1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chủ nhật và lời xin lỗi muộn, (ngày đã qua về trong kí ức...)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi donnacalf, 01/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. donnacalf

    donnacalf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Hương yêu
    Ừ thôi, em đừng đến
    Cho giọt buồn anh rơi
    Cho ngoài đêm gió lạnh
    Cho sương mờ chơi vơi...
    Có nhớ ! Chao cũng thế
    Có mong! Cũng vậy thôi
    Tim anh giờ kiêu hãnh
    Vẫn xao động bồi hồi!
    Em ngủ yên trọn giấc
    Cho nỗi đợi anh vơi
    Gió ngoài kia nông nổi
    Anh cũng vậy- mà thôi..
    Chỉ lặng, nghe thao thức
    Cho em trọn giấc say
    Anh thức suốt đêm nay
    Quạt nồng cho hương gió

    Một đêm không ngủ..Người ta buồn quá để rồi mất ngủ, nhưng vui quá cũng chẳng thể ngủ được với trái tim cứ cựa quậy trong cảm giác lâng lâng...
    Ngày không mưa..con đường xưa giờ xa vắng. Những chùm nắng cứ lung linh mờ ảo rồi vụt tắt sau đám mây, như trò chơi trốn tìm của thời gian. Biết bao giờ ta thấy được cái khoảnh khắc đã qua, con tim kiêu hãnh không còn đau nỗi đau chờ đợi...
    Em cứ vô tình đi qua trong ta, vô tình như thời gian đếm những chiếc lá bắt đầu rơi vàng lối cũ. Hạnh phúc biết bao giờ là đủ khi người ta cứ đợi, cứ chờ...Cười trong miên man, giấc mơ cứ lẳng lặng xa dần...Ngày hôm qua, nó đã về trong ngập tràn niềm vui...cho hôm nay..
    Ngày nắng...!!!
  2. donnacalf

    donnacalf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0

    Kỉ niệm nào vội tan
    Tình về trong đêm vắng, cho lòng thêm..buồn..ta ước mơ gì..
    Tình về trong mưa gió, cho đàn reo khúc ca oán than kỷ niệm nào vội tan.
    Từng giọt mưa gọi nhớ, rồi giọt mưa buồn bã. Chiều nay không còn nữa, giấc mơ ân tình êm ái.
    Từng giọt mưa trầm lắng, rồi giọt mưa sầu đắng..
    Hợp rồi tan thôi đừng mộng mơ khi tình dở dang...
    Yêu đi...! Cho say đắm mắt môi cho cuộc tình thêm nồng cháy.
    Rượu hồng với men nồng ngây ngất đắm say mùa Đông.
    Yêu đi...! Cho đêm sẽ trắng đêm cho ngày mai không sầu úa
    Cuộc đời với cơn mộng rỗi sẽ có khi không còn..
    .
  3. donnacalf

    donnacalf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Cuộc tình dĩ vãng đã trôi đi vào quên lãng
    Kỷ niệm cũng chỉ là con sóng mơ hồ
    Nếu chúng mình, đừng tiếp nỗi ân tình
    Yêu chi cho tâm hồn mình thêm vỡ nát..trong giấc mơ dài
    Một đời vẫn nhớ đến nhau cho dù nguy khó
    Mộng đẹp bỡ ngỡ dìu nhau lối đi về
    Ngỡ đâu rằng, sẽ giữ mãi trong lòng
    Câu yêu thương muôn đời mình thêm lưu luyến..
    một thuở yêu người
    Ngày nào tình thơ mộng bên nhau
    Hương đêm trinh nguyên tình nồng ấm
    Gối chăn thật yêu dấu
    Những ân tình thơ ấu
    Tay trong tay hẹn ngày mai sẽ giữ mãi mãi giấc mơ đầu
    Đời là dòng sông, ngày trôi qua trong bao đau thương
    mình còn chi cho nhau người hỡi
    Xin giữ mộng đẹp muôn thuở
    Dù có qua ngàn sóng gió
    Thì giấc mơ này...ngàn đời khó phai...

    Không phải tự nhiên mà anh thích Tô Chấn Phong và nhạc Phú Quang. Đó là những nét nhạc trầm buồn và đầm ấm..chứa đựng trong đó bao nhiêu tình cảm. Và đó là những triết lí về một thứ tình yêu, một thứ tình yêu anh luôn cảm nhận được nhưng chẳng bao giờ anh có thể có nó. Nghe đi và mong ước..thả chút hồn vào hư vô. Nhạc buồn nhưng khi đặt mình trong đó, anh lại cảm thấy mình thật hạnh phúc..hạnh phúc trong cô đơn..
    Một ngày trôi qua trong nỗi buồn. Những suy nghĩ cứ len lỏi trong từng khoảnh khắc..Anh biết là mình hay nghĩ sai về em..Nhưng anh luôn mong muốn ở em sự thẳng thắn và rõ ràng.."Cả nể" đó là một đức tính không hay..và em cũng công nhận điều ấy. Tình yêu không có chỗ cho sự "cả nể" hay "thương hại". Bởi vì điều ấy càng làm cho con người ta đau khổ hơn..Thà một lần đau rồi thời gian sẽ lãng quên còn hơn là cứ phải ngập ngừng giữa "không" và "có". Con người ta đôi khi quá yếu mềm, và khi đó cần nhất là sự lạnh lùng trong tất cả...
    Ngày...
  4. lvlmg

    lvlmg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Chào Donnacaft.
    Tôi đã đọc tất cả các bài viết của bạn và cảm thấy bạn rất giống một người bạn cũ của tôi nhưng bây giờ không còn liên lạc nữa. Tôi đã nhắn tin cho bạn vào trang cá nhân nhưng không được. Xin hỏi bạn có phải tên là TTN không? Nếu đã làm phiền đến bạn hãy xoá tin nhắn này của tôi đi và mong bạn thông cảm. Nếu đúng tên bạn là TTN hãy liên lạc với tôi nếu có thể. Rất mong nhận được câu trả lời của bạn.
  5. donnacalf

    donnacalf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Vui....cả một đêm.
    Rồi lại buồn trong một phút.
    Đêm đã sang ngày mới..! Ôi cuộc sống thật là phức tạp. Nếu con người ta cứ giản đơn được mọi chuyện thì hạnh phúc biết bao nhiêu...Có những khoảnh khắc ta không bao giờ ngờ tới, chỉ nghĩ rẳng nó là hạnh phúc rồi cuối cùng lại mang đến điều ngược lại...
    Một ngày cuối tuần bên em, những con đường như khép mình trong cái se lạnh của đêm. Vội vàng bên ly cafe đắng, vội vàng nhìn ngắm bâng quơ...Vội vàng về cho kịp giờ khuya..Chia tay trong vội vàng, để vội vàng những điều chưa kịp nói..những khoảnh khắc rơi tõm vào đêm trong một cái nhìn vô thức...Online để nhận thêm điều buồn bực, bầu trời sao thay bằng hàng ngàn dấu hỏi? Mắt chợt nhoà tìm kí ức xa xưa....
  6. lvlmg

    lvlmg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Xin phép donnacaft post bài thơ này nhé:
    Biển biếc xanh và cát trắng dịu êm
    Mía ngọt bông lau thơm nồng hương quế
    Có một thời em yêu anh như thế
    Như kẻ lần đầu đến với Đại Dương
  7. lvlmg

    lvlmg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Có những dòng lệ nhỏ
    Khiến Đá hoá trái tim
    Có nỗi buồn triền miên
    Khiến trái tim hoá Đá.
  8. donnacalf

    donnacalf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Có một người rất lạ
    Gieo vào lòng tương tư
    Nắng..xua tan sương mù
    Cho trái tim nồng ấm
    Trong muôn ngàn..hỏi chấm!??
    Biết có là người dưng
    Để trái tim không đừng
    Vẫn mang hình đá sỏi..

    Cảm ơn lvlmg đã chia sẻ cùng mình những cảm xúc!!!
  9. donnacalf

    donnacalf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Anh biết tình yêu không phải vô biên
    Như tia nắng chúng mình không sống mãi
    Như câu thơ chắc gì ai đọc lại
    Ai biết ngày mai sẽ có những gì
    Người đổi thay năm tháng sẽ qua đi
    Giữa thế giới mong manh nhiều biến đổi
    (st)
  10. sand_and_wave

    sand_and_wave Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Chiều hôm rồi em đi về khi trời nhập nhoạng tối, những tán cây xanh thẫm màu đen thăm thẳm mịt mùng, cái lạnh trơn của mùa thu làm em nghĩ đến anh, cảm giác về anh lại ùa về.. Bao giờ cũng thế, cảm giác rất riêng về anh, khó giãi bày, khó hình thành nên ngôn từ mạch lạc trong em. Nhưng cái thăm thẳm mịt mù ấy đối với em giống như anh, giống như bóng tối phủ lên, hoà lẫn trong những vòm lá xanh thẫm ấy. Em khe khẽ hát mà rất buồn.
    ..đi đâu tìm kiếm nhau..
    ..vui trong cả nỗi đau...
    vẫn mơ mộng mộng mơ
    vẫn như ngày còn thơ
    vẫn ta xưa ngày cũ..

    Em vẫn là hàng cây, em vẫn là góc phố, dù cho người đến người đi, mặc lòng..
    Được sand_and_wave sửa chữa / chuyển vào 10:09 ngày 23/09/2004

Chia sẻ trang này