cũng cao nhất mà bị chú em Croatia không còn mục tiêu gì hạ nhục ngay tại Wemley . Nhục nhất AC MILAN nhà ta là nhất
  5. MrPhulinh

    MrPhulinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.620
    Đã được thích:
    0
    @hungsheva2004 :hungkaka''
    Milan thắng 2-1 rồi ........ Pirlo làm cú lừa ngoạn ngục quá
  6. Immortal1982

    Immortal1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
  7. jetli050981

    jetli050981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2007
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
  8. MrPhulinh

    MrPhulinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.620
    Đã được thích:
    0
  9. btnmylove

    btnmylove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    Theo tin mới nhận được (từ blog của bác AN và goal.com) thì Kaka vừa được bầu là cầu thủ hay nhất thế giới năm 2007.
  10. linhacmilan

    linhacmilan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Đã có kết quả bình chọn quả bóng vàng Châu Âu rùi. Và không ngoài mong đợi của anh em Kaka đã ẵm trọn giải thưởng. Đó là phần thưởng xứng đáng cho 1 năm thành công của Kaka và của Milan nói chung.
    "
    Trong cuộc bầu chọn của 96 nhà báo thể thao hàng đầu châu Âu, chiến thắng cuối cùng đã thuộc về Kaka với tổng số điểm là 444 điểm. Kaka đã bỏ xa người về nhì là tiền vệ Cristiano Ronaldo của M.U với khoảng cách lên đến 167 điểm.
    Đây là phần thưởng xứng đáng cho Kaka sau một năm cực kỳ thành công cùng Milan. Với 10 bàn thắng ghi được, Kaka đã giúp Milan, khi ấy đang gặp khó khăn bởi vụ scandal Calciopoli, giành danh hiệu Champions League thứ 7 trong lịch sử CLB.
    Kaka chính thức trở thành chủ nhân QBV châu Âu 2007. Ảnh: Grazia Neri
    Kaka chính thức trở thành chủ nhân QBV châu Âu 2007. Ảnh: Grazia Neri
    Kết quả mà France Football công bố đã không khác so với những gì báo chí Italia và Pháp loan tin cách đây một tuần. Đứng thứ 2 sau Kaka là C.Ronaldo với 277 điểm, nhiều hơn 22 điểm so với tài năng trẻ người Argentina, Lionel Messi, hiện đang khoác áo Barca.
    Dù đã biết trước kết quả, nhưng Kaka vẫn không thể giấu được sự hồi hộp khi bước lên bục nhận giải ở Paris. "Đây quả thực là một niềm hạnh phúc lớn lao, một ngày đặc biệt của tôi cũng như tất cả các Rossoneri (CĐV Milan) trên thế giới. Tôi xin được gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người".
    Phát biểu trên kênh truyền hình Tf1 (Pháp) ngay sau lễ trao giải, Kaka cho biết ước mơ của anh là làm được như những bậc "tiền bối" Johan Cruyff, Michel Platini và Marco van Basten, 3 lần giành danh hiệu QBV châu Âu trong sự nghiệp cầu thủ.
    "Đây là danh hiệu cao quý mà bất kỳ cầu thủ nào cũng mong muốn được một lần chạm tay vào. Cruyff, Platini và van Basten đã 3 lần giành chiến thắng, và đó là những kỷ lục. Tôi hy vọng mình cũng sẽ làm được như thế".
    Sau những giây phút lấy bình tĩnh, tiền vệ 25 tuổi này tiếp tục: "Trước hết, tôi biết ơn Chúa vì đã cho tôi món quà đặc biệt này. Sau đó là gia đình, Milan, những Rossoneri và CĐV của Brazil. Tôi nghĩ rằng chiến thắng lần này là nhờ vào những bàn thắng ở Champions League".
    Dù chiến thắng nhưng Kaka vẫn đánh giá cao người về nhì Cristiano Ronaldo. "Ronaldo là một cầu thủ giỏi, nhưng cậu ấy đã phải dừng bước trước Milan ở bán kết. Có lẽ, nếu tôi không có mặt trong trận CK với Liverpool và giành chức VĐ, có lẽ tôi đã không được trao QBV. Chìa khóa của chiến thắng lần này chính là việc tôi là thành viên của đội bóng chiến thắng".
    Top 10 cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu 2007
    STT Cầu thủ CLB/Quốc tịch Điểm
    1 Kaka Milan/Brazil 444
    2 C.Ronaldo M.U/Bồ Đào Nha 277
    3 Messi Barcelona/Argentina 255
    4 Drogba Chelsea/Bờ Biển Ngà 108
    5 Pirlo Milan/Italia 41
    6 Van Nistelrooy Real Madrid/Hà Lan 39
    7 Ibrahimovic Inter/Thụy Điển 31
    8 Fabregas Arsenal/Tây Ban Nha 27
    9 Robinho Real Madrid/Brazil 24
    10 Totti Roma/Italia 20
    "

Chia sẻ trang này