1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chữ TRINH đáng giá nghìn vàng ??

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi NhocVet, 19/03/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Chữ TRINH đáng giá nghìn vàng ??

    Em và anh quen nhau đã 8 tháng, Có vài lần anh nói bóng gió xa xôi rằng: ?oanh muốn biết em còn trinh không??.

    Em tuyệt đối không đồng ý. Sau đó, em có hỏi anh: ?oTrong đêm tân hôn, nếu biết em không còn trinh anh còn yêu em không??.

    Anh thản nhiên trả lời: ?oLúc đó anh sẽ không lấy em?. Em rất buồn khi nghe anh trả lời như vậy. Vì thật sự em không còn nguyên vẹn.



    Tai nạn thuở nhỏ​


    Chuyện buồn ấy không liên quan đến việc em đã quan hệ lăng nhăng bừa bãi với người khác giới. Đó chỉ là một tai nạn.

    Năm 12 tuổi em tập đi xe đạp. Một lần, xe bị đứt phanh, em lao từ trên dốc xuống và ngã xoạc chân. Lúc đó, ở ?ovùng kín? của em chảy máu rất nhiều. Bố mẹ vội vã đưa em đến bệnh viện. Bác sĩ cho biết, chỗ ấy của em bị rách và ********** cũng không còn nguyên vẹn. Em lo sợ và mặc cảm lắm!


    Người con gái với nối bất hạnh​

    Vì em biết đến khi lập gia đình, chuyện mình có còn nguyên vạn hay không rất quan trọng với chồng. Thế cho nên, em sống khép kín không dám yêu ai. Em lo ngại một ngày kia người ấy sẽ khiến em nhớ lại cái tai nạn khủng khiếp của đời mình, mãi cho đến ngày em gặp được anh.



    Bây giờ, làm sao em có thể giải thích cho anh biết chuyện bí mật khủng khiếp của riêng mình? Em chỉ sợ anh không tin em. Cho rằng em đặt chuyện để bào chữa cho hành vi thiếu đứng đắn của mình.





    Đọc bài viết trên mọi người có suy nghĩ gì không ? Em cũng thấy rằng càng hiện đại bao nhiêu thì lối sống phương tây càng được áp dụng tràn lan một cách xô bồ bấy nhiêu Đa số các bác trai khi được hỏi đều trả lời : Người phụ nữ mình yêu " còn " hay " mất " kô quan trọng . nhưng khi bít được rồi thì câu trả lời " cao thượng " đó lại kô cánh mà bay . Xã hội hiện nay thật " kì lạ " một số các bác giai coi nặng chữ " TRINH TIẾT " đòi hỏi người yêu mình pải thế này thế nọ , muốn mình là người " đầu tiên " mà kô để ý tới " bạn gái " mình như thế nào ? còn một số các bác gái thì lại coi nhẹ chữ " TRINH TIẾT " quá ! sống " dễ dãi " một cách kô cần thiết . Theo Vẹt em , cái sự cổ hủ về việc giữ gìn " TRINH TIẾT " cần được gìn giữ lâu dài . chứ cứ như cái thời " sống thử " hiện nay á ! hic , phụ nữ bị " mất giá " quá ! Từ cái dễ dãi sẽ dẫn đến nhiều chuyện đáng tiếc khác xảy ra , phải chăng các bác gái chỉ bít cắm đầu vào yêu " mù quáng " mà kô để ý đến tương lai ?

    Còn như nhân vật chính trong bài viết trên á ! thật kô may mắn cho cô vì đã gửi nhầm tình yêu cho một kẻ " ích kỉ " . Nếu mà là em á ! bỏ quách đi cho xong , việc gì pải khổ thế ? thế giới này thiếu gì đàn ông chứ , nhể ?

     
    Ma' lu'm ho^i. de^ .. http://ttvnol.com/Sothich/337694.ttvn.
     
    Ki ki .. I .. Wait ..
  2. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông mà sống phương Tây thì đàn bà càng có lợi.Thích dan díu với bao nhiu thằng chả được.Đàn bà mà sống phương Tây thì sẽ ko nghĩ đến choẹn giữ mình nữa.Mà đâu fải cứ iêu là lấy được nhau.Vấn đề nà ở chỗ đấy.Khi đã bụp nhau xong mà ko lấy được nhau thì đương nhiên con mái sẽ thiệt.
    Cái cục Trinh nó ở chỗ nèo mà sao thằng nào cũng đòi nhở.Quan trọng là cái trinh nó ở tâm hồn chứ đếk fải ở xxx.Đếk cần.
    Nghe đâu bi h mấy triệu là hàng lại firsthand ngay.
    oне не везло сна?ала
    <FONT color=fuchsia face="Times New Roman
  3. ThAcH_ThUnG

    ThAcH_ThUnG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Chữ trinh quan trọng lắm chứ.Nó đánh giá tư cách của người con gái mà.Tôi sẽ ko yêu và ko cưới 1 người ko còn tư cách đâu(Hơi cực đoan)
    Always Smile

    Sáng thể dục, chiều thể thao, tối cất cao tiếng hát....
  4. DamXongRaThangKu

    DamXongRaThangKu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    No comment.
  5. linhrock

    linhrock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0

    Tớ là tớ đồng ý với bạn con hủi ghẻ . Bạn Thạch Thùng nói như ....
    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;...Gồng mãi đôi chân nghe mỏi quá rồi ...
  6. minhacoong

    minhacoong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    3.055
    Đã được thích:
    0
    Hí hí. Vấn đề này đã bàn nhiều ở các box khác rùi ạ. Bi giờ lại chui cả vào box mình.
    Có thể anh con giai trong chuyện bé kể chỉ nói giỡn thui thì sao ? .
    Cơ mà cô gái trong chuyện cũng xí xớn. Ai bảo mới tập đi xe mà không có người kèm để đến nỗi vậy.
    Còn theo em á. Đàn bà con gái nên giữ gìn một chút. Còn thanh niên con giai thì thoải mái. Chỉ có điều: Đừng chết vì thiếu hiểu bít. Hè hè.

    Minh @
  7. TrueDumbledore

    TrueDumbledore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    3.999
    Đã được thích:
    0
    he he, chuyện nhỏ, cái quan trọng là tại thời điểm hiện tại, thời điểm mà mình yêu người ta, thời điểm mình cưới người ta, tình cảm của người ta với mình thế nào, thế là đủ.
    Sense system was closed successfully.
    Thanks, but No thanks. Denied all.
  8. magicboulevard

    magicboulevard Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    2.428
    Đã được thích:
    0
    Nhất trí
    Gửi gió ...cho... mây ngàn bay
    Gửi ****... muôn màu về hoa
    Gửi thêm ánh trăng
    màu xanh lá thư... về đây với... thu trần gian
  9. TrueDumbledore

    TrueDumbledore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    3.999
    Đã được thích:
    0
    Sorry, kâu thê mmột bài. Quan điểm về con gái thì thế rồi, cái quan trọng là yêu nhau ko, trừ phi sống như (.. sorry ) **** thì thôi chứ ai chẳng có lúc này lúc kia kể cả ko phải do tai nạn.
    He he, hỏi thẳng vào mặt nó ý.Anh yêu em hay anh yêu "trinh". Tình cảm của em mới đáng giá chứ "trinh" thì anh thích thì em bỏ ra 2tr cho anh đi thưởng thức thiếu rì.
    Còn đúng như conhui nói "trinh" còn vá được chứ bản tính và tính cách thì chẳng vá được đâu.
    Sense system was closed successfully.
    Thanks, but No thanks. Denied all.
  10. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Xin phép được khoá chủ đề này lại . Em sẽ tìm đường link sang bên Thảo Luận , bên đó có nhiều cao nhân cùng bàn về vấn đề này lắm .
    Nói là Yêu mà vẫn chưa tìm thấy Tình yêu .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này