1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chủ nhật buồn

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi skyHue, 11/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. skyHue

    skyHue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhật buồn

    Chủ nhật buồn
    Nghe tiếng khóc bên kia điện thọai mà tim em như dao cắt, em vẫn cố nhịn và tỏ thái độ bình tỉnh để nghe những gì chị nói, sao cuộc đời của mỗi con người phải trải qua những đau khổ thế này nhỉ, em chán cuộc sống này lắm rối vì nó không mang lại hạnh phúc cho Chi,


    Chắc giờ này Ngòai nhà mọi người đang buồn lắm, có thể làm gì đế giúp cho chị đây, người ta đang chèn ép chị, người đàn bà đã phá vở hạnh phúc gia đình của chị và một người chồng không chung thủy, Chị gầy đi nhiều lắm phải không? buổi cơm gia đình của chị giớ này không còn cơm ngon canh ngọt nữa mà thay vào đó là buổi cơm chan đầy nước mắt, chỉ có vị cay đắng khi không nói được lời nào và vị mặn của nước mắt thấm trên môi.


    Chi ơi em phải làm gì đấy? em thơ thẩn khi biết sự việc tồi tệ đã xảy ra, em đang cố che dấu nước mắt và bình tỉnh đợi bé T đi học và mọi người ra về? giờ không còn ai cả, em không muốn em buồn vì như thế em sẽ không làm được gì trong chiếu nay cả, em bật nhạc lên ,mở thật to nhưng sao bài hát buốn quá , bài hát làm em nghĩ đến chi nhiều lắm, nước mắt em tuôn ra và em đã khóc, khóc như chưa bao giờ được khóc ?..


    Em không hiểu sao ông trời lại tao ra một người phụ nữ xấu xa kia, để rối phá họai hạnh phúc của người khác, sao ông lại tạo ra một người đàn ông không chung thủy để làm chị phải khổ đau, em ghét người đàn bà đó, em ghét người đàn ông đó nhưng em không thể làm gì hơn, vì em ở xa chị quá, ước gì có một phép màu em sẽ biến những người đó thành con gián để người đời luôn ghét và xa lánh họ, ước gì luật pháp việt nam có thể ban hành luật để trừng trị những kẻ xấu xa đó, người ta đã làm việc xấu vậy mà vẩn ung dung không biết hối hận? mà còn tỏ ra những hành động đáng ghét nữa.....


    Chi ơi! Em mong chi hãy bình tỉnh để giải quyết mọi việc thật sáng suốt, chị không được bỏ ăn nha, chị phải giữ gìn sức khỏe đẻ đối mặt với hiện tại ,giờ phút này rất quan trọng sẽ quyết định cho tương lại của chị và con cái của chị nữa đó, đừng dao động bởi những lời đàm tiếu của người khác, hãy là chính chị phải sang suốt và bình tỉnh?người ngòai cuộc tuy họ sang súôt hơn chị nhưng họ sẽ không hiểu nhiều về gia đình chị vì vậy những lới khuyên của họ sẽ là con đường khó khăn cho chi sau này.


    Cầu mong cho chị được bình an và hạnh phúc, cầu mong ông trời hãy cho chị con một sức mạnh để chị con có thể vượt qua giai dọan khó khăn này. Em xin lỗi vì em không thể giúp gì được cho chị. Tâm trạng của em rất đau khổ khi chứng kiến người thân gặp chuyện không may mà chỉ có thể đứng nhìn và ko làm gì hơn được, nhưng em không thể mãi mê với tâm trạng này được nữa , bởi vì rất nhiều việc đang đợi em ở phía trước?.

Chia sẻ trang này