1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chữ tình của Trấn Nam Vuơng Đại Lý Đoàn Chính Thuần

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi troi&dat, 26/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. troi&dat

    troi&dat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Chữ tình của Trấn Nam Vuơng Đại Lý Đoàn Chính Thuần

    Trong Thiên Long Bát Bộ, quả thực ngoài Du Thản Chi, Đoàn Vương gia là người gây cho tại hạ rất nhiều ấn tượng. Tình của ông trải khắp nơi. Và con rơi (gọi bằng từ này nghe không lịch sự cho lắm) cũng nhiều. Nhưng quả thật, ông không phải là kẻ Sở Khanh. Với ai ông cũng thật lòng. Với ai ông cũng hết dạ yêu thương. Chỉ tiếc thân ông có 1, và lại là 1 Trấn Nam Vương, không thể xẻ thân mình ra cho tất cả.
    Trái tim đa cảm cuối cùng cũng khiến ông trả giá. Con gái A Châu vì ông mà chết. Có được duy nhất đứa con trai, cuối cùng lại là con kẻ khác. Ngẫm lại, cũng đau đớn lắm thay!

    Kêu trời, trời không thấu
    Gọi đất, đất chẳng hay
    Khản cổ suốt đêm ngày
    Hỏi trời sao xa quá

    Trời ơi
  2. sun_shine_sad

    sun_shine_sad Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2002
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    He he các hạ có thấy chữ kí của tại hạ không. Các hạ bảo lão ĐCT này không phải là sở khanh a' : NGUỴ BIỆN. Một mình hắn bao nhiêu là tình nhân vậy mà còn nói là chung tình cái con khỉ, gây hoạ cho cả con cái. Hừ tên này không có con trai nối dõi cũng đáng đời... Các vị bằng hữu hẳn đọc tiểu thuyết của KDđều thấy các vị anh hùng đỉnh thiên lập địa có ai không phải là kẻ chung tình? DQ đẹp như Phan An tái thế, có baonhiêu cô gái mê chàng( Trình Anh, Lục Vô Song, Công tôn Lục Ngạc, Hoàng Nhan Bình...), tất cả đều là mỹ nữ thế gian. Vậy thì sao , DQ bất chấp tất cả, cả thành kiến giang hồ, cả tương lai sự nghiệp cũng không màng đến, chỉ ước muốn 1 điều được sống bên TLN trọn đời trọn kiếp trong ngôi Cổ Mộ. Hay như Đoàn Dự, ngay từ đầu KD đã khẳng định Đoàn Dự không phải dòng máu của ĐCT rồi. Bởi lẽ hắn cũng thật chung tình với VNY, với vị "thần tiên tỷ tỷ của đời mình. Ngay cả khi biết nàng khôngcó tình ý với hắn mà chỉ lòng dạ theo MDP hắn cũng thầm hứa cả đời chỉ yêu có mình nàng. Trong cuộc tỷ thí chọn phò mã, trước mặt quần hùng, Đoàn Dự đã thẳng thắn trả lời : " người tại hạ yêu thương nhất là Ngọc Yến muội, nơi mà tại hạ thấy thoải mái nhất là ở dưới 1cái đáy giếng khô..." Hay ngay cả như Du Thản Chi ( 1 kẻ mà tại hạ vốn ghét cay ghét đắng bởi cái tính nhu nhược và dại gái của hắn) vậy mà xét về một mặt nào đó , khó có ai chung tình bằng hắn:Dám hy sinh cả đôi mắt của mình cho Atử. Rồi còn biết bao nhiêu vị anh hùng khác nữa: Kiều Phong, Quách Tỉnh... tất cả đều bị ràng buộc bởi 1 chữ tình, nhưng mà là sự "chung tình " chứ không" bội tình "như ĐCT nhà ta chi. Vậy xét co cùng bác ĐCT nhìn các vị anh hùng nhà ta thì có mà lấy rổ che mặt cho đỡ ngượng còn gì. Cái gọi là "ai ông cũng yêu thương "chỉ là dối trá nguỵ biện mà thôi. Lão để lại "hậu quả" rồi bỏ đi biệt tích , mặt mũi con mình cũng không thèm biết tới. Để cho những người đàn bà kia ra sao, có khác chi quả phụ chồng chết...
    Thế đấy, những suy nghĩ của tại hạ, vị nào phản đối xin cứ việc, tại hạ sẵn sàng tiếp chiêu.
    Kẻ giàu có nhất trên đời là kẻ chỉ mang trong tim hình bóng 1 người
  3. Fear83

    Fear83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Hic, với ai ông cũng thật lòng, với ai ông cũng hết dạ yêu thương, hehe, thực ra thì với ai ông cũng chỉ một phần tư hay một phần năm dạ yêu thương thôi. Người gì mà dễ xúc động dữ, đi đâu thấy em nào hay là cua liền, mà có hông cua bị các em cua cũng cố mà đổ, hehe. Chán!
    Fear AU
  4. tuyenquang

    tuyenquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Hây...! hình như 3S có vẻ hơi thần tượng hoá nhân vật anh hùng?
  5. troi&dat

    troi&dat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Xét về trách nhiệm, rõ ràng Đoàn Vương gia đã không làm tròn. Nhưng về mặt tình cảm mà nói, chưa chắc ông đã là kẻ bạc tình. Chỉ phải cái tội yêu quá nhiều người. Nhưng không hề thuộc loại có mới nới cũ. trái tim ông có quá nhiều ngăn. Cũng có thể nói ông là người quá tham lam, không chịu nhường cho ai. Nhưng phải công nhận, Vương gia quả là người có tài thuyết phục phụ nữ. Đáng để hậu thế noi theo
    Kêu trời, trời không thấu
    Gọi đất, đất chẳng hay
    Khản cổ suốt đêm ngày
    Hỏi trời sao xa quá

    Trời ơi
  6. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Thần tượng hoá thì có sao đâu, chúng ta đều là những người trẻ tuổi, vẫn còn tâm lý thần tượng thì vẫn là bình thường (chứ như TIO đây này, chả thần tượng ai hết mới nguy đây!)
    Còn về Đoàn Chính Thuần, không hiểu sao TIO thấy ông này đáng thương nhiều hơn. Một người mà cứ sống kiếp của loài **** loài ong, quả là đáng thương. Con người hơn con vật ở chỗ có tình cảm, có lý trí suy xét. Thế mà ông ta, gặp ai cũng yêu, thấy đẹp đẹp là yêu, yêu cả những bà dữ dằn đanh đá hơn cả TIO chả biết đầu óc có làm sao không?
    Và xét cho cùng thì mẫu đàn ông như ĐCT ngoài đời đâu phải là không có?
    Bất tri tam bách dư niên hậu
    Thiên hạ hà nhân khốc...
  7. tuyenquang

    tuyenquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    To TIO : TIO với DD là 1 có phải không vậy? không phải xin thứ lỗi nhé. Chúc TIO mau chóng tìm được thần tượng
  8. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Ây, đúng rồi đó tuyenquang bằng hữu à. Hic, TIO đã từng có thần tượng, nhưng mà sụp rồi![:((]
    Bất tri tam bách dư niên hậu
    Thiên hạ hà nhân khốc...
  9. hanphi

    hanphi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Xin các bậc cao minh bình luận câu nói sau đây của Đòan Chính Thuần: "Bao nhiêu năm nay, lúc nào tôi cũng nhớ đến bà" Ổng có nhớ thật hay không?????????????????????

    HanPhi
  10. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Loại dàn ông như Doàn Chính Thuần tiêu sái không chịu ràng buộc, dịu dàng chu dáo, lại rất dẹp trai, dúng là một sát thủ trời sinh dối với phụ nữ. Huống hồ là một người trong hoàng gia, ném ra một cái là ngàn vàng, có một bao bạc lớn diểm xuyết vào tình cảm, thu xếp cho tình yêu, thì làm sao không khiến cho phụ nữ cờ lòng nghiêng ngả ??? Dến tuổi trung niên dã tích luỹ dược kinh nghịêm phong phú trong trường phong lưu, lấy dược giấy chứng nhận từ rất nhiều phụ nữ, giơ tay nhất chân một cái thì dối với họ dều tự có một loại mùi vị phong lưu, khiến phụ nữ sống chết vì y.
    Doàn Chính Thuần quả thật lạm tình, số phụ nữ qua tay là bao nhiêu chính y cũng không nhớ rõ, có trách là trách số phụ nữ ấy dông dày làm sao, rải rá khắp giang hồ, không phải là mỹ nữ trong thâm cung cấm viện (vả lại hình như luật pháp nước Dại Lý chỉ cho lấy một vợ, dù là vua cũng không ngoại lệ). Con gái cũng nhiều như lông trâu, ai cũng xinh dẹp dộng lòng người, tranh nhau yêu thương ca ca Doàn Dự theo gót mẫu thân. Doàn Chính Thần rơi vào lưới tình, bản lĩnh của y khiến cô tin chắc rằng người y yêu nhất là cô, tuy y ngựa không dừng vó trong chuyện yêu dương, sinh con. Dứng cách một khoảng mà nhìn thì y cũng như bọn trưởng bối không cãi cọ với phụ nữ trẻ tuổi, lớn tuổi mà không tự trọng, dã già vẫn còn vin cam bẻ quýt, dánh mất thân phận. Sau cùng y chính mắt nhìn thấy các người tình nối nhau chết, bèn rút kiếm tự vẫn. Kết cục cũng chẳng có ích lợi gì, là người tình của y mà doán dược y làm thế thì làm sao có nhiều người chết dược, quyết không thể tha thứ cho y, còn nếu không phải là người tình của y cảm thấy trò chơi ái tình xuyên thoi qua nhiều người như thế thì chết cũng chưa hết tội
    Dại Lý tuy là một nước nhỏ dân ít, họ Doàn lại là hoàng gia tôn nghiêm, nên Doàn Chính Thuần là tượng con rồng. Rồng là thánh vật trong truyền thuyết nhân gian, dại biểu cho oai linh và thần thánh, cũng dại biểu cho sự bữa bãi dữ tợn, có chỗ mâu thuẫn xung dột. Ở con người Doàn Chính Thuần, tình cảm và lý trí, tình yêu và dục vọng dan xem chằng chịt không rõ ràng, y tự lầm rồi làm gnười lầm, chỉ còn cách dể Doàn CHính Thuần làm vật hy sinh, thì ít nhiều cũng còn có cái dể trả giá với tình lý ở dời

    Giang hồ den trắng thị phi
    Chính tà chìm lắng trong ly rượu nồng
    Bước chân lãng tử phiêu bồng

Chia sẻ trang này