1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chữ Thụy - trong Khúc Thụy du

Chủ đề trong 'Tiếng Việt' bởi CXR, 07/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. latrung

    latrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng rất phân vân về chữ Thuỵ trong bài Khúc Thuỵ du,nhưng theo cảm tính của tôi thì cho rằng đó là tên người.Chúng ta thử nghĩ về câu
    Tình ơi! và Thuỵ ơi! Nếu là chữ ngủ,người ta khó đặt lên câu hát tình ơi và ngủ ơi.Vì như thế nó rất tối nghĩa,nếu là tên người thì chúng ta dễ hiểu hơn
    ------------------------
    Bây giờ còn nhớ hay không?
    Ngày xưa hè đến,phượng hồng nở hoa
    Ngây thơ anh rủ em ra
    Bảo nhặt hoa phượng về nhà chơi chung
  2. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    Mọi người vẫn còn thắc mắc về vấn đề này sao. CHữ Thuỵ là tên Riêng . Chính xác 100% mà.và tôi nghĩ Thuỵ là tên vợ của Du Tử Lê là đúng đấy. Điều này tôi cũng hỏi rồi.
    Còn như em nói, nếu Vy có người yêu là nhạc sĩ.....Hiện tượng lấy tên người yêu, hay là tên riêng của một kí niệm nào đó làm tiêu đề bài hát thì không thiếu em à. anh lấy ví dụ như bài DIỄM XƯA của Trịnh công Sơn chẳng hạn nhé. Thì nghe bài hát, chẳng có chữ Diễm nào cả. Diễm ở đây là một mối tình không thành của Trịnh. Và Trịnh mượn kỉ niệm này để viết nên bài Diễm Xưa.
    Mưa vẫn mưa bay trên từng tháp cổ.
    Diễm của những ngày xưa. và hầu như bài hát nào, theo kiểu gắn với một kỉ niệm của người nhạc sĩ lại thường hay nổi tiếng.
    Diễm xưa còn không có chữ Diễm trong bài hát, còn làm cho mọi người hiểu được. Đó là tên một người con gái trong một mối tình của Trịnh. một người con gái thường hay đi bên hàng cây Long não. Mà ở đây, Khúc thuỵ du, còn có mấy lần
    Thuỵ ơi và tình ơi.Thuỵ bây giờ về đâu
    Lại không còn là tên riêng nữa sao. Hay là , cần tôi down cả bản nhạc này lên nữa hay sao???
    ------------------------------------
    Có khi mưa ngoài trời là giọt nước mắt em.
  3. Loving

    Loving Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Bài DIễm xưa chỉ có mấy tay làm phim Em còn nhớ hay em đã quên lãng xẹt mới đưa ra cái giả thuyết cô người yêu tưởng tượng tên là Diễm thôi. Còn đưa tên người yêu vào bài hát thì phải hỏi cụ Phạm Duy. Bai Ngày xưa Hoàng Thị của cụ, không ai hiểu chữ Hoàng Thị nghĩa là gì, với lại trong bài có 1 câu: Em tan trường về, anh theo Ngọ về, toàn bị người VN hát sai thành: Em tan trường về, anh theo ngõ về... Thực ra cô người tình trong mộng của cụ tên là Hoàng Thị Ngọ.
    Hay trong bài Thà như giọt mưa cũng có 1 câu đưa tên vào: Thà như giọt mưa khô trên mặt Duyên... rồi Khiến người tên Duyên đau khổ muôn niên...
    Khúc Thuỵ Du đúng chữ Thuỵ là tên riêng...
    Loving
    Được Loving sửa chữa / chuyển vào 01:31 ngày 21/04/2003
  4. tamgiaocandy

    tamgiaocandy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi, hình như bài Ngày Xưa Hoàng Thị là cụ Phạm Duy phổ thơ thì phải.
  5. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    Ha ha , bạn ơi. bài Ngày xưa Hoàng Thi của cụ............bài này là cụ chị phổ nhạc , thơ của Phạm Thiên Thư cậu à. Mình thuộc bài này mà:
    Ngày Xưa Hoàng Thị


    Em tan trường về
    Đường mưa nho nhỏ
    Em tan trường về
    Đường mưa nho nhỏ
    Ôm nghiêng tập vở
    Tóc dài tà áo vờn bay
    Em đi dịu dàng
    Bờ vai em nhỏ
    Chim non lề đường
    Nằm im giấu mỏ
    Anh theo Ngọ về
    Gót giày lặng lẽ đường quê
    Em tan trường về
    Anh theo Ngọ về
    Chân anh nặng nề
    Lòng anh nức nở
    Mai vào lớp học
    Anh còn ngẩn ngơ ngẩn ngơ
    Em tan trường về
    Mưa bay mờ mờ
    Anh trao vội vàng
    Chùm hoa mới nở
    Ép vào cuốn vở
    Muôn thuở còn thương còn thương
    Em tan trường về
    Anh theo Ngọ về
    Em tan trường về
    Anh theo Ngọ về
    Môi em mỉm cười
    Man man sầu đời tình ơi
    Bao nhiêu là ngày
    Theo nhau đường dài
    Trưa trưa chiều chiều
    Thu đông chẳng nhiều
    Xuân qua rồi thì
    Chia tay phượng nở sang hè
    Rồi ngày qua đi qua đi qua đi
    Như phai nhạt mờ
    Đường xanh nho nhỏ
    Như phai nhạt mờ
    Đường xanh nho nhỏ
    Hôm nay tình cờ
    Đi lại đường xưa đường xưa
    Cây xưa còn gầy
    Nằm quay ván đỏ
    Áo em ngày nọ
    Phai nhạt mây màu
    Âm vang thuở nào
    Bước nhỏ tìm nhau tìm nhau
    Xưa tan trường về
    Anh theo Ngọ về
    Nay trên đường này
    Đời như sóng nổi
    Xóa bỏ vết người
    Chân người tìm nhau tìm nhau
    Ôi con đường về
    Ôi con đường về
    Bông hoa còn đẹp
    Lòng sao thấm mềm
    Ngắt vội hoa này
    Nhớ người thuở xưa thuở xưa
    Xưa tan trường về
    Anh theo Ngọ về
    Xưa tan trường về
    Anh theo Ngọ về
    Đôi chân mịt mù
    Theo nhau bụi đỏ đường mưa
    Xưa theo Ngọ về
    Mái tóc Ngọ dài
    Hôm nay đường này
    Cây cao hàng gầy
    Đi quanh tìm hoài
    Ai mang bụi đỏ đi rồi
    Ai mang bụi đỏ đi rồi
    Ai mang bụi đỏ đi rồi
    .
    Còn cậu bảo Diễm là cô người yêu tưởng tượng???? . Có lẽ cậu chưa đọc nhiều về Trịnh rùi. Hôm nào đến nhà mình , mình cho muợn nhé.. KHông thì phải thường vào box Trịnh vào. Diễm là con của người thầy dạy Pháp Văn trường Trịnh học, Trịnh học ở Huế. Diễm chính là chị ruột của Giao ánh, ca sĩ đã hát rất thành công bài này. Trịnh yêu Diễm, nhưng bố Diễm, cũng chính là Thầy của Trịnh Không cho phép vì không muốn con mình theo một kẻ cầm ca. Bạn nên đọc bài viết :Những nốt lặng của tình yêu, do Hồng Lam viết.
    ------------------------------------
    Có khi mưa ngoài trời là giọt nước mắt em.
  6. thaihonganh

    thaihonganh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    0
    Nhạc sĩ Anh Bằng còn có bút danh là Lê Minh Bằng. Thực ra cái tên này gom lại từ tên của ba người: Lê Dinh - Minh Kỳ - Anh Bằng. Ba người này mỗi khi hợp tác "làm ăn" thì ký tên Lê Minh Bằng dưới mỗi bản nhạc mà họ viết chung. Ngoài bút danh đó ra, tôi không biết ông Anh Bằng còn xài bút danh nào khác không.
    Tuy nhiên, chắc chắn là nhạc sĩ Anh Bằng không bao giờ lấy bút danh là Du Tử Lê, vì như thế khác nào "cho không" nhà thơ Du Tử Lê những bản nhạc mà ông tốn công viết? Theo tôi biết thì ông Du Tử Lê chỉ có mỗi tài làm thơ, còn vê nhạc thì ông chưa sáng tác bài nào cả. Tôi nghĩ ông trời như thế mới công bằng. Như tôi đây này, làm thơ không được mà viết nhạc cũng không xong, chẳng lẽ những người như ông Anh Bằng hay ông Du Tử Lê trời đã phú cho năng khiếu về âm nhạc lại còn có tài làm thơ nữa sao? Chỉ có một trong hai năng khiếu đó thôi cũng đủ làm người khác (như tôi) ghen tức lắm rồi!
    Khi ông Anh Bằng phổ nhạc bài thơ Khúc Thụy Du của Du Tử Lê thì cả hai ông còn chưa quen biết (mặt) nhau. Một tối nọ, ông Anh Bằng tìm gặp ông Du Tử Lê và tự giới thiệu mình là nhạc sĩ Anh Bằng. Rồi ông bảo rằng ông đã phổ nhạc một bài thơ của Du Tử Lê, ông muốn nhường ông Du Tử Lê quyền chọn ca sĩ để hát bài đó. Khi ấy chính ông Du Tử Lê cũng chưa biết ông Anh Bằng phổ nhạc bài thơ nào của ông, nhưng ông cứ chỉ đại ông Việt Dzũng (tác giả bản nhạc khá nổi tiếng "Một món quà cho quê hương") đang đứng bên cạnh hát bài đó.
    Bản Khúc Thuỵ Du sau đó được khá nhiều ca sĩ hát; nhưng tôi vẫn thích nhất giọng ca của ca sĩ Thùy Dương khi trình bày bản nhạc này. Thôi, tôi chỉ nói chừng đó, kẻo không chủ đề này sẽ bị đẩy qua box Âm nhạc mất.
    THÁI HỒNG ANH.
  7. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    Phần lớn những nhạc sĩ giỏi , tài hoa. Thường sáng tác nhạc, làm thơ, vẽ tranh, và viết truyện luôn đi chung với nhau anh ạ. Ví dụ như Trịnh chẳng hạn, về âm nhạc thì khỏi phải nói, còn văn thơ ông viết cũng thật là tuyệt vời, đầy tính triết lí, nhân văn.Ngoài ta như Nguyễn Đình Thi,Văn cao..... Còn về truyện Anh Bằng phổ nhạc bài này của Du Tử Lê thì em không biết thật,Cứ tưởng bài này là do ông sáng tác.
    Còn nghe Khúc Thuỵ Du thì phải nghe Tuấn Ngọc hát anh ạ. Đó mới là đỉnh cao
    ------------------------------------
    Có khi mưa ngoài trời là giọt nước mắt em.

Chia sẻ trang này