1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chủ tịch Rocket bị tai nạn xe máy !!!!!!!!!!!!! - Lời cảm ơn của người bị nạn (tr.2)

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi chondauyeuthuong, 01/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NhatQuan

    NhatQuan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    chia buồn với ông anh và chia buồn với HPC chúc ông anh sớm bình phục
  2. yann

    yann Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    0
    Tì?nh hì?nh chù? tìch dươfng bẶnh 'Ắn 'Ău rĂ?i. Sao khĂng thẮy chĂ phamanhphuong kĂ? lài gì? nhì? ? HĂm thứ ba cò ai 'i thfm rocket khĂng ??? Đư?ng 'Ă? rocket tù?i thĂn khòc hẮt nước mf́t, cò?n phà?i 'Ă? dà?nh cho vợ tương lai chùt chứ.
    Dotuanam chù? nhẶt nà?y vĂfn vĂ? HP và? tiẶn thĂ? 'i thfm rocket thì? cho anh nhơ? mẶt viẶc : trước khi vĂ?, em qua nhà? baolua lẮy chùt quà? mà? anh nhơ? baolua mua hẶ, 'em tặng cho bẶnh nhĂn rocket.
    Càc thà?nh viĂn khàc muẮn 'i thfm rocket thì? hèn với Dotuanam, hof̣c tự tùc 'i, tù?y mòi ngươ?i là?m theo thơ?i gian rà?nh cù?a mì?nh.
  3. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Ngập đầu trong đống abì vở bây giwò mới thờ cái bộ mẹt lên này thì hận được tin:
    Nhận tin sét oánh ngang tai
    Chủ tịch đang sống chuyển sang ...nằm vườn. (Em định nói là nằm việnc ớ nhưng ứ vần.)
    Chia buồn cùng với những chỗ ..đau của bác chủ huỵch và đại chia buồn cùng với đối thủ của boác chủ tịch trong cuộc va chạm máu lửa vừa roài.
    Xem ra thì cô Thuphuong phải đem mấy bó hoa nhận được hum ra viện quay lại bệnh viện roài nhể.
    Ngoclong80
  4. monterlovely

    monterlovely Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    1
    Da. tình hình là nó rất tình hình anh à . em đứng em đợi dài cổ ra đến 8h30 chả thấy 1 ma nào đến cả , em cáu phát điên , mà số điện thoại kiêm nhà của bác chủ tịnh em đâu có biết đâu thì làm sao mà em đến được chứ . HIX em.....
    YÊU THÌ SAO MÀ KHÔNG YÊU THI SAO ???
  5. congai19

    congai19 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    1
    Em vừa về tới HP là ngay tối hôm đó đã đi thăm chủ tịch thân yêu của chúng ta.Chủ tịch chỉ bị khâu vài mũi trên đầu nhưng vẫn chưa mất đi phong độ ngày nào đâu,dáng đi có vẻ vẫn khệnh khạng lắm.
    Quên mất,chủ tịch mới đổi phòng nhé,hiện giờ chủ tịch nằm ở phòng 206 (trên tầng 2 của khu 6 tầng mới xây)
    To monterlovely : Thế đứng đợi đến 8h30'' mà không thấy 1 ai thì không biết tự vào thăm à.Địa chỉ ghi rõ ràng thế kia rồi,còn muốn người cầm tay dắt đi nữa à.
    Không phải thời gian hàn gắn mọi vết thương mà chính tình yêu đã làm điều đó.
  6. ROCKET

    ROCKET Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    4.168
    Đã được thích:
    59
    Vầng vầng vầng, công viên vầng trăng. Cảm ơn các anh các chị, các bạn bè và các thân bằng cố hữu gần xa đã đến ( hay chưa đến ) thăm viếng + chia buồn cùng tôi. Cảm ơn chondauyeuthuong đã bế bạn trong đám máu đến cấp cứu kịp thời. Cảm ơn hantam281 đã từ Hà Nội gọi điện về nhờ mẹ xuống thăm hỏi, động viên. Cảm ơn nongdan_vn không quản ngại đường xa, lọc cọc đạp xe mọi tối đến chơi với bạn. Cảm ơn Nico78, congai19 vừa từ Hà Nội về đã ghé qua biếu xén quà cáp... Nhờ những tấm thịnh tình ấy mà hôm nay tôi đã quyết định thì thầm với cô y tá xinh đẹp rằng " Em ơi cắt hộ anh sợi chỉ khâu trên đầu " để trở lại cùng chia buồn góp vui với các bạn. Mọi chi tiết về địa chỉ gửi quà biếu xén, hối lộ Chủ tịch xin gửi về số 32 - ngõ số 2 Khu T Thảm Len - đường Cát Bi . Một lần nữa xin chân thành cám lợn ... à nhầm ... cảm ơn rất nhiều .

    IceBoy
  7. khanhthi

    khanhthi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    0
    Hik,em đang đi tù (tập quân sự ấy mà),hôm nay mới được ra ngoài mới bít tin này thành thật chia bùn cùng "anh iu".Đáng tiếc em hổng thể zìa đó them anh được dưng mờ cứ cho là có đi nhé.Chắc hôm nay anh khoẻ rùi hen.Em lại tiếp tục "đi tù" cho hết một tháng...Ui những chuỗi ngày đau khổ...8/3 cũng bị nhốt mới đau chứ...
    <P>
    <IMG alt="user posted image" src="http://www.karinkuhlmann.de/DigitaleWelten/Fotopaintings2/astarisborn.jpg[/img]<!--E-Signature--></P>
    Được khanhthi sửa chữa / chuyển vào 21:53 ngày 05/03/2004
    Được khanhthi sửa chữa / chuyển vào 21:58 ngày 05/03/2004
  8. yann

    yann Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    0
    Đúng chu? tịch khệnh khạng cu?a chúng ta đây rô?i. Có đóng ho?m vâfn vui như thươ?ng. Mấy vết thương trên đâ?u không có ve? không a?nh hươ?ng đến nafo bộ, vâfn nhớ mọi ngươ?i lắm, va? cufng không quên nhắc đến qua? cáp. Ốm tất nhiên la? có qua? rô?i, nhưng ma? các em trong HPC chớ có bắt trước lao va?o ai đó đi ngược chiê?u đê? được va?o viện va? được mọi ngươ?i thăm nuôi nhé ....
    Ư? cái thă?ng monterlovely ấm ớ thật, sắp lấy vợ đến nơi rô?i ma? đêm ngu? co?n đái dâ?m, quên, ma? không biết xoay xơ? một mi?nh đê? đi thăm chu? tịch. Vê? ba?o mẹ cưới vợ gấp đi, đê? đi đâu chị vợ dắt tay đi....
  9. chondauyeuthuong

    chondauyeuthuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.957
    Đã được thích:
    0
    Mày ra viện khi nào thế ku, mấy hôm nay bận quá, tao chưa đến thăm được, thế đá bi-a được chưa , nhậu tiếp được chứ , khà khà .
    L&nbsp;ID : anh_tannhan_lam&nbsp;&nbsp; J</S
  10. One_in_a_bluemoon

    One_in_a_bluemoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    ơ thế anh Rocket quên em roài à ....em chẳng nhờ anh Việt hỏi thăm anh là gì , bùn thế , chắc mải họp nhau tán tỉnh mấy cô y tá mà quên mất .........dù sao cũng chúc anh đã bình phục .....nhân tiện hỏi luôn người bị nạn kia , chẳng thấy ai nói gì về họ cả ........
    Mẫu người&nbsp;lý tưởng&nbsp;của tôi hả ? Nhiều chi tiết lắm , nói chung là tài đức vẹn toàn .Điều cốt lõi là tôi lại xấu và tự cao tự đại nên không là mẫu người của ai hết .Ô hô ( Nhà văn Lưu Thị Lương&nbsp;) ==&gt; :D bác chỉ được cái giống cháu

Chia sẻ trang này