1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chủ nhật này(23/2) chúng ta vẫn đá 10h30 sân 11.Mọi người cố gắng đi nhé!

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi rut, 09/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ALEX-DEL-PIERO

    ALEX-DEL-PIERO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Toàn những ông ko đá mồm to nói nhiều.Có giỏi ông Scop vào mà đá.Lạnh bỏ m-ẹ,đé-o ai mà đá được.
    À thế giải này bao giờ mới diễn ra nhể????
    _ALEX_
    Được ALEX-DEL-PIERO sửa chữa / chuyển vào 10:00 ngày 13/02/2003
  2. KHOTTABIT

    KHOTTABIT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    0
    Hic, lâu không đá, ko biết đá hết trận được không nhể
    Phố đông người quá sao vẫn vắng
    Vi chẳng có đôi mình bước cùng nhau
    Gió thổi rì rào cây vẫn lặng
    Vì chẳng có đôi mình nói những lời yêu

    Khottabit
  3. Fantomas1608

    Fantomas1608 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    628
    Đã được thích:
    0
    1 tháng ko đungk đến bóng rồi, chẳng biết còn chụp nổi ko nữa, cậu em caigicungduoc 85 di đá nhé, nhớ đấy.
    Có gì hẹn một chủ nhật nào đấy 84 vs 85 cái nhỉ.
    FantomaS<==1608==>FROM ZERO TO HERO
  4. ALEX-DEL-PIERO

    ALEX-DEL-PIERO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Chậc ...chậc...Tình hình là rất tình hình đây.Thôi,anh em cùng cố gắng vậy.Cố mà đá,mà bắt bóng.Cố lên.Quyết đưa 84 vô địch giải mùa xuân ngay lần đầu tham dự.Cố lên Chi a ki!!....
    ...Đời nam nhi trí trai dọc ngang núi sông dù gian khó quyết không nao núng lòng...
    _ALEX_
  5. ALEX-DEL-PIERO

    ALEX-DEL-PIERO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Hehe...xem ra hiện nay tình hình đội bóng của box84 là rất tình hình đây.Thôi một người vì mọi người,mọi người vì một người vậy.Chúng ta phải vực dậy 84FC.
    ...Đời nam nhi trí trai dọc ngang núi sông dù gian khó quyết không nao núng lòng...
    _ALEX_
  6. Roberto_Baggio_Tifosi_new

    Roberto_Baggio_Tifosi_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Mình có thể đá chân hậu vệ được không (vì không có khả năng dê dắt bóng mà)nhưng hậu vệ thì cũng được(đã từng làm đội trưởng đội bóng đá của lớp 12 va đá ở vị trí hậu vệ thòng)
    Nhưng vì do điều kiện cá nhân không cho phép nên chỉ có thể tham gia vào chiều chủ nhật mà thôi.Nếu đồng ý xin hãy cho mình biết để còn chuẩn bị.
    Roberto Baggio​
  7. Roberto_Baggio_Tifosi_new

    Roberto_Baggio_Tifosi_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Mình có thể tham gia vào đội bóng không???Mình chuyên đá ở vị trí hậu vệ thòng.Nếu có thể xin hãy thông báo rõ ngày giờ và địa điểm!!!À mà mình chỉ có thể đi được vào chiều chủ nhật thôi.
    Roberto Baggio​
  8. boy-chan-doi

    boy-chan-doi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/01/2002
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    Bạn đi đá được thì thật là tốt vì hiện nay chúng ta đang thiếu người chầm trọng.Nhưng không thể chuyển sang dá vào buổi chiều được,vì mọi người chắc sẽ khó đi được.Bạn thử cố gắng đi vào buổi sáng xem.OK
    To alex : chú đừng "nghich ngợm" linh tinh nhé.Cảnh cáo chú đấy!
    Cái gì dễ có thì cũng dễ mất đi!
  9. Ngoc_Linh_new

    Ngoc_Linh_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2001
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0

    Cho mình xin 1 chân hậu vệ trái được không ?
    Lâu lâu không đá nhưng hy vọng vẫn còn chất tiều phu trong người.
    Nhưng mà bao giờ đá đấy ? Mai à ?
    Càng lớn càng ngu-Càng già càng dại
  10. ALEX-DEL-PIERO

    ALEX-DEL-PIERO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Hay quá,vậy là cũng có người đá cùng cánh với mình====>có thể nghỉ được roài.
    ...Đời nam nhi trí trai dọc ngang núi sông dù gian khó quyết không nao núng lòng...
    _ALEX_

Chia sẻ trang này