1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chủ nhật và lời xin lỗi muộn, (ngày đã qua về trong kí ức...)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi donnacalf, 01/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sand_and_wave

    sand_and_wave Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0

    sau bài hát rồi em lặng im như thể
    em của thời hoa đỏ ngày xưa..

    anh của thời hoa đỏ ngày xưa là xông xênh nắng gió, là nhận ra từng sự đổi thay trên mặt người trên phố mỗi ngày..là vui cùng nụ cười, là buồn cùng với nỗi thương xót, không cho một người..
    chẳng ai trách được quá khứ, cho dẫu em vẫn lẫn lộn, vẫn tìm mọi cách sống trong đó thì cũng là cách nhận ra bản thân mình. Yêu và để cuộc sống bị chi phối là sống trọn vẹn. Anh, anh đi nhiều rồi anh tìm ra thứ quan trọng của anh chưa anh?
  2. donnacalf

    donnacalf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Người ta vẫn nói: Hạnh phúc là được làm và làm được những điều mình thích. Có phải vì vậy mà hạnh phúc thường không trọn vẹn. Ước mơ làm con người ta có thêm khát vọng sống, nhưng chính vì nó mà người ta cũng thường gặp khổ đau vì những thứ mình không làm được...Nên chăng mình sẽ không có những ước mơ???
    Vẫn là quá khứ, chỉ có quá khứ buồn mới làm người ta nhớ đến nó nhiều như vậy. Anh của em một thời nông nổi, một thời vô tư và vụng dại đã mất đi khi ngã trên niềm đau...Để quá khứ nhiễm màu u buồn khiến con người ta không thể sống vô tư hơn. Có lẽ em nói đúng: Yêu và để cuộc sống bị chi phối mới là con người bình thường. Có phải vì thế mà anh luôn để những nỗi buồn về một thứ đã qua xâm chiếm cảm xúc của mình.
    Đã từ lâu, những dòng chữ này chỉ là một khoảng trời riêng nhỏ nhỏ để anh cất vào đó những khoảnh khắc buồn. Con người ta không thể sống mà không có cảm xúc, và anh cũng vậy. Cái vẻ ngoài nhẹ nhàng ấy nhưng ẩn chứa trong nó một tâm hồn nhạy cảm...Người ta chỉ muốn giấu đi sự yếu đuối của mình, bằng một vẻ ngoài bất cần và thờ ơ..nhưng cái góc nhỏ này lại tồn tại như một tất yếu.
    Thứ quan trọng của mình là gì nhỉ? Cuộc sống thì anh đang sống: công việc, học tập mọi thứ đều ổn định. Còn cái gì là quan trọng nữa không? Có lẽ là tình yêu..Ai đó đã nói rằng: đừng cố công đi tìm tình yêu vì cái mà mình tìm được là cái không quý giá. Có nên đi tìm không nhỉ? Đi mãi rồi cũng mỏi chân, để nhận ra rằng mình đang luẩn quẩn trong chính cái vòng do mình tạo ra mà thôi...
  3. donnacalf

    donnacalf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Đi trên con phố đông người mà sao lòng trống vắng. Nhớ ai, không rõ dáng hình...Trời âm u trong tiết chuyển mùa. Hà Nội đã có cái lạnh sẽ sẽ vào buổi sớm...Chớm thu rồi em ạ...Thu xa là nhớ, nhớ lắm mỗi buổi sáng lâng lâng lòng hít hà mùi thơm dịu mát của hoa sữa, hoa dâu da...Gió chớm nhẹ bay mái tóc ai cho lòng mình ngây ngất..Cuộc sống cứ trôi qua từng ngày, là vô tình khi ai đó không để ý tới thời gian..để rồi chợt khoảnh khắc khiến ta giật mình nhìn lại...Thời gian, thời gian qua thật nhanh..không biết mình có đánh mất đi điều gì trong kí ức...
    Ngày mai đã là chủ nhật...
  4. sand_and_wave

    sand_and_wave Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0

    Ngọt ngào hơn nghĩa là xa cách hơn, đằm thắm hơn nghĩa là đau đớn cộng với nguôi quên.. anh đừng quên điều đó. Em không còn kiêu hãnh niềm kiêu hãnh của con gái. Em muốn được giận dữ, nhưng không đủ, cũng như niềm thương cũng không chạm tới được. Nơi chỉ có tiếng vọng vang xa không hồi đáp.
    Khi hai người đang ở với nhau không có nghĩa chỉ có họ ở với nhau, mà hoàn cảnh sống của họ va chạm, phương thức sống của họ tiếp cận, hiểu nhau đến mấy cũng chỉ là hai con người. Một dòng sông nhận thức to lớn ngăn trở, chỉ có quên đi cái tôi giả tưởng là có thì cái tình đầm ấm, cái lòng rộng lớn là bao nhiêu, cái hèn yếu là dễ xuê xoa bao nhiêu...
    nhưng cũng chỉ khi xa nhau rồi, cái khoảng trống trống huyếch trống hoác mới khiến nhìn rõ cái tình mến thương thương mến ấy thế nào. Em tin anh nhiều hơn bất cứ những người nào cộng lại. Nhưng làm thế nào giúp anh, giúp em cầm nắm niềm tin.
    Nói về nhớ thương cũng chẳng đã mòn. Một phôi pha còn một chất chồng nặng nề lặng lẽ. Những gì đã có vẫn ở đâu yên đó, nhưng dòng sông đã nở rộng. Người trong người đã tự dẫn nhau đi rời xa nuối tiếc. Đau là đau nhất mà đâu vẫn còn đó.. Đâu vẫn mãi mãi còn đó thì làm sao em quên. Còn chăng phản bội chính mình.
    Anh nói là góc nhỏ tất yếu, là thật nhất trong anh. Em cũng gom chút lòng thành còn lại, tất yếu !
  5. Giangbecks

    Giangbecks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là cái gì nhỉ? Để khiến người ta phải mâu thuẫn với chính mình. Kẻ được yêu thì sợ yêu còn người yêu thì đau khổ vì mình không được đáp lại. Ước gì , không có tình yêu trên trái đất này? Mọi thứ sẽ ra sao, và chúng ta có còn thấy những đau khổ nữa hay không?
  6. donnacalf

    donnacalf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Lang thang trên đường mưa rơi, nghe lòng sao nức nở bồi hồi
    Như ru ta vào giấc mơ, bao lá thu rơi mùa thu tới..
    Nhớ sao là nhớ, ta nhớ....

    Cũng lang thang, cũng trên đường nhưng chẳng có mưa rơi..lòng như vô cảm bởi một cảm giác thờ ơ không chờ mong...Chỉ nhớ câu hát cũ, cái thời còn nhung nhớ yêu thương.
    Đêm..đi như một kẻ lang thang không nhà không cửa. Lâu lắm mới hít vào trong ***g ngực cái lạnh se sẽ của đêm. Yên lặng..và trong lành, thỉnh thoảng điểm nhẹ vào không gian những tiếng xe vội vã...Bỗng nhiên thấy thèm một cơn mưa vô cùng...Cái lạnh lẽo và cảm giác cô độc khiến người ta thấy trân trọng hơn những phút giây hạnh phúc, ấm áp trong tổ ấm của mình..
    "Em đã không muốn "trói buộc" ai bằng bất cứ điều gì.. vì hơn ai hết em cũng ghét nếu bị trói buộc.. ! Em muốn mọi thứ thực sự được bắt đầu từ .. con tim... !
    Chúng ta mải miết bên đời nhau.. Anh là em. và em là Anh.. đi mãi. đi mãi.. chẳng xa nhau mà sao mãi chưa thể gần ..?!
    "
    Con tim đôi khi muốn nổi loạn vì cảm giác bị tù ngục...Tình yêu luôn đem lại hạnh phúc, nhưng đôi khi những chìm đắm ấy qua đi trong một khoảng khắc..ta lại muốn bứt mình ra. Một khoảng khắc dù nhỏ thôi, nhưng có thể là dấu ấn của lãng quên...cái khoảnh khắc như một mũi tên, được bắn đi và không thể quay lại...Thật ngốc!!?
    Anh và những điều khó hiểu...Đó là nơi mà lí trí và con tim cùng tranh cãi...Còn anh đang cố bứt mình ra khỏi chính bản thân..Để rồi lại lang thang đi tìm chính bản thân mình...
    Đêm đang trở mình...Anh mỉm cười khi thấy những người lao công đang trêu đùa vui vẻ..Họ là một góc của cuộc sống..Anh chợt hiểu rằng: ai biết yêu những gì mình đang có thì cũng sẽ hạnh phúc.
    Đôi chân bỗng nhiên có cảm giác mệt mỏi..hình như mình đã thấy được mình..
  7. laladalat

    laladalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    Viết tiếp đi bạn, tôi rất thí ch đọc những câu chữ, ngôn từ mà bạn sử dụng...
  8. donnacalf

    donnacalf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Ngồi buồn đếm giọt sầu rơi
    Ngồi buồn đếm lọn mây trôi lưng trời
    Ngồi trông ngóng mãi là tôi
    Muôn vàn cách trở xa rồi còn đâu
    Muốn sang chơi bắc nhịp cầu
    Ngỡ đâu giông gió dìm sâu cõi lòng
    Muôn vàn có cũng thành không
    Đường ai ai giữ, lòng đừng lung lay
    Vái nhau một vái này đây
    Lòng kia đã trọn từ rày hết duyên

    21h15''. Một ngày bận rộn và kết thúc trong những cơn mưa. Ai đó đã lỡ hẹn với ai...Nói một lời xin lỗi chắc là không đủ..Nhưng cũng chỉ biết nói lời Xin lỗi ấy...
  9. Jolie2222

    Jolie2222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Nếu nói không đủ thì nói lần thứ 2, thứ 3 or thứ n.....
    Hì hì, đùa đấy, vào đây sì pam topic của đằng ấy một tý thôi.
    Relax đi...
    À mà ở bến Bặch Đằng có hàng kem ngon lắm? Ấy có biết không nhỉ?
  10. Giangbecks

    Giangbecks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Anh và những phút giây yếu lòng. Chẳng bao giờ em lại nghĩ có thể nhìn thấy anh trong những giây phút ấy. Trong em, anh là một hình ảnh tươi vui đầy nhiệt huyết, và một trái tim sỏi đá..Người ta có những phút giây thật khác với chính mình. Cuộc sống và tình yêu quả thật là hai thứ rất khác nhau, nhưng lại không thể tách rời nhau trong từng số phận. Biết hiểu nhau, biết thông cảm cho nhau sẽ mang lại cho người ta nhiều hơn những phút giây hạnh phúc. Và em chợt nhận ra rằng, em vẫn chưa hiểu hết về anh..
    Vẫn có những khoảng thời gian lặng lẽ trôi qua. Nhưng chưa có những điều đáng tiếc trong em..

Chia sẻ trang này