1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chữ NHẪN trong cuộc sống vợ chồng.

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi garanngon, 06/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chatbup

    chatbup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Chị Chiêu Quân ơi, e rất thích những bài của chị. chị đúng là nhà ttâm lý thay chị Thanh Tâm được đấy chị ạ
  2. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Mình cũng ko biết là "không bao giờ không" nhưng mình nhận thấy có cái đúng!
    ví dụ ng ta ví tình yêu như con chó, khi ta đuổi nó chạy, khi ta chạy nó đuổi, ta đứng nó sủa; rồi thì ng ta luôn thích những thứ nằm trong túi kẻ khác...
    Nếu suốt ngày có 1 kẻ cung phụng, mình làm gì sai cũng ko cáu giận, nhẫn nhịn cho qua thì rồi mình sẽ đánh giá ng đó là... đụt, là nhu nhược.
    Phải có chính kiến của riêng mình!
    Nói chung TẤT CẢ CÁC CHỮ ĐỀU ĐÚNG TRONG CUỘC SỐNG. Với mỗi hoàn cảnh, mỗi con người nó lại đúng 1 kiểu!
  3. diendaiviem

    diendaiviem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2007
    Bài viết:
    1.142
    Đã được thích:
    0
    Topic này chắc hẳn không muốn đề cập tới các vấn đề bạo hành phụ nữ, bị chồng đánh dập mà vợ vẫn phải nín nhịn , chịu đựng.
    Chúng ta thử bàn về chữ NHẪN trong quan hệ ứng xử, giải quyết tranh chấp hay bất đồng giữa ý kiến giữa vợ - chồng.
  4. imapom

    imapom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    0
    Các cụ bảo "1 điều nhịn 9 điều lành", mình thấy cũng đúng.
  5. echop2529

    echop2529 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2007
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Nhẫn nhịn lúc đang xảy ra xung đột, rồi đến lúc cả 2 bình tĩnh lại mà lựa lời nói cho đúng là ok.
  6. 200tuoi

    200tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Bác ạ! Việc bạo hành chỉ là một biểu tượng của sự đàn áp trong ứng xử mà thôi. Sự đèn nén, áp bức bằng tư tưởng hay đấm đá, chém, cho bạn đời ăn bả chó về bản chất là một. Có khác nhau ở hình thức, giống như thước phim quay chậm và quay nhanh mà thôi. Nếu không có chữ NHẪN thì gia đình cũng sẽ tan nát. Bởi vì một trong hai người không đủbình tĩnh để chờ người kia tỉnh ngộ. Nhưng nếu NHẪN thái quá (1 nhịn bằng 9 lành) thì nguy hiểm chẳng kém gì. Người kia sẽ chẳng bao giờ nghĩ rằng hắn đang nhường mình. Họ chỉ nghĩ rằng mình xứng đáng được tôn vinh, còn kẻ kia chỉ là một thứ hơi giống con người. Thế đấy. Nhưng nếu bạn biết cương nhu đúng lúc sẽ thức tỉnh được phần thông minh của kẻ kia (nếu bản chất đần độn thì thôi rồi lượm ơi, chả bàn). Kẻ thông minh sẽ thấy giá trị của người bạn đời của mình. Hắn sẽ ít ra lờ mờ hiểu rằng "Mọi người sinh ra đều bình đẳng trong phẩm giá và có các quyền tự do căn bản. Tạo hoá cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc." Từ đấy, nể nhau hơn, ngại nhau hơn, sợ nhau hơn, gia đình sẽ có cơ hội hạnh phúc.
  7. Young_Fairy

    Young_Fairy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Cãi chồng là một nghệ thuật, người biết cãi là một nghệ sĩ...Thế mà .
  8. imapom

    imapom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    0
    Tát vợ là 1 nghệ thuật, người nào biết tát là 1 nghệ sĩ,... thế mà.
  9. garanngon

    garanngon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Bài viết:
    1.855
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ đa số các cuộc đổ bể cãi vả đều xuất phát từ việc nóng nảy phát ngôn làm tổn thương nhau.
    Lúc này có chữ NHẪN có phải yên ấm hơn không?
    Được garanngon sửa chữa / chuyển vào 19:47 ngày 10/06/2008
  10. Marylin

    Marylin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    912
    Đã được thích:
    0
    Nhẫn nhịn là cần thiết khi cả 2 đều đang nóng giận,hoặc giữ thể diện cho nhau trước mặt người lạ.Nhưng nhẫn nhịn ko có nghĩa là nhắm mắt làm ngơ,bất kể đúng sai.Khi 2 bên nguội rồi hoặc khi cơ hội tốt thì nên nói chuyện thẳng thắn để góp ý cho nhau hiểu.
    Đồng ý với be_heo:quá nhẫn nhịn đôi khi phản tác dụng,đối phương sẽ"nhờn thuốc" và đôi khi ko còn thấy tôn trọng mình nhiều nữa.
    Nói chung tất cả chỉ là lý thuyết,có những người nhẫn nhịn cả đời mà chỉ có 1 giây phút thiếu nhẫn nhịn(làm gì có ai tự tin vỗ ngực nói tôi học được chữ nhẫn đến hoàn hảo ) mà cũng dẫn đến xung đột,tan vỡ đấy.

Chia sẻ trang này