1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chủ nhật, 3h chiều ở nhà Bin còi, số 9 cái ngõ đối diện chùa Láng, cạnh ruộng rau. Họp làng ;)

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi Gio_mua_dong_bac, 05/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Chủ nhật, 3h chiều ở nhà Bin còi, số 9 cái ngõ đối diện chùa Láng, cạnh ruộng rau. Họp làng ;)

    Dạo này online,thấy f_285 bị sao ý...hâm hâm...
    Chẳng thấy mấy ai quan tâm nữa,topic thì toàn vớ va vớ vẩn(như cái này chẳng hạn),bài post thì liên tha liên thiên.
    Đọc thấy quá nhàm (nhiều khi sáo), tất cả đang theo 1 lối mòn, tất cả đang trùng xuống....thậm tệ!!!

    Chúng "ấy" (đáng nhẽ định gọi là "chúng mày" nhưng sợ bị ăn đòn nên em sửa lại) chết hết roài àh...Nhớ cái hồi xưa xưa....hồi mà Bin còi còn quản lí tại 97 Nguyễn Công Hoan.f_285 sôi động dã man,tất cả các chủ đề đều được update trong ngày,mỗi lần online chỉ cần nhìn thấy dòng chữ "hôm nay" là đã thấy fê fê,có hứng hẳn(Dạo đó,chiều nào cũng fóng xe từ nhà lên,thỉnh thoảng còn bỏ cả bữa trưa)
    Mấy thèng "mất dậy" ngày nào cũng được gặp nhau,đú đởn...
    Cứ tầm chiều chiều,hầu hết đều thấy mọi người online,ai cũng thích thú khi post bài và đọc bài,rồi offline đi chơi..bao nhiêu chuyện thú vị....thế mà,hôm nay...TAO CHÁN NGẤY CÁI KIỂU HỜ HỮNG NÀY LẮM ROÀI....THÀ NÓI MIẸ 1 CÂU ROÀI...ĐƯỜNG AI NẤY ĐI CHO NHANH.....

    Chúng mày có biết tại sao...mấy ngày hôm nay trời mưa rầm rì,âm u suốt..rồi tự nhiên lại mưa ào ào thế không???
    Chết tiệt ,đến trời còn ......buồn không chịu nổi nữa là TAO....!!!! Thôi dek nói nữa...


    Sắp đến 30/4_1/5 hầu hết đều được nghỉ(5 ngày).
    Thời tiết vừa chuyển mùa(Nóng quá).
    Tớ nghĩ chuồng Ỉn nên tận dụng khoảng thời gian này,dành một chút cho nhau...bằng một vụ đi chơi xa khoảng 2 ngày chẳng hạn,nếu để đến Hè tớ sợ nhiều người bận(Năm thứ 3,nào là kiến tập,thực tập,báo cáo....linh tinh lắm).
    Mọi người nghĩ sao???Một khoảng thời gian nho nhỏ,chắc chắn sẽ rất thú vị....Cuộc đời ngắn ngủi lắm..chẳng biết ngày mai ra sao đâu....NÓI ĐÊ


    Chờ Gió giao mùa




    Được gio_mua_dong_bac sửa chữa / chuyển vào 15:40 ngày 05/04/2004
  2. wildkittenhn38

    wildkittenhn38 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    0
    1 năm trước tớ vào hội , f_285 vui hơn bây h . Mọi người vì nhau nhiều hơn , quan tâm nhau hơn. Đợt này mỗi lần họp chỉ được vài người, kêu gọi mãi cũng chẳng thấy thành viên mới nào,chán chẳng muốn gọi nữa
    30/4, 1/5 mọi người đã có plan chưa
    Caring is sharing.........8318 ! Night blooming Cereus !
  3. Mrbean_dtk83

    Mrbean_dtk83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    2.665
    Đã được thích:
    0
    khà khà ... không chịu nổi nữa hah Gió Lào ...
    Cũng khó nói quá nhỉ ... cái này thì không thể trách riêng ai được , rồi ai cũng sẽ tìm cho mình một lý do đủ để họ trở thành kẻ vô tội thôi ... càng ngày mọi người càng phát hiện ra những thứ quan trọng những điều đáng quan tâm hơn ( èo , nhiều kẻ cứ tưởng mình được .. nhưng thực ra là đang mất đấy ! ) . Nhiều lúc nhìn chúng nó , hix hix .. không hiểu là tình cảm nhiều hơn hay nghĩa vụ nhiều hơn !!!!!!!!!! ...
    Bọn mình ( nói cho tình cảm đấy nhá ! ) họp nhau lai để vui chơi để .. đú đởn .. .. uhm .. nhưng mà đừng có đứa nào có thái độ .. thấy vui thì ở lại , không vui thì chuồn ... bạn bè chỉ có thế thôi ah buồn cười nhỉ . Xét tổng thể .. nhiều người thiếu nghiêm túc !
    .. Còn mấy thằng khốn nữa .. nói thật chính tao cũng dần cảm thấy có khoảng cách với chúng mày rồi đấy !! .. Xem ra cần phải có thằng SAY thì chúng mày mới có lại cảm giác ngày xưa nhỉ !!!!!!!!!!!
    .. ngày mai tao trở lại Nguyễn Công Hoan làm đấy , nhớ ghé qua nhá !
    __________
    Bạn bè và các mối quan cứ lần lượt tới rồi đi .. và chẳng phải kẻ nào cũng đủ tỉnh táo và khôn ngoan để giữ lại những thứ giá trị .. ít nhất là đối với mình , nhỉ !
    ningún amor y ningún dinero...
    ...empty !
  4. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Uh ... đúng rồi ... mà vào 0 thấy bài mới tớ cũng chẳng muốn post
    Nói thật, hồi chưa về nhà, nghe mọi người kể chuyện đi chơi tớ máu về lắm. Đến lúc về ... có đi chơi, có ĐH TTVN ... nhưng tớ 0 thấy bằng cái hồi trước khi tớ đi.
    Giải thích cho chuyện này có nhiều nguyên nhân.
    1- Năm thứ 3, ai cũng bận rộn hơn với thi cử, thực tập, đi làm thêm nên ít có thời gian.
    2- Ko ít người đã có mối quan tâm riêng. Chính xác hơn: khi chưa có người yêu thì thích đi với hội, vui vẻ, hết lòng ... Khi có rồi thì thời gian với hội đã chuyển sang đối tượng kia mất rồi. Nhất là các đôi trong chuồng (0 hề phản đối bởi bản thân tớ cũng thế ) ... 2 người đi riêng với nhau thế là chuồng mất 1 lúc 2 thành viên. Chính vì thế nhiều khi nghĩ lại tớ thấy hồi dân tình mới chỉ để ý, cưa cọt ... box mình vui hơn tỉ lần
    3- Thành viên ảo quá nhiều. Offline chẳng thấy mặt đâu

    ...........
    Tớ chỉ nói thế thôi ... hi vọng mọi người dù bận rộn hãy cố tham gia với box . Vì những người bạn thật sự 0 chỉ cần nhau lúc vui vẻ .... Hơn nữa đây là khoảng thời gian đẹp nhất với mỗi người va với cả box. Hơn 1 năm nữa là phần lớn sẽ ra trường, sẽ đi làm hoặc du học ... Lúc đấy có muốn offline, muốn tụ tập cũng khó lắm (như Núi, Nhót, Cow và tớ )
    ----------------------
    Sắp có bóng đá ... và đừng quên rằng ... ĐỘI CỦA CHÁU ĐÂY LÀ ĐỘI ỈN CON mọi người nhé
     
     ... cách xa đâu là lãng quên, để nhớ thương ... nhuộm hồng trái tim ... 
  5. hoangtienhai

    hoangtienhai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.258
    Đã được thích:
    2
    Chẹp , 83 SG chẳng có gì sáng sủa hơn so với 83 HN của các cậu . 30/4 - 1/5 này bọn tớ tổ chức đi tắm biển , ở Vũng Tàu ( cách TPHCM 120 km thui ) . Lúc trước bọn tớ cũng giống như các cậu , ngày nào cũng gặp nhau vui vẻ , uống nước , tán dóc nữa . Bây giờ thì đi off cũng chỉ vài người , cao lắm lá 10 người thôi .
    Mún hoạt động nổi bật lên thì chúng ta phải cải cách các bác ạ. Bọn tớ đang cải cách box bằng cách tạo topic về GDGT và QHTD ( lý thuyết thui ấy mà ) để thành viên thảo luận 1 cách vui vẻ .
    Tớ chỉ có vài lời góp ý đến các cậu . Chúc các cậu vui vẻ nhá .
    EVERYDAY I LOVE YOU ......
  6. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Nếu đã coi là người 1 nhà, thì cứ 3 mặt 1 nhời, nhìn thẳng vào mặt nhau mà nói, chứ post lên như thế này .... cũng chỉ là 1 bài viết ... cn này đi ...
    Gone with the wind ... far away ...
  7. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Cái này fải gọi là VÉN VÁY CHO NGƯỜI XEM MÔNG thì thích hợp hơn...!!!
    Chờ Gió giao mùa...
  8. oxi

    oxi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Tôi mới vào nên ko biết trước kia như thế nào .Nhưng hình như dạo này ko ai thích poss bài nữa thì phải
    YEU EM VI CHI BIET DO LA EM
  9. Toyota83

    Toyota83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Chắc qua giải bóng đá lần này sẽ cải thiện được .Mình chưa biết con gái ở Box .Biết mặt nhưng ko biết tên .Để hôm nào đi cổ vũ làm quen cái .Thấy bảo lực lượng nữ ở Box mình mạnh hơn các Box khác hả .
    YEU LA CHET TRONG LONG MOT IT
    BOI MAY KHI YEU MA DA DUOC YEU
  10. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Hầy hầy hì hì ... bình tĩnh nào. 3 mẹt 1 nhời cũng phải với nhau lấy khí thế đã chứ
     
     ... cách xa đâu là lãng quên, để nhớ thương ... nhuộm hồng trái tim ... 

Chia sẻ trang này