1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chủ nhật, 3h chiều ở nhà Bin còi, số 9 cái ngõ đối diện chùa Láng, cạnh ruộng rau. Họp làng ;)

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi Gio_mua_dong_bac, 05/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lipit83

    Lipit83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    ẤY anh Long nhợn, khiếp, pót dài quá, em vừa log đêck kịp đọc. Bênh vợ hả ???
    Chờ nhé, đừng có rời cái màn hình . Em đọc đã, xem anh lói cái giề lào ???
    Em d.e.o ngại đâu !
    Được lipit83 sửa chữa / chuyển vào 22:10 ngày 08/04/2004
    Hẹ hẹ,
    Anh Long đã nói thế, em biết còn lời nào, Tiny vợ anh nó quý em , em thấu từ lâu rồi.
    Anh zai chửi em khéo thế, dân GT mà cũng văn vẻ thâm độc chả kém dân xã hội nhể.
    ( đọc được fát nào em trả lời fát đấy, anh chịu khó chờ nhé! )
    Được lipit83 sửa chữa / chuyển vào 22:21 ngày 08/04/2004
  2. TinyBlackDove

    TinyBlackDove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2001
    Bài viết:
    3.611
    Đã được thích:
    0
    Ừ, Viking đi chỗ khác nhé
    To Lipit: Bà iên tâm, tôi đọc bài của bà rồi, và cũng trả lời rồi, nhưng bác Thần Chết thanh lịch bác í xoá béng mất.
    Tôi hỏi bà, cái nói thật của bà nó chỉ có thế thôi à?Bà có cần phải điên cuồng như con thuồng luồng thế không? Bà muốn tôi đọc cái mớ hổ lốn tục tĩu ấy để làm giề? Tôi mà ở trước mặt bà thì sao, bà cắn tôi à?
    Nếu vì hội mình mà bức xúc thế thì tôi cũng thông cảm với bà, nhưng muốn chửi cũng phải chửi cho ra chửi chứ. Bà cứ rú ầm ầm mà chả có lí do thì có khác gì Chí Phèo không? Có giải quyết được cái gì không? Bà không rỗi hơi nhưng bài vở của bà có post cũng phí công. Bà bảo bà nhịn tôi nhiều rồi, tôi cám ơn bà lắm lắm. Nhưng sao lúc bà khó chịu bà không góp í ngay để bây giờ lại giãy đành đạch như chạch phải muối thế? Khổ thân bà, bà không thấy ai cũng lo lắng cho bà đấy à hê hê Thôi bà chịu khó thanh lịch một tí vậy, CN này gặp nhau cho bà tha hồ làm Xuý Vân
    Chính bà nói
    CÁI GÌ NÓ CŨNG PHẢI CÓ GIỚI HẠN
    Tôi cũng mong bà biết giới hạn một tí. Nếu bà không thể chia sẻ thì cũng đừng trút giận lên đầu mọi người . Tôi biết bà không để bụng, nhưng cũng đừng thẳng quá mà làm tổn thương đến người khác (cái này thì tôi có kinh nghiệm rồi mất hết cả tình củm.
    Ấy là tôi nói người khác, chứ với tôi thì bà cứ chửi vô tư Tôi cũng chả phải đứa để bụng hehe chỉ ngại sau này bà gặp tôi lại ngượng
    Xin phép các anh chị mod cho chúng em chửi nhau tí cho box nó xôm. Có chỗ nào tục tĩu thì nhờ các anh chị sửa hộ chứ đừng xoá béng đi như thế, stress!!!
    P/S: Xin lỗi những người ngày xưa đã bị tớ chửi Tớ vẫn iêu mọi người lắm
     Không đầu hàng. Không hối hận.
  3. Lipit83

    Lipit83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Ôi xời ời, đúng là dai thanh gái lịch, giọng văn hay thế, cả 2 vợ chồng nonline cơ à?
    Hic, một mình chống mafia thế lày.
    Cứ từ từ khoai nó mới nhừ, chứ aka, tiểu liên cả loạt thế này, thân gái em sao chịu nổi.
    Mcó cần cả đêm ko anh chị? em cón biết! SAo mọi người xem đông thế nhờ..hờ hờ..
    Em biết, em biết, em là con vào sau, em chỉ là con kiến, là hạt cát trên sa mạc, thân em chỉ = thân con bọ ngựa
    Đáy biển tuy sâu nhưng người đời đo được
    Lòng người tuy ngăn nhưng chẳng ai đo được bao h

    Sửa tiếp lào:
    Chị Tiny cao tay thật, chốt hạ đúng câu QUAN TRỌNG , CẦN THIẾT NHẤT thề lày, bố thằng nào con nào còn vặn vẹo vào đâu được nữa.
    [
    Được lipit83 sửa chữa / chuyển vào 22:52 ngày 08/04/2004
  4. TinyBlackDove

    TinyBlackDove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2001
    Bài viết:
    3.611
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, đi ngủ đây, mai post tiếp. Bác Lipit cứ lên đạn cả đêm đi. Bọ ngựa như bác cũng đủ đè cả hai vờ chồng em đấy ạ
     Không đầu hàng. Không hối hận.
  5. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Con Lipit điên rồi.
    Then youll rise right before my eyes On wings that fill the sky Like a phoenix rising
  6. rockvn

    rockvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    1
    Đọc bài của mọi người thế này thấy chán quá.Chuyện chẳng có gì mà cũng nói nhau chẳng ra cái gì.Nếu mọi người còn nói kiểu này nữa thì tớ xoá cái topic này đấy nhé.

    ALL FOR ONE-ONE FOR ALL


    Hãy cố gắng ngoan ngoan 1 chút nào
  7. Lipit83

    Lipit83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Bố sư khỉ, lèm bà lèm bèm, đang ôn thi mà thế lày đây.
    Nghe anh chị ... thanh minh em fát mệt, em có fải đã xuống mồ đâu cơ chứ
    Chốt hạ fát nữa:
    GIỚI HẠN của tao là từ lần sau mày có đùa với thằng lào con lào, đừng có động vào tao , mày có đùa hay thật d.e.o quan trọng nữa rồi.
    Tao nghĩ mày khác cơ, mày có nhớ lúc chat với mày tao cũng đã nói gì .... Hơ, mà tao có nói cho mày cái gì bí mật ko nhở, mày giữ hộ tao nhé, tao cám ơn. Nghe cái giọng nũng nịu của mày tao cũng thích, cũng vui, chỉ có điều, ở ngoài thế nào thì ở trong hãy cứ thế, chứ đừng như QUẢ DƯA HẤU.
    Có 1 người trách tao rồi này
    toosonet: ba nhu con dien y
    toosonet: an voi noi
    changing_partners: ke me toi
    toosonet: toi hoi bat ngo day
    Đi quảng cáo đeeeeeê, con Lipit nó thế đấy, hỏi MÈO đi, ở ngoài còn khiếp hơn thế nữa cơ đấy, nói đê!!!!!!!!!!!!
    Mai sẽ là 2
    3
    4
    5....
    .....
    .....
    Ơ, làm cho người khác ghét mình DỄ PHẾT!
    Được lipit83 sửa chữa / chuyển vào 23:10 ngày 08/04/2004
  8. ke_tron_tu

    ke_tron_tu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    3.671
    Đã được thích:
    2
    híc híc thôi nào hạ hoả đi làm 1 fát cho mát người nào mọi chuyện hãy gác lại, để cn này đi họp rồi tính tiếp nhé
    look into my eyes you can see my love
  9. kumokei

    kumokei Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    vnv
  10. TinyBlackDove

    TinyBlackDove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2001
    Bài viết:
    3.611
    Đã được thích:
    0
    Bạn Rock không việc gì phải bức xúc thế Chuyện không đơn giản như mọi người tưởng đâu. Mới cả bọn tớ đang tâm sự với nhau cơ mà, ấy xoá đi là vi phạm quy định của diễn đàn đấy.
    Ấy, bà nói thế là ko được rồi. Bà vào sau nhưng thử hỏi trong hội này có ai là không iêu quý bà ko? Vì sao thì bà cũng biết, tôi chả phải nói lại rồi bà lại bảo tôi giả dối nịnh bợ. Bà là ngôi sao sáng trên bầu trời đầy trăng đấy còn giề nữa. Trước đây mọi người cũng biết bà hay chửi bậy rồi, nhưng chửi người ngoài chứ ko phải người nhà. Bây giờ tinh hoa phát tiết tồ tồ ra thế này ai chả choáng!
    Có, bà có nói cho tôi mấy cái bí mật đấy. Tôi vẫn giữ khư khư hộ bà đây này, nhưng mà chả hiểu sao mà chúng nó biết hết xừ mất rồi. Chúng nó còn biết nhiều hơn tôi biết í chứ, cho nên tôi có muốn tiết lộ cũng ko được. Thông tin cũ rích, quê bỏ xừ!!!
    Mà túm lại thì tôi có tội lỗi giề nào? Bà nói thẳng ra đê. Đã mang tiếng thẳng quá hoá rồ thì thẳng luôn cho tôi nhờ. Tội tình tôi thế nào bà cứ việc bêu ra để mọi người còn có cớ thông cảm với bà chứ
     Không đầu hàng. Không hối hận.

Chia sẻ trang này