1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chủ nhật 15/6 họp tại 12 Thái Thịnh tầm khoảng 5h30

Chủ đề trong 'Arsenal (AFFC)' bởi CaNongaffc, 11/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Ờ mà cũng chỉ đúng những thế ấn tượng nhất chị Yin àh
    Sống trong đời sống [​IMG] cần có một tấm lòng để làm gì em biết không.....
    để gió cuốn đi
  2. music_fan

    music_fan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    em xin lôi~ vừa đi uống bia về say qua' chẳng nói được gì ....
  3. Tomagoki_GhostofRock

    Tomagoki_GhostofRock Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Thế này nha.Hẹn 5h30' nhưng theo truyền thống của AFFC thì tất nhiên hầu hết thành viên gạo cội của AFFC đều đến muộn,người tổ chức là anh php thì nghe nói đi giữa đường gặp tai nạn nên bị tắc đường,đến sớm thì chỉ có mấy thành viên mới Thành,Sơn,Việt và chú De.Hì hì.Cuối cùng thì cũng đến đông đủ,chỉ có Cleg bị quai bị ko đi được,Chị Yin thì bận ko đến được,Gooner thì cũng bị đau răng,KLC cũng ko đến.Game,Nếu,TVK mãi mới đến.Lần này có sự tham gia của anh Bảo(Chuột ănđược mèo),anh Dũng_2 thành viên đi đá bóng nhiều nhưng chưa tham gia offlife lần nào thì phải.Ngoài ra còn có anh Minh ở Đức mới về,tiếc là thằng Minh_ice_heart về nước mà chưa chịu ra HN để gặp mọi người.
    Thành viên tính đến phút cuối gồm có:Php,Game,If,TVK,A.Dũng,Bảo,Minh,Range04,Toma,De,Ice,Thu Trang TC,AB,Thành(Music_fan),Việt,Sơn.Hết chưa nhỉ,xin lỗi hôm đó tui cũng say bét xì nhè nên cũng chẳng nhớ lắm.
    Cũng như mọi lần nhưng lần này nhiều bia,nhiều ruợu hơn.Và sau khi cạn nửa chai rượu cuối cùng với Range04 đại ca thì thằng em Toma say ko còn biết trời đất gì nữa!
    Sau đó là màn kéo đi hát hò,hình như đầu tiên ra quán ở Chùa Bộc nhưng ko hát,sau đó kéo ra ABC thì hết phòng nên đến một quán khác gần đó.Và đến đây thì mời những người khác tường thuật tiếp vò Toma chỉ còn nhớ là Toma đã nôn,nôn và nôn rất nhiều do uống say mà đi ra gió.Say đến nỗi anh php và Game phải đưa về đến tận nhà(may mà còn nhớ đường).
    ((Nhân đây cho Toma thành thật xin lỗi mọi người là vì kí do khách quan ko thể tham gia cùng mọi người đến phút cuối cùng.Cũng xin cảm ơn anh php và anh Game đã vất vả vì em.Thằng em tự mình cảm thấy xấu hổ với em Thu Trang TC và chị Ice.Để con gái trông thấy tình cảnh mình như vậy thật chẳng hay ho gì cả.))
    Còn diễn biến phần sau mọi người tường thuật tiếp cho cả nhà cùng biết nào.Ko biết màn hát hò lần này có phải tiếp tục là sân diễn của chị Ice ko nhỉ?
    Let love replace all our hate.Rock replace all our life.Come as u are!!]
  4. gameOVER

    gameOVER Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    0
    Lần sau rút kinh nghiệm là được rồi, chuyện này thật sự còn vặt vãnh hơn nhiều so với những chuyện tưởng như "vặt vãnh" trước đây.

    No one, but me can save myself,.....
    .......BUT it's too late
    Fade to BLACK
  5. divine_Melfice

    divine_Melfice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2002
    Bài viết:
    1.286
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, anh Toma gọi em là Ngọc hoặc là Melf, cùng lắm viết hẳn là divine (chứ ko phải là devine đâu đấy). Chứ anh cứ gọi em là De thế này, nhỡ đâu em bị người ta tưởng là kêu bebe thì sau này ai thấu cho em...
    Sau đây tớ xin có bản tường trình cho tất cả thành viên, bán thành viên và phi thành viên của AFFC nghe về buổi họp offline tháng 6.
    Bước chân ra khỏi nhà tầm 5h35, chỉ sợ rằng muộn mất cuộc hẹn. Khi đến số 12 Thái Thịnh, tớ mạnh dạn bước vào. Khổ nỗi lúc đấy tranh tối tranh sáng, mà chị chủ quán trông lại hơi hơi giống chị Yin thế là tớ mới tiến lại gần, nở nụ cười rất cầu tài. Nhưng khi đến gần thì mới biết là nhầm, lai phải vác mặt mo đi ra, để lại trong lòng chị chủ quán nỗi thắc mắc: "Thằng này có làm sao ko vậy?". Đây là lần thứ 2 box mình họp ở đây thì cũng là lần thứ 2 tớ nhầm, lần trước là nhầm một chị áo đen với Cleg...
    Melf đành phải đứng ngoài cửa đợi, vì lúc đấy chưa biết mặt music_fan, anh Sơn còm và anh Việt béo... Khoảng vài phút sau thì thấy anh Bảo chuột mèo đi đến, và 2 người kéo sang quán nước bên kia đường để chờ các thành viên còn lại. Tiếp theo, lần lượt là anh Toma, anh Php và anh Dũng (toliveistofight, ko biết có ai nhớ nk của anh ấy hay ko?). Cuộc họp bắt đầu...
    Rút kinh nghiệm lần trước, ngay sau khi các thành viên đến khá đủ, bia đã được gọi ra. Sau màn làm quen sơ sơ là tiếng cụng ly côm cốp. Tiếp theo có anh Minh Kidgunner, chị Ice, anh TVK (được các thành viên mới rất hâm mộ), anh game, anh Nếu...
    Màn ăn uống lần này khá xôm tụ, rượu chè cũng vui vẻ. Mỗi tội là các anh uống rượu nhiều quá, hết chén này đến chén khác, bia thì hết cốc này đến cốc khác, bắt đầu ăn nói lăng nhăng.... Anh Ab mặc dù kêu gọi mọi người đi, nhưng lại ko hề có mặt (mãi sau mới đi hát karaoke), anh Php còn bảo là chính anh Ab đã nói là "bận quá, ko đến được, đành để Trang ở đấy vậy"
    Cơm no rượu say, mọi người lại muốn cất cao tiếng hát. Tìm được chỗ ưng ý mất khá nhiều thời gian (và khá nhiều tiền điện thoại của anh Toma nữa chứ ). Nhưng mờ phải nói là lần đi hát này ko fair play cho lắm. Bài hát liên tục bị cắt dở chừng, phòng hát thì đầy khói thuốc, anh Toma thì "cho chó ăn chè"... Nói chung là ko ổn lắm, vì vậy cũng chẳng muốn kể lại nữa...
    Lần sau các thành viên kì cựu đi sớm hơn nữa nhé, ko các thành viên mới lại bắt chước đi muộn thì teo...
    Xinh !.. Happy now ?...
  6. soncomhn

    soncomhn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    2.246
    Đã được thích:
    0
    he he he thì ra hôm chúng ta uống lắm đến thê sao
    ừ mà đúng rồi sao các bác nhà mình hút lắm thuốc thế
    mất lịch sự quá
    làm fòng hát khói um cả lên
    cứ như là tụ tập hút hít ý
    đề nghị no smoking
  7. Tomagoki_GhostofRock

    Tomagoki_GhostofRock Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Ủa,hoá ra hôm đó anh gọi điện nhiều lắm hả Divine.Chẳng trách hôm nay kiểm tra tiền thấy còn có 40k,chết thật.Hihì!
    Let love replace all our hate.Rock replace all our life.Come as u are!!]
  8. ghostandblood

    ghostandblood Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Huhu tiếc quá, hôm trước họp mặt tui khong đi được , đang bận thi học kì, có lẽ để đến dịp khác vậy, rất tiếc là không làm wen đượcc với các thành viên . Mà hôm đó có cả phụ nữ nữa cơ à? hehhe hơi bất ngờ đấy (có lẽ đây là điều đáng tiếc lớn nhất ) . Dạo này vào box mìh buồn quá, chỉ có vài topic cũ, tui vào suốt mà chả biết viét cái gì, chỉ vào đọc qua rùi out. Hy vọng vào một nagỳ mai tươi sáng hơn vậy.!
    Giá ngày xưa tất cả chỉ lặng im cho bằng lăng trên đường em tím mãi.....!
  9. soncomhn

    soncomhn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    2.246
    Đã được thích:
    0

    ÂM NHẠC LÀ BẠN
    BIA KẾT NỐI BẠN BÈ
  10. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng cái lỗi vẫn là ở mình ... sao mọi người có vẻ nói nhiều về cái vụ rượu thế nhề ...
    Sống trong đời sống ...cần có một tấm lòng để làm gì em biết không.....
    .....[​IMG]để gió cuốn đi .... anata o ai****e i ma su

Chia sẻ trang này