1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chữ NHẪN trong cuộc sống vợ chồng.

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi garanngon, 06/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Rambo78

    Rambo78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Những cái xấu khác không đáng sợ, sợ mỗi cái mẹt xấu thôi
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Cám ơn sự chia sẻ về trường hợp may mắn của bạn.
    Tôi chờ nghe kinh nghiệm của những phụ nữ đã nhún nhường y chang bạn nhưng kết quả hoàn toàn trái ngược với bạn. Câu chuyện của họ chắc sẽ giúp khai trí tôi nhiều hơn là đắm chìm vào cái niềm tin rằng mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp và may mắn toàn phần. Tôi vốn thiếu may mắn nên cũng không nghĩ tự dưng riêng chuyện này thì mình lại may mắn.
  3. lyly267

    lyly267 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2007
    Bài viết:
    783
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân mến,
    Trước hết mình chân thành chia sẻ với những muộn phiền bạn đang phải gánh chịu . BẢn thân minh đã trải nghiệm qua những giây phút chán nản, thất vọng, buồn bã và u uất như vậy . Nhưng những điều mình nói ra ở trên và dưới đây là kinh nghiệm thực sự của mình, áp dụng với chồng mình ( là ngừoi đàn ông tươgn đối điển hình trong xã hội này ). Cho nên, mong bạn hiểu, mình không phải là người hoàn toàn may mắn, và những lý thuyết này xuất phát từ hành động cả .
    Theo quan điểm của mình, chữ NHẪN trong cuộc sống vợ chồng có 2 ý nghĩa :
    1. Chịu Nhịn : theo đúng nghĩa cơm sôi nhỏ lửa . Người đàn ông ( theo đúng nghĩa đàn ông ) thường không ý thức cao về tính cách này như phụ nữ , bản tính dịu dàng là cái mà chị em phụ nữ chúng ta được đánh giá cao nhất và cũng là thế mạnh nhất . Chị em cứ thử hình dung ra nhé, nếu lúc đó mình biết là hắn sai, nhưng cái bản tính ương ngạnh và không chịu khuất phục của bất cứ lão nào cũng sẵn sàng nổi lên lúc đó, thì dù bạn có đúng, bạn cãi cho kỳ được thì bạn cũng không phải là người thắng . Bạn thắng làm sao được khi kẻ thua kia không hoàn toàn chịu khuất phục và lắng nghe, hắn ậm ừ rồi trong lòng nghĩ rằng : đàn bà rõ lắm lời !
    2. Nhẫn nại và kiên nhẫn : có những tính cách, những hành vi và cách cư xử của các lão không thể chấp nhận được, vô lối và ngu ngốc . Cho dù bạn nhịn rồi, bạn khuyên nhủ rồi, bạn phân tích đúng sai rồi mà hắn vẫn chứng nào tật đó thì lúc này cái gọi là KIÊN NHẪN & NHẪN NẠI cần hơn bao giờ hết . Ta cứ thử nhẫn nại để lắng nghe cái thói xấu đó, và thử hỏi xem những lời ta nói đủ thuyết phục chưa, những phương pháp ta áp dụng đã đạt hiệu quả chưa ? Bạn cứ cố nhẫn nại và kiên trì như bạn điều trị 1 căn bệnh nan y mà mình không may mắn mắc phải .
    Nói thì vẫn là nói, hành động mới là quan trọng . Bản thân anh xã mình là một người không biết kỷ luật là gi , là người luôn coi độc lập tự do là trên hết , là người làm việc theo đúng nghĩa freelance, tất cả đều không giới hạn, tất cả đều có thể over ( kể cả over night ) . Mình cũng không hẳn là người may mắn khi có người chồng như thế đúng không các bạn ? Nhưng tới giờ này, mình vẫn giữ được anh ấy, và anh ấy đi đến đâu cũng ca ngợi vợ với đủ niềm tự hào .
    Bản thân mình là một người có ăn có học đầy đủ, làm việc trong môi trường nước ngoài, thu nhập cao . Nói như vậy để các bạn biết mình cũng không thuộc tuýp người xưa .
    Việt Nam muôn đời vẫn là Việt Nam, Á Đông muôn đời không thể biến thành Tây Âu được . Và hãy học hỏi những truyền thống tốt đẹp của ngừoi phụ nữ Việt Nam bao đời đúc kết lại .
    Đàn ông dù có đến 70 tuổi vẫn cứ là đứa trẻ với phụ nữ . Cho nên, bản thân mình luôn ý thức được : mình là vợ, là mẹ, là chị gái, là em gái là ngừoi tình của chồng mình . và trong từng trường hợp hãy hết sức tỉnh táo để ý thức cương vị của mình lúc đó .
  4. garanngon

    garanngon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Bài viết:
    1.855
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đang muốn nghe xem có người phụ nữ nào đã áp dụng chữ nhẫn mà lại có kết quả ngược lại (tiêu cực) không, nhưng e rằng hơi khó.
    (Không tính chuyện chồng say rượu vũ phu đánh chửi vợ như ở nông thôn hay ở các gia đình 2 vợ chồng ít học, bạo hành. Mình chỉ muốn đề cập tới các gia đình như gia đình các bạn trên này).
  5. chouette

    chouette Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    mình cũng nghĩ giống bạn. đôi khi chính sự điềm tĩnh của đàn ông lại khiến đàn bà "nhẫn" hơn. mình cũng là người nóng tính vô cùng, có khi điên lên thì tung hê hết. khi yêu thì ng yêu chiều vô cùng, cái gì cũng chiều, cái gì cũng đc, cho nên tính tình càng "điên" . nhưng sau khi cưới nhau thì chính những lúc căng thẳng, 2 vợ chồng cùng cương lên. rồi chính anh lại là người bình tĩnh trước, làm mình cũng bình tĩnh theo. và dần dần, cứ như là ngấm vào ý, tính mình cũng đỡ điên kiểu "nhất hoặc bét" đi. bây h có con rồi nhiều khi mình mệt mỏi kêu ầm lên con ơi là con, nhưng anh thì mình ko hiểu làm sao có thể kiên trì đến thế. mặc dù mẹ chồng mình thì bảo "nó nóng tính lắm, con chịu khó một tý, tính nó như vậy rồi mình biết thì mình nhịn", nhưng thực sự mình thấy có lẽ tính mình còn nóng hơn anh (cái này mẹ chồng lại ko biết ạ )
    thế mới biết "nhẫn" ko phải sở hữu riêng của đàn bà. và đàn ông nhẫn cũng ko hẳn là mất đi cái oai của hùm
    chính cái điềm tĩnh của ng đàn ông làm đàn bà cảm thấy họ bé nhỏ hơn trc ng đàn ông ấy. chứ không phải cứ ăn to nói lớn quát ầm ầm mới là chí khí, cá nhân mình thì thấy to mồm quát nạt vợ chỉ làm ng đàn ông thấp đi thôi
  6. bedboyii

    bedboyii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.014
    Đã được thích:
    0
    Hợp nhau là ở tính cách chứ có ở hình thức đâu bác
  7. imapom

    imapom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy gia đình nào cả vợ và chồng không ai có phẩm chất nhẫn nhịn, thì có tới gần 100% khả năng tan vỡ.
  8. vodkahn

    vodkahn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2006
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Cứ hôm nào vợ chồng mình cãi nhau là mình ngủ rất ngon, khò 1 mạch đến sáng. Vậy nên tuần nào cũng phải cãi 2, 3 lần mới thấy đã.
    Tóm lại là tuỳ cơ ứng biến!
  9. HenMay

    HenMay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    11h từ T2 - T6 - VTV1: những điều phụ nữ cần:
    Lạt mềm buộc chặt này
    Cơm sôi nhỏ lửa một đời không khê này
    rồi lại 1 sự nhịn = 9 sự lành nài.....
    Mẹ nèo chả dạy con gái mình vậy,
    Đội tuyển vật lý VIỆT NAM đi thi quốc tế cũng vậy ... chỉ nắm được ný thuyết thoai ....còn lúc thi đấu đỉnh cao rồi mà còn bít nhỏ lửa đi thì chỉ có chị THANH TÂM làm được
    Sau này tớ học được 1 câu rất hay: Mỗi ng đều cầm trên tay 1 cái thước, cân nhắc giữa lợi ích của mình & ng khác rồi chọn lấy điểm thích hợp. ấy là bí quyết CS.
    Nhân lúc táo tỉnh, vc tớ có ký một hòa ước : Nếu cãi nhau, đứa nèo sai thì phải quì xuống mà xin lỗi đứa kia. sau được điều chỉnh lại: đứa nèo đúng thì k cần cãi nhau, cứ quì xuống mà xin lỗi trước ....Thế là xẩy ra chuyện, lâu lâu, vc tớ cứ tranh nhau quì, lạy nhau như phim HQ chỉ vì đứa nào cũng nghĩ mình đúng.
  10. HenMay

    HenMay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Và đây là kinh nghiệm của 1 chị online :
    Chồng: "Khi anh nổi điên lên với em, em không bao giờ cãi lại. Làm cách nào mà em kiềm chế sự tức giận của mình vậy? Vợ: "Em đi cọ bồn cầu" Chồng: "Thế làm sao mà hiệu quả được nhỉ?" Vợ: "Em sử dụng bàn chải đánh răng của anh"

Chia sẻ trang này