1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chữ NHẪN trong cuộc sống vợ chồng.

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi garanngon, 06/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. beautiful_life83

    beautiful_life83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Em hoàn toàn đồng ý với quan điểm của bác, cái quan trọng trong cuộc sống vợ chồng là phải TÔN TRỌNG lẫn nhau
    Có tôn trọng thì mới có tình yêu
    Có tôn trọng thì mới có đủ sự nhẫn nhịn để không làm tổn thương nhau
    Điều này em thấy không chỉ đúng với vợ chồng (nhận xét từ bố mẹ và những người xung quanh vì em chưa lập gia đình) mà ngay cả trong khi còn đang yêu nhau (từ bản thân em và bạn bè)
    Khi mà đã không còn tôn trọng nhau thì dù một người có giỏi chịu đựng đến đâu cũng có thể tung hê tất cả
    Em thử hỏi có bác nào không tôn trọng người ta mà vẫn có thể yêu và hết lòng với người ta được không nhỉ ???
  2. Motthuayeunguoi77hn

    Motthuayeunguoi77hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Lợn con lý thuyết suông
  3. imapom

    imapom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    0
    Đúng là tôn trọng nhau là cái gốc của vấn đề.
  4. cuivre

    cuivre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Mệt thế các bác nhỉ!
    Khổ là chữ "nhẫn" hình như là chữ khó học nhất thì phải!
    Đến khi có thể "nhẫn" đc thì có thể chẳng còn có nhau để mà "nhẫn" nữa!
  5. GomRoLaKho

    GomRoLaKho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Chứ nhẫn rất quan trọng trong đời sống gia đình, cô bạn gái của tớ nhẫn nhịn rất giỏi, những lúc tớ nóng cô ấy nhịn tớ, đến khi vui cô ấy đem ra "mắng" tớ, những lúc đó thì tớ rất ngoan ngoãn như cún cụp đuôi í, không dám bật lại câu nào
  6. imapom

    imapom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    0
    Thì nó vẫn còn giá trị, nếu đi tiếp bước nữa thì có thể duy trì hạnh phúc.
  7. chenhchoang

    chenhchoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2008
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Đi tiếp bước nữa là thế nào hả bác?
    Không phải là tái hôn chứ ạ!
  8. miumiu1110

    miumiu1110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Em và anh ý yêu nhau cũng được một thời gian rùi...... Em thấy cuộc sống cũng có thể gọi là êm đềm... nhưng không hiểu sao em và anh ý hay có những xung đột rất nhỏ nhặt... Điều này thì chắc đôi nào cũng có nhưng cái chính là em muốn nói đến cái tật xấu vô cùng của em. Đó là em rất nóng tính, khi nóng lên rùi thì cái gì em nói rất phũ phàng dù không nói bậy nhưng cũng làm người khác rất đau và nếu đà hơn em còn có thể ném các thứ lung tung vào người anh ý, em thực sự rất khó để kiểm soát hành động của mình.... Lúc bình tĩnh em cũng thấy như thế là rất cục súc, nhưng em cũng ko biết làm thế nào để sửa nữa... Bọn em dự định năm sau làm đám cưới mà nếu tình hình em cứ nổi điên ko kiểm soát thế này thì chắc cũng chẳng ai muốn lấy em về làm vợ mất. Mọi người cho em lời khuyên với, em phải làm sao để học chữ NHẪN bây giờ..
  9. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    NHẪN NHỊN cũng là một yếu tố quan trọng...nhưng theo mình quan trọng nhất là TÌNH YÊU và LÒNG CHUNG THUỶ....
  10. imapom

    imapom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    0
    Tức là có đi bước nữa, sẽ rút được kinh nghiệm từ mối tình trước, tránh đổ vỡ lần nữa.

Chia sẻ trang này