1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chú rế nhỏ giưa cơn mưa ! he he ai đọc bài viết này sẽ thấy vui vẻ ! bạn có thể viết ra như vậy khôn

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi datbeatles, 09/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. datbeatles

    datbeatles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    chú rế nhỏ giưa cơn mưa ! he he ai đọc bài viết này sẽ thấy vui vẻ ! bạn có thể viết ra như vậy không !

    Hà nội bây giờ chỉ cân một con gió . lá rơi cả môt trời lá vàng ; buổi chiều đi dạo phố như đi dạo trong mơ .

    tan học . Một mình lang thang , lúc này tôi rất dễ chịu , không gò bó không lo âu và tôi có thể đi như thế hàng giờ không chán . không ngắm cảnh cũng không mong môt số người qua lai có chú ý đến mình không ? T ôi cứ đi , đi môt cách như không phải suy nghĩ . Có lúc tôi tự hỏi mình : thói quen này đến từ khi nào..?

    Rồi tự trả lời : chắc đã lâu lắm "có thể từ ngày T*A* ! mất .. cậu ta là ngươi bạn thân nhất của tôi ,đjong lại trong tôi là môt ngày cuối tháng ... trời hôm đó rất đẹp .. tôi đang nghe nhạc ..đột nhiên tiếng điẹn thọai vang .. va tôi đã nghe tin T*A* mất vì tai nạn ... đầu óc tôi trở nên trống rỗng .. tai sao cuộc sống lại quá bất công với cậu ấy .. tai sao ngươi tốt như cậu ấy lại phỉa chiu nhiều rủi ro ...._Ma không mới đây thôi , khi tôi nhận ra mình hình như chỉ có một mình . môt mình đi-một mình dung - một mình vui - môt mình buồn khi xung quanh chỉ có âm thang của chính mình vọng lai trong hơi thở hay trong tiếng thở dài .

    cũng như nhưng câu hỏi? ; những câu trả lời ; những lý do !hàng ngày đều lập đi lâp lại như môt công thức đươc cài sẵn mà không cần mảy may kiểm tra đo chính xác mà chi cần một sự biện bạch hợp lý nào đó ..cũng có thể qua mắt được mỗi người .. tôi có thể đi bất cứ đâu .. làm bất cứ điều gì mình muốn..

    Chán ! còn xung quanh ..hình như chẳng có ai thật sư quan tâm đên tôi , trông tôi đang nghĩ gì..? " trước đây đã từng có một người rất quan tâm đến tôi nhưng bây giờ người đó đã xa ! đi xa rồi vậy nên tôi phải tập cách tư quan tâm lây mình thôi * môi ngươi chỉ nhìn tôi như môt con búp bê rồi phán môt câu đại loại như :""con be do that ngoan va de thuong ""Toi cười thầm xem đó như lời khen hời hợt..Tôi tâp cho mình thành môt con ngươi khác ..lanh lùng và vô cảm ..khi đắm chìm trong con người ấy tôi thích thú là thương..môi ngươi xung quanh như biến thành những con rối dưới sư nhìn nhân của tôi . tôi đăc chí kiêu đắc chí của môt người thắng cuộc trong môt trò chơi tri-tue .
    Nhưng không hiêu sao từ trong sâu thẳm con người tôi .. tôi vẫn tha thiêt ..muốn thay đổi một điều gì đó mà tôi chưa thể gọi tên .. !!

    TÔI TỪNGNGHĨ MÌNH SẼ KHÔNG CẦN ĐẾN MỘT AI ( VÌ TÔI KHÔNG FẢI NGƯƠI KHÔNG CÓ AI BAO VE THI KHÔNG SỐNG NÔI ) NHƯNG BÂY GIỜ KHI ĐANG NGÔI MỘT MÌNH GIỮA KHÔNG GIAN VÀNG ! LẠNH VỚI NHƯNG NGƯƠI XA LẠ XUNG QUANH TÔI THÂY MÌNH ..LONELY.. ! TÔI MUÔN CÓ MÔT SƯ CHIA SẺ..CẢM THÔNG..!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    THÔI KHÔNG CÓ GÌ HẾT! TÔI MUỐN NÓI VỚI BẠN MÔT ĐIỀU : * CẢM ƠN BẠN ĐÃ ĐẾN TRONG CUÔC SỐNG CỦA TÔI *

    BYE_GOOD LUCKY
  2. becks1611

    becks1611 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    hix, tui ghét đọc bài nào viết dài lém
    ...I want to kiss kiss kiss...
  3. beengoan

    beengoan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    2.551
    Đã được thích:
    0
    Thế chú " rế " nhỏ đâu rùi ?
    Hỡi những giấc mơ về em, đừng vội tan dù ai đã bội bạc. Phố cũ lẻ loi mình ta, ngày lại qua tình yêu còn xa
  4. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Bài viết của bạn hay ít nhất do bạn tạo ra cũng đáng được 5* lắm. Vì thế mình cho bạn 5* thnx
    hungdo

Chia sẻ trang này