1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chủ nhật hẹn hò với những câu chuyện dạy vẽ móng tay đơn giản

Chủ đề trong 'PR' bởi 0968505320, 08/11/2016.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 0968505320

    0968505320 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2015
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Cái cảm nhận tình yêu gọi là sét đánh đối với tôi có lẽ đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận được chân thực nhất về điều tuyệt vời ấy, có lẽ đây là duyên phận ông trời ban cho hay sao?

    [​IMG]

    Một cô gái xinh đẹp giỏi giang có nụ cười tỏa nắng và cái chất giọng Hà Nội gốc không thể chê vào đâu được mình là dân tỉnh lẻ mà Loan lại là dân Hà Nội gốc không biết sau này dư nào nữa [​IMG] (Xem thêm: hoc ve hoa tren mong tay)

    [​IMG]

    Tôi hỏi tiếp thế Loan bây giờ cậu đang ở đâu vậy? Loan nói:”tớ quê gốc ở Hà Nội, gia đình tớ bây giờ đang ở chỗ phố cổ đoạn phố Hàng Bông ngay bờ hồ cậu ạ !” Tôi nhắn gia đình cậu ở Hà Nội thì tuyệt vời quá đi lại cũng gần đi làm về rồi về nhà ngay chứ không như tớ.
    Tớ là dân tỉnh lẻ ở Thái Bình, Loan à ! giờ đang ở trọ với thằng bạn ở phố Sơn Tây – Ba Đình ngay chỗ Lăng Bác ý. (Xem thêm: dạy vẽ móng tay đơn giản)

    Tôi nói với giọng văn hơi buồn buồn, Loan hiểu ý ngay dân tỉnh lẻ thì làm sao cậu ở đâu thì ở chứ cũng là con người ở Việt Nam mà, nhà cậu xa Hà Nội xíu thôi cậu là con trai mà tự lập xa gia đình bố mẹ ở trên Hà Nội này kiếm sống là giỏi lắm đó, tớ rất ngưỡng mộ cậu đấy Khoa à !

    Tôi thích thú khi nghe loan nói như vậy, lòng tôi lại xao xuyến đến nghẹn ngào và không biết nhắn gì hơn nữa, hỏi thế gian này bao nhiêu người hiểu được suy nghĩ của tôi như Loan bây giờ . Rồi tôi chủ động nhắn tin rủ Loan mai đi chơi,:”loan à ! mai chủ nhật cậu rảnh không?” Loan nhắn lại luôn rất nhanh tớ rảnh mà, tôi vậy mai tớ có thể mời Loan đi chơi được không mai là cuối tuần rồi nên đi chơi một chút tạo cảm giác thoải mái trước khi đi làm, nhà tớ gần lớp dạy hoc lam mong tay o dau ở phố hàng bông cậu à? mai Khoa đón tớ nhé ! Tôi nhắn tin lại ngay bảo được chứ cậu chỗ tớ đến chỗ cậu cũng gần mà không xa lắm đâu. (còn nữa)

    Nguồn: http://dieutrinamsau.com/chu-nhat-hen-ho-voi-nhung-cau-chuyen-day-ve-mong-tay-don-gian.html

Chia sẻ trang này