1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chữ TRINH đáng giá nghìn vàng ??

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi NhocVet, 19/03/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TrueDumbledore

    TrueDumbledore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    3.999
    Đã được thích:
    0
    Ông này khùng rồi he he. Đây là chuyện của một thành viên Box, đem ra hỏi ý kiến người trong Box, xem quan điểm người Box mình, nhiều người trong Box hưởng ứng liên quan dek gì đến thảo luận về trinh tiết nói chung đâu.
    Thằng nào lôi cái Hoàng Sa với Trường Sa ra lôi một người lạ hoắc vào cãi nhau tay đôi nhỉ
    Sense system was closed successfully.
    Thanks, but No thanks. Denied all.
  2. check_rambutan

    check_rambutan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    0
    sốt ruột quá các bác ạ. Tranh cãi chán chê rồi lại còn lôi vào box mình làm quái giè nữa. Khoá lại đê ,meo ơi
  3. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Khi yêu bác giai lào chả hứa lọ hứa chai rồi lại đòi hỏi bạn gái mình thế lày thế lọ . E hỏi các bác gà trống nhá : ( chỉ là ví dụ thôi nhá ! )khi các bác bít được người con gái mình yêu kô còn .. trong trắng nữa các bác sẽ thế nào ạ ? e chắc chắn một điều đầu tiên là các bác sẽ cảm thấy .. hụt hẫng , tình cảm mà các bác dành cho người đó ít nhiều sẽ kô được như xưa nữa . Tuy như bác ghẻ nói là cái TRINH nó ở tâm hồn nhưng liệu bác có làm như kô biết hay chưa từng biết về chuyện .. " đó " kô ? điều đó là kô thể , trên đời này số người đàn ông được gọi là có lòng " vị tha" chỉ chiếm có 1% trong số 100% ông mà thôi ! cho dù có yêu mấy đi nữa thì với suy nghĩ : Mình là người nhận " của thừa " vẫn cứ tồn tại trong đầu các bác . Liệu có ai dám nhận mình sẽ làm ngơ được khi biết tin " đó " kô ?
     
    Ma' lu'm ho^i. de^ .. http://ttvnol.com/Sothich/337694.ttvn.
    ^^^^^^^Đại bác đêm đêm dội về thành phố người phu quét đường dừng chổi đứng nghe. Từng chuyến bay đêm con thơ giật mình Hầm trú tan hoang ôi da thịt vàng Từng đêm chong sáng là mắt quê hương. Hàng vạn tấn bom trút xuống đầu làng Hàng vạn tấn bom trút xuống ruộng đồng Cửa nhà Việt Nam cháy đỏ cuối thôn. Hàng vạn chuyến xe, claymore lựu đạn Hàng vạn chuyến xe mang vô thị thành từng vùng thịt xương có mẹ có em
  4. minhacoong

    minhacoong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    3.055
    Đã được thích:
    0

    Sao bé lại vơ đũa thế nhờ ? Đâu phải ai cũng như bé nghĩ như vậy đâu? Mất trinh thì cũng có nhiều kiểu mất chứ. Hè hè. Anh nghĩ bé vào đọc mấy bài đầu bên box Giáo dục giới tính nhá. Bên này bàn không được sôi nổi cho lắm.

    Minh @
  5. TrueDumbledore

    TrueDumbledore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    3.999
    Đã được thích:
    0
    He he, có thể là hơi hụt hẫng, nhưng tình yêu còn dựa trên cả tám lòng và trách nhiệm nữa nhóc ạ.
    Mà cái thằng dog kia lạnh lùng một kâu "anh không cưới em nữa" giỏi nhỉ. rõ rành một điều em kia chẳng là cái quái gì với nó hết.
    Sense system was closed successfully.
    Thanks, but No thanks. Denied all.
  6. QUICK

    QUICK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0
    thằng khác nó hưởng bạn true trách nhiệm à
    Chỉ là nắng thôi Chỉ là gió thôi Chỉ là váy ngắn chân cong Thằng này ngắn ngắn con kia cong cong !!!
  7. nico_tin

    nico_tin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.875
    Đã được thích:
    0
    chuyện này nico cũng tham gia một chút vậy, tóm lại mình rất đồng tình với ý nghĩ của conhui, true, và minh@.
    Thứ nhất: chúng ta đang sống trong một thời đại công nghiệp, cơ chế thị trường, tư tưởng của thanh niên chúng ta đã được tôi luyện qua môi trường đại học, ít nhiều chúng ta hiểu được vấn đề quan trọng của GDGT.
    vấn đề chữ Trinh thực ra rất quan trọng, xong không phải vì thế mà người con trai quá đòi hỏi chuyện bạn gái mình còn hay mất.như thế thật sự quá bất công cho con gái phải không nhóc vẹt. chị nhớ có một lần nghe trên Cửa sổ tình yêu, phát lúc 10h sáng ngày chủ nhật, có một cô bé đã nó thế này:
    "Anh muốn em còn trinh, nhưng chính anh lại là người đi phá hoại chữ Trinh đó"
    nghe xong, chị thấy thương cho người con gái, vì khi yêu, con gái thường hay chịu thiệt, và bao giờ cũng vậy. nhưng bây giờ, nam nữ cũng đã bình đẳng với nhau, sao cứ bắt người con gái phải thế này thế nọ, phải trinh nguyên với bạn trai, khi chính hắn chắc gì đã vậy đúng không?
    Nói như thế không phải Nico tiêu cực, mà nico muốn chứng tỏ rằng, chữ Trinh không phải ở đâu cả, mà ở chính tâm hồn mình, nhóc vẹt ạ, chị nghĩ chẳng thiếu những tư tưởng lành mạnh, những tấm lòng vị tha....yêu nhau chẳng phải ở chữ trinh còn hay mất mà là ...vì một cái gì đó thánh thiện đáng giá hơn nhiều em ạ.
    nhưng chị cũng đồng tình với minh@, vì không phải tư tưởng của mình thoáng hơn theo chiều hướng phương tây mà mình thả lỏng mình, cái chính là mình phải biết giữ mình, có câu nói, hoà nhập chứ không hoà tan mà, có thể chơi, có thể thoải mái trong mái quan hệ, chứ không thể thoải mái trong nhiều c huyện được,vì chúng ta, sống dưới xã hội VN mà, vẫn phải giữ bản chất lành mạnh của người việt nam chứ.
    nói tóm lại, chị-rất muốn mình là người nguyên vẹn (theo đúng nghĩa của nó) trong ngày cưới, phải là người mà bạn đời của mình tự hào nhất: Em đẹp cả tâm hồn lẫn thể xác
    Hoa da heo' va trang da tan`...........
    Hay tha thu cho em....................................
     
     
  8. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Thế này nhé bác true , người ta gọi đây là "theo đóm ăn tàn" bác ạ .
    Cái chủ đề này bên TL , nhất là bên Giáo dục giới tính ấy , nó chưa khóa đâu . Anh chị em nhà mình quá bộ sang đó một chút (có vài click thôi mà) rồi tha hồ tranh cãi nảy lửa với nhau . Thế nhé , em mạn phép khoá lại lần nữa .
    Còn chủ đề kia , đừng tị nạnh kiểu trẻ con thế chứ , nó bị lock bên TL -> không thể nào xử thêm được nên mới quá bộ về box mình để xử riêng (ai dè thằng cha kia bị chỉ thị roài nên chịu thua) .
    Chúc các bác có cái nhìn sách suốt hơn với một vấn đề tế nhị thế này (hí hí...em mà như con kia thì độp một phát vô mỏ thằng kia một cái cho hay ) .
    Nói là Yêu mà vẫn chưa tìm thấy Tình yêu .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này