1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chủ nhật 24-10 lúc 14h tất cả các cầu thủ có mặt tại sân 10-10 để khởi động đá trận quyết định vào

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi rut, 19/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bone27

    bone27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    toto à , hơi quá rồi đấy , kết thúc ở đây đi
  2. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ tớ xin giải quyết vụ việc này nhé :
    -Tình hình là gần đây có vẻ như là đã xuất hiện 1 số rạn nứt trong đội .Thực ra cũng chỉ vì lý do là ....đông quá ! Ai cũng muốn đá ai cũng ko muốn là người ngồi ngoài rìa xem đá bóng đúng ko ?
    - To TOMATO : Cậu là người cần phải nói trên hết . Trước hết cậu là 1 người thiếu tôn trong đến các bạn từ trong sân đến ngoài sân cỏ . Khi ở trong sân thì tiếng nói đội trưởng là quan trong nhật cho dù điều đó là đúng hay là sai đi chăng nữa . Cậu phải tuân thủ đó là nguyên tắc trước hết của 1 đội bóng . Nếu đội trưởng sai thì sau trận đấu cậu có thể nói chứ ko phải phản đối bằng cách chống đối .

    -To beck : Như tớ đã nói về chuyện tiền nong ! Tớ đã nói rất rõ ràng trước khi đưa ra quy định về việc đóng 10k/nguoi/trận . Số tiền đó để trang trải cho : Tiên san , nước , tiền để chuẩn bị mua bóng , và tiền tham dự khi có giải . Vì tớ ko muốn như giải trước nước đên chân mới nhảy lại phải đi kêu gọi đóng góp . Có lẽ cậu cảm thấy ko dc thoải mái khi đóng 10k như các bạn khác nhưng lại ko được đá bằng họ . Tớ xin giải thích như sau : Bây giờ chúng ta đã lớn cho nên đá bóng ko còn chuyện giao hữu nữa mà là tiền sân và thường thì mất gần 100k . Cho nên khi đã đá chúng ta phải lựa chọn đội hình mạnh nhất để đấu vì thế mà có những bạn đá hay hơn sẽ được đá lâu hơn đó là lẽ đương nhiên ! Chắc cậu hiểu ý tớ !
    -To all : Tôi rất ghét nhừng người nào đã biết những chuyện này nhưng cứ cố tình nhảy vào để ăn nói lung tung như Hung , Teppy . Như thế là ko tôn trọng người khác đấy
    -1 số cầu thủ khác (như tomato ) đừng coi mình là cái rốn của vũ trụ
    -Có lẽ từ bây giờ sau mỗi trận đấu tớ sẽ nhận xét từng vị trí 1 ( chỉ khách quan thôi ) qua đó mà các bạn hiểu được khả năng của mình
    -Ngoài ra tớ cung xin nhắc lại lần nữa . Nếu chỉ đá 1 tuần 1 trận với 84 thì thực sự 1 số bạn sẽ ko lên đc đâu . Nên có thêm 1 buổi đá với đội khác thì hay hơn . Nếu bạn có khả năng và nỗ lực thì bạn sẽ được đá lâu nhât : đó là phương châm của đội bóng
  3. tomatovn2

    tomatovn2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2003
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    cậu cứ nói quá, tớ vìa lập tức tớ xin lỗi anh em roài còn rì, tại ông Becks kia còn bới lên nên nó mới ra nông nỗi này đấy chứ
  4. GurLuver

    GurLuver Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2001
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    0
    khục khục, đó là lí do rạn nứt của đội đấy :), chỉ đơn giản thế là đủ để biết mà :).
    Rut: Đang hè thì cố gắng tổ chức thêm 1 buổi đá ko ăn tiền đi, chắc thế nào ông cũng làm đc, để cho cầu thủ trong đội ai cũng đá đc, vì nếu 1 tuần 1 trận mà là đá đấu luôn mấy người yếu hơn sao có khả năng nâng cao trình độ đc.
    Tomato: "ặc ặc thế ông phải nói rõ ra là ông nói với thằng Rut" -> đọc lại câu của tôi đi đã rồi hẵng nói. Tôi đã bao h nói là tôi ra khỏi hội chưa? Tôi đã bao h tôi bảo tôi từ bỏ đội bóng 84 chưa? Cứ có 1 tg dài ko vào post bài, ko đi đá bóng thì tức khắc bị khai trừ bất kể lí do à? Theo ông thì ng` đi học ở nc ngoài thì có đi đá bóng hàng tuần đc ko? Mọi người chửi tôi là chửi chuyện gì? Chửi chuyện tôi ko có tg để vào hội khi đi du học, chửi chuyện tôi vừa về vn tôi đã quay lại với hội luôn hả? Mà thôi, tôi về hè muốn có tg để vui vẻ với hội chứ ko fải chuốc thêm cãi vã vào ng`.
  5. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Đang định như thế mày đã liên hệ đc sân rôi nhưng có lẽ phải tuần sau mới bắt đầu
    Còn TO : tao nói thế để mày hiểu là vi sao xảy ra cãi nhau giữa mày và beck thôi
  6. tomatovn2

    tomatovn2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2003
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    Người ta có chửi cũng không post lên đây để cho ông biết đâu, mà từ lúc tôi tới giờ tôi cũng chẳng thấy ông tham gia được với đội buổi nào, có ai đi đá xong bảo bỏ lại vị trí này cho ông không, mà chuyện nó đã đang căng thẳng rồi, ông còn cố nói vào làm cái rì
  7. Beckboy

    Beckboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2003
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Rut hiểu sai ý tớ rồi.
    Công nhận rằng tớ có thắc mắc về chuyện tiền nong, nhưng không phải là bất mãn vì đóng 10k như mọi người mà không được đá chính. Tớ hiểu, ở đội bóng "lực lượng đông đảo" như thế này, việc được đá chính là một sự chọn lựa mang nhiều yếu tố. Cái tớ thắc mắc là khoản tiền đó dùng vào việc gì, vì 10k mỗi người tức là cả đội sẽ có gần 200k trong một buổi, trừ tiền sân, tiền nước ra, tiền bóng (bóng thì góp rẻ thôi) => k0 hiểu khoản còn lại làm gì. Trước đây đi đá bóng bọn tớ chỉ đóng tối đa là 5k nên có cảm giác 10k hơi nhiều.
    Còn chuyện đá bóng thì tớ có một quan điểm khác ấy là: bóng đá luôn là niềm vui, cho dù kể cả khi nó mang tính nghiêm túc hay toan tính hơn. Với tớ, chỉ cần được đá bóng là vui rồi, chứ đối thủ là ai và đóng bao nhiêu không quan trọng lắm (mặc dù đối thủ mạnh vẫn khoái hơn). Tớ thấy người ta lớn rồi, có tuổi rồi mà vẫn đi đá bóng ầm ầm như bọn nhóc con, tiền nong đâu có thành vấn đề to tát. Tuy nhiên tớ hiểu cách tổ chức của đội, thế nên khi tớ tham gia vào tớ không phàn nàn điều gì hết. Tớ đứng xem mọi người đá cũng vui, cảm giác như anh em một nhà, đứng bình luận với mấy ông ngồi ngoài cũng khoái, khi anh em ghi bàn cũng vui như ai. Tất nhiên cũng rất sẵn sàng vào thay thế (đừng lâu quá đến mức... không được đá là được => nên cho tất cả mọi người cùng được tham gia trận đấu dù ít dù nhiều). Cái quan trọng là dung hoà được tính thi đấu và tinh thần đoàn kết của các thành viên. Một tuần tớ chỉ có dịp vác giầy đến sân... 1 lần (theo đội) nên đến không ở sân bóng cũng làm tớ cảm thấy thích thú, cũng như cảm giác giữ quả bóng dưới chân hay chạy trên sân vậy
    Chuyện tớ nói tomato cũng không phải tớ bất mãn cho tớ mà là tớ nói thay cho những người có chung quan điểm, những người hay ngồi ngoài sân bóng vì mục đích chung của đội bóng. Cái chính ở đây là thái độ kiêu căng của tomato mà thôi, khiến tớ vừa thấy nực cười vừa thấy bất bình. Ở sân anh em nói thì im lặng, trên diễn đàn thì ngoác mồm ra mà cãi. Tớ góp ý chân thành thôi, có thể chưa vui vẻ lắm chỉ cần nó lắng nghe và tiếp thu là được, đến lúc chán rồi thì thôi không thèm nói nữa. Mà tại sao hầu như chỉ có tớ nói thôi? Anh em chả có ý kiến gì cả. Rut cần phải tỏ rõ vai trò đội trưởng của mình, đừng để các thành viên khác trong đội phải xích mích vì những chuyện như vậy là được
  8. tomatovn2

    tomatovn2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2003
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    miẹ thế thằng nào to mồm là về lên mạng chửi nhau nhẻy, nói câu sau thì nhìn lại xem câu trước mình nói rì
  9. Beckboy

    Beckboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2003
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ tao tưởng lời nói của tao "không có trọng lượng" cơ mà, mày để ý làm gì?
    Lúc tao nói ở sân là vì anh em to tiếng với nhau quá nên tao bảo có gì lên đây mà nói, ở sân người ta nhìn cho. Còn việc tao nói mày là khác, ở sân khi anh em góp ý thì mày im lặng tao tưởng mày hiểu vấn đề rồi, nhưng lên diễn đàn thì lại cãi như chưa từng được ai góp ý. Tóm lại, vấn đề là ở chỗ trình độ mày hiểu vấn đề đến đâu. Giải thích thế thôi
    Mà tao thấy mày cũng bức xúc vừa thôi, chửi um cả lên thế người ta đánh giá mày đấy, không chừng Rut nó lock nick lại hết hâm bây giờ.
  10. tomatovn2

    tomatovn2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2003
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    ông nói ngu bỏ mẹ, ông không thấy là vừa về cái tôi lên tôi post bài xin lỗi mọi người luôn rồi ông "bới móc" nó lên ông nói đấy à

Chia sẻ trang này