1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chữ NHẪN trong cuộc sống vợ chồng.

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi garanngon, 06/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Duonganh

    Duonganh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    0
  2. Duonganh

    Duonganh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu ấn vào cái gì mà reply lại 4 lần
    Bạn này cũng giống mình, cãi nhau là trằn trọc suy nghĩ cả đêm.
    Tốt nhất là khi cãi nhau, người nào đang bực mình là người kia yên lặng, lúc nào bình tĩnh thì đem ra giải thích, xem xét ai đúng ai sai. VÀ đặc biệt là phải chồng hoặc người yêu bất kể đúng sai thế nào phải làm lành trước. Một nguyên tắc trong cuộc sống gia đình của Dương Anh
    Được Duonganh sửa chữa / chuyển vào 15:42 ngày 11/04/2008
  3. garanngon

    garanngon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Bài viết:
    1.855
    Đã được thích:
    0
    Tức là bác luôn chủ động làm lành với người yêu/chồng của mình?
  4. Duonganh

    Duonganh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    0

    Được Duonganh sửa chữa / chuyển vào 15:42 ngày 11/04/2008
    [/quote] Tức là bác luôn chủ động làm lành với người yêu/chồng của mình?
    [/quote]
    Ko bất kể chồng/ người yêu đúng hoặc sai chồng hoặc người yêu phải làm lành trước. Phái nam phải chủ động chứ
  5. garanngon

    garanngon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Bài viết:
    1.855
    Đã được thích:
    0
    Mình đọc được đâu đó có câu "dấu hiệu rõ ràng nhất và khó cưỡng lại của 1 cuộc đổ vỡ trong hôn nhân là việc vợ chồng đã đánh mất sự TÔN TRỌNG nhau".
    Nếu nhẫn nhịn 1 chút, mọi việc đã không đến mức tồi tệ.
    Nhẫn nhịn ở đây không phải hiểu theo nghĩa :vợ bị chồng đối xử thô bạo, bạo hành .... mà vẫn nín nhịn, cam chịu.
    Chữ NHẪN ở đây muốn đề cập đến sự kìm nén lại những PHÁT NGÔN (hoặc hành động) làm tổn thương đến lòng tự trọng của nhau, dù là trong 1 gia đình trí thức, cả vợ và chồng đề học cao hiểu rộng.
    (Topic này mình không có ý đề cập đến tình cảnh phụ nữ nông thôn bị chồng say rượu, gia trưởng đánh đập chửi bới, mà người vợ vẫn cắn răng cam chịu. Ý tưởng muốn đề cập ở đây là các gia đình như của các bác trên này).
  6. chieu_quan

    chieu_quan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    0
    Tức là bác luôn chủ động làm lành với người yêu/chồng của mình?
    [/quote]
    Ko bất kể chồng/ người yêu đúng hoặc sai chồng hoặc người yêu phải làm lành trước. Phái nam phải chủ động chứ
    [/quote]
    Hơi bị độc quyền nhỉ.
    Độc quyền còn áp dụng được cho đến khi nó bị thay đổi tình thế lâm vào cảnh cạnh tranh.
    Thủ sẵn cái gì thì thủ trước đi bạn. Đến lúc thay đổi tình thế có khi nó nhanh chóng mặt không kịp vớ lấy cái gì đã out rùi.

  7. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Tức là bác luôn chủ động làm lành với người yêu/chồng của mình?
    [/quote]
    Ko bất kể chồng/ người yêu đúng hoặc sai chồng hoặc người yêu phải làm lành trước. Phái nam phải chủ động chứ
    [/quote]
    Bạn Dương Anh tự tin nhỉ. Khuyên bạn nên thận trọng.
    Bạn tớ từng giống như DA, được ba năm và bây h thì
  8. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    Tức là bác luôn chủ động làm lành với người yêu/chồng của mình?
    [/quote]
    Ko bất kể chồng/ người yêu đúng hoặc sai chồng hoặc người yêu phải làm lành trước. Phái nam phải chủ động chứ
    [/quote]
    Chị có anh chồng nhẫn nhịn giỏi thật nhỉ?! Chồng em cũng nhường lắm, nhưng mà cái gì cũng phải có lý của nó, nếu bắt anh ấy làm lành suốt, chắc căng thẳng thần kinh chết mất - vì cảm thấy lòng tự tôn bị tổn thương. Em thì nghĩ đơn giản, cãi cọ chả ai muốn, nhưng khi ''chiến sự'' đã nổ ra rồi thì nên tránh đi một chút để suy nghĩ thêm: thực ra thì mình muốn cuộc hôn nhân này đi đến đâu? Nhớ lại được cái quyết tâm hồi mới quyết định lấy nhau rồi, tự khắc sẽ thấy chuyện ai nhún mình trước, đấu dịu trước, làm lành trước cũng đều như nhau cả. Vì ''trước'' đâu có nghĩa là thua thiệt, là ''lép vế'', mà thực ra lại là ''chiếm tiên cơ'' í chứ! Vợ chồng làm hòa được với nhau, căng thẳng biến mất, lúc đấy cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều, hạnh phúc lại tràn đầy, ai hơi đâu mà so đo, tính toán: em thua, anh thua làm gì cho mệt nữa, đúng không?! Vậy nên với vợ chồng em, ai ''tỉnh'' ra trước thì chạy đến ôm người kia một cái, thế là hết chuyện!
  9. imapom

    imapom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    0
    Ko bất kể chồng/ người yêu đúng hoặc sai chồng hoặc người yêu phải làm lành trước. Phái nam phải chủ động chứ
    [/quote]
    Bạn Dương Anh tự tin nhỉ. Khuyên bạn nên thận trọng.
    Bạn tớ từng giống như DA, được ba năm và bây h thì
    [/quote] Bây h li dị rồi hả bạn?
  10. chieu_quan

    chieu_quan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    0
    Ko bất kể chồng/ người yêu đúng hoặc sai chồng hoặc người yêu phải làm lành trước. Phái nam phải chủ động chứ
    [/quote]
    Chị có anh chồng nhẫn nhịn giỏi thật nhỉ?! Chồng em cũng nhường lắm, nhưng mà cái gì cũng phải có lý của nó, nếu bắt anh ấy làm lành suốt, chắc căng thẳng thần kinh chết mất - vì cảm thấy lòng tự tôn bị tổn thương. Em thì nghĩ đơn giản, cãi cọ chả ai muốn, nhưng khi ''''chiến sự'''' đã nổ ra rồi thì nên tránh đi một chút để suy nghĩ thêm: thực ra thì mình muốn cuộc hôn nhân này đi đến đâu? Nhớ lại được cái quyết tâm hồi mới quyết định lấy nhau rồi, tự khắc sẽ thấy chuyện ai nhún mình trước, đấu dịu trước, làm lành trước cũng đều như nhau cả. Vì ''''trước'''' đâu có nghĩa là thua thiệt, là ''''lép vế'''', mà thực ra lại là ''''chiếm tiên cơ'''' í chứ! Vợ chồng làm hòa được với nhau, căng thẳng biến mất, lúc đấy cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều, hạnh phúc lại tràn đầy, ai hơi đâu mà so đo, tính toán: em thua, anh thua làm gì cho mệt nữa, đúng không?! Vậy nên với vợ chồng em, ai ''''tỉnh'''' ra trước thì chạy đến ôm người kia một cái, thế là hết chuyện!
    [/quote]
    thực ra thì mình muốn cuộc hôn nhân này đi đến đâu? ---> Câu này của bạn rất hay!

Chia sẻ trang này