1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chữ nhẫn trong t.y

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi haoivy, 22/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chimse

    chimse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Oh, tớ đã khóc, đã đến trước tượng chúa cả rồi đấy chứ! Nhưng tớ vẫn không tìm thấy ông Bụt nào cả, hoặc là Bụt vẫn chưa tìm ra tớ. Nhiều lúc tớ nghĩ..mình là con gái, nên có lẽ nên cố kiên nhẫn một chút. Tớ biết tớ vốn trong phải làm người kiên nhẫn, tính tớ vội vã và nóng nảy. Nhưng tớ đã cố không hề nóng nảy hay nặng lời gì với anh. Anh là người hết lòng vì công việc và khi đã bận rộn công việc thì anh quên tất cả,quên cả tớ... chính vì thế nên luôn phải xa nhau. Nhiều lúc tớ rất thất vọng, rất trống trải, nhưng khi tớ sắp từ bỏ hết hy vọng thì anh lại xuất hiện bên cạnh, lại ngọt ngào và dịu dàng... Rồi sau đó lại là một chuỗi dài hy vọng và chờ đợi. Bạn thấy chữ nhẫn ở đây có đáng không?
  2. khtcbbt

    khtcbbt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Vẫn biết trong chữ Nhẫn có chữ Tâm.
    Nhưng yêu đương mà phải dùng chữ Nhẫn (cho dù là nhẫn nại, nhẫn tâm hay nhẫn nhục) thì đều mệt.
    Em thì em quyết không như thế. Thà không còn hơn.
  3. con_cua2005

    con_cua2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Chữ nhẫn trông tình yêu cũng như chữ nhẫn trong tâm Đúng thế đấy,nếu trong công việc cần nhẫn 1 thì cuộc sống cần nhẫn đến 2 mà tình yêu...nó cần cả 10 chữ nhẫ của bạn....
    - Tại sao thế,bởi vì.....tình yêu là điều kỳ diệu nhất trong cuộc sống,bởi khi yêu ta yêu toàn bộ một con người chứ không thể chỉ yêu một mặt nào đó của họ được...Và...một con người đầy đủ có những gì ???
    - Những điều tốt mà bạn thích nhất,chắc chắn rồi...nhưng có phải chỉ có thế không?? Rất tiếc là không,còn những mặt xấu mà bạn ghét cay ghét đắng nữa....Sao cơ?? Phải yêu cả những cái xấu nhất mà tôi ghét ư?? Không thể thế được !!!.....Rất tiếc,đúng là như thế đấy....
    - Và thế là bạn phải chịu đựng những thói xấu của họ,hoặc ra sức thay đổi họ...vô ích...thay đổi một con người ư?? Thế thì bạn nên yêu một người máy do bạn chế ra,có đầy đủ đức tính bạn thích và không hề có khuyết điểm nào...
    - Nhưng,chịu đựng có phải là cách tốt nhất...?? Có thể là không,bởi vì nếu bạn cứ ra sức chịu đựng....thì đến một lúc nào đó...bạn cảm thấy mệt mỏi hết sức,chán nản hết sức...thế là tan vỡ...nước mắt...đau khổ...rồi thôi...rồi quên...rồi yêu người khác...và lại như thế...hic thế thì tình yêu là cực hình ư??
    - Không,nó không đơn giản như thế,cũng không phức tạp đến vậy.....Bởi điều quan trọng nhất bạn nên nhớ,đó là tình yêu là tình cảm cần có ở cả hai phía,vì thế,trong tình yêu luôn luôn là : 1+1=2; 2 - 1 =0
    Mọi thứ trong tình yêu đều cần có cả hai người cố gắng,không thể là sự cố gắng của một bên thôi được....
    Nếu chữ nhẫn đó có từ cả hai phía,sự tinh tế là ở cả hai phía thì tình yêu mới thật sự là tình yêu !!!
    Tôi nghĩ vậy đấy,tôi cũng là nạn nhân của chữ Nhẫn từ một phía,khi tôi hiểu ra,thì tôi cảm thấy mọi việc mình làm thật là vô nghĩa....Mong rằng không ai lâm vào tình trạng như vậy....
  4. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Trong tiếng Hán, chữ Nhẫn gồm 2 chữ Đao (ở trên) và Tâm (ở dưới) ghép lại mà thành...ngụ ý, mỗi lần Nhẫn là đau như Đao đâm vào Tim...cuộc sống là thế !
  5. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Chẳng biết chữ Nhân có liên quan gì đến chữ Nhẫn không nhỉ , chứ như mình hình dung thì Nhân là người .....ngã 1 cái thế là phải Nhẫn ....rồi thì Nhận ....nhỉ ?
  6. bochet

    bochet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    3
    thấy các bác triết tự em cũng khoái. hình như chữ nhẫn là gồm 2 chữ đao và tâm. chữ đao trên chữ tâm---> đao bổ xuống tâm thể hiện sự chịu đựng---> nếu ko chịu được--> vỡ tâm.
  7. gnrdeath

    gnrdeath Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    2.087
    Đã được thích:
    0
    đừng quá lạm dụng chữ nhẫn trong T.Y nhẫn quá sẽ làm bạn mệt mỏi....tất nhiên T.Y sẽ chết dần....

Chia sẻ trang này