1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chủ nhật và lời xin lỗi muộn, (ngày đã qua về trong kí ức...)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi donnacalf, 01/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. donnacalf

    donnacalf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Một ngày trôi qua nhẹ nhàng như cái se lạnh của tiết trời. Niềm vui có mà chẳng thể nói cười...Em có biết trong anh là nỗi nhớ, nỗi nhớ cứ cồn cào chập chờn giấc ngủ...
  2. donnacalf

    donnacalf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi không viết, những ngày chủ nhật cứ trôi qua bình lặng. Đang giữa mùa Thu mà thời tiết lạnh hơn như gọi nỗi nhớ mùa Đông về sớm. Những con đường vàng xác lá, hanh hao cơn gió lùa qua khiến vòm lá xác xơ hơn. Đi giữa tiết trời Thu mà lòng người man mác bởi cái se sẽ lạnh.
    Có một ngày chủ nhật trôi qua ngập tràn niềm vui. Vẫn hiểu từ lâu em đã là tất cả trong anh, vậy mà từng giây phút anh mong chờ điều trọn vẹn. Sắp bước sang một tuổi mới, anh chỉ mong trong ngày vui ấy anh được ở bên em. Đúng là khi vui người ta thật khó viết ra những gì mình đang cảm nhận thấy. Chỉ thấy lòng mình lâng lâng, muốn níu thật chặt khoảnh khắc ở lại bên mình mãi mãi.

Chia sẻ trang này