1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chữ "TRINH" đối với phe mày râu???

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi bymyselt, 09/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. single_boy

    single_boy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Toan nhung chuyen nham nhi, doc len nghe ma phat oi.
    Chuyen de tai khac hap dan hon mot ty duoc khong?
  2. yahoo

    yahoo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Hỏi: Phải làm gì để không bẩn ga giường đêm tân hôn ?
    Trả lời: Rửa chân.
    alo
  3. xa_thu

    xa_thu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Dĩ nhiên là sẽ bị đàn ông coi khinh rùi,không có có nghĩa là đã bị ai đó "đục" lủng rùi còn cái chi nữa mà cưới chồng?theo tui nên đi tu hoặc ở giá là vừa!
    [blue]
  4. ech_com

    ech_com Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Tôi là phụ nữ và nói thật là tôi cũng đã từng trải qua chuyện đó mặc dù tôi chưa lấy chồng và cũng không hề muốn điều đó xảy ra trước đêm tân hôn. Ngoài ra theo chỗ tôi được biết thì hầu như những người yêu nhau thời nay đều đã từng trải qua chuyện đó. Về điểm này chỉ có thể nói rằng con trai quá ích kỷ. Thường là đòi hỏi cho bằng được trong khi vẫn cho rằng con gái cần phải giữ trinh (tức là người vợ của họ sau này). Nói thẳng ra những người như vậy chỉ biết yêu chính bản thân mình. Ngoài ra họ còn chứng tỏ một tâm hồn thiếu bao dung và một kiến thức quá sơ sài. Bạn có biết quan niệm chữ trinh bắt đầu từ đâu không? Từ khi đàn ông bắt đầu coi phụ nữ là sở hữu của mình, là một đồ vật chứ không phải một con người với những quyền lợi và nhu cầu hoàn toàn tự nhiên. Bạn có bao giờ tự hỏi thế tại sao không ai đòi hỏi chữ trinh ở đàn ông không? Nếu các bạn muốn người bạn đời của mình hoàn toàn trinh tiết thì các bạn hãy bắt đầu từ chính bản thân mình đi. Tuy nhiên tôi cũng xin nói thêm rằng theo tâm lý học hiện đại thì kiềm chế một nhu cầu bản năng như vậy chỉ gây thêm càng nhiều phiền toái thôi. Trong số các bạn đã bao nhiêu người từng "thử qua" chuyện đó với người yêu hoặc tệ hơn nữa là với gái điếm? Và bạn có nghĩ rằng sau này sẽ lấy người đó không? Hay kể cả với một cô gái điếm, cô ta cũng là một con người và cũng có quyền sống như mọi người, chứ không phải như một thứ đồ chơi mua vui cho đàn ông? Vì sao cô ta phải đi làm công việc đó? Vì có những cô gái cần phải giữ trinh tiết cho đến khi lấy chồng, trong khi nhu cầu của đàn ông thì cần phải được thoả mãn và người chồng tương lai của cô ta, được tiếng là giữ gìn cho người yêu, đã đi tìm một người phụ nữ khác để thoả mãn bản năng hoàn toàn thấp hèn của mình (đúng là thấp hèn, vì ******** mà không có tình yêu thì không thể gọi bằng tên nào khác). Trong khi đó chính người phụ nữ thì phải kiềm chế mặc dù cô ta cũng có ham muốn (cô ấy cũng là con người). Có thể là với các bạn trai thì việc kiềm chế là khó khăn hơn, nhưng tôi cho rằng đó chỉ hoàn toàn là do tâm lý. Vì trong nền văn hoá của chúng ta chỉ yêu cầu phụ nữ phải giữ trinh tiết thôi. Thực sự trước đây tôi là một người rất có ý thức rằng con gái cần phải giữ lấy cái quý nhất, nhưng bây giờ tôi thấy căm ghét chữ trinh và lấy làm may rằng tôi đã không còn nó nữa, và tôi sẽ nói điều đó cho người sau này sẽ là chồng tôi. Nếu anh ta thực sự biết yêu và biết sống sao cho xứng đáng là một người đàn ông , anh ta sẽ biết bỏ qua chuyện đó. Còn nếu không thì tôi lấy làm mừng vì mình đã không lấy phải một người ích kỷ và hẹp hòi thiếu hiểu biết. Tất nhiên cũng có thể là nếu cả hai đều giữ gìn đuợc đến khi lấy nhau thì sẽ tốt hơn, nhưng theo tôi thì những người phụ nữ còn trinh cũng chẳng có nhiều cơ
    hội hạnh phúc hơn những người đã mất trinh, nếu như họ vụng về, xấu tính, lắm điều, vô đạo đức. Mà thường thì chẳng mấy ai đi đến hôn nhân được từ mối tình đầu... Tại sao các bạn tiếp thu được bao nhiêu thứ từ phương Tây mà riêng trong chuyện này lại tỏ ra hẹp hòi, thiển cận và ích kỷ đến thế? Tất nhiên việc thay đổi quan niệm của cả xã hội là một việc làm rất khó khăn, nhưng tôi nghĩ rằng chính các bạn là thanh niên thì cần phải đi trước. Tôi khẳng định rằng nếu các bạn nam hứa không đòi hỏi và không làm những điều không trong sáng sau lưng chúng tôi thì chúng tôi sẽ rất kiên quyết giữ gìn cho những người bạn đời tương lai của mình (và chắc chắn là được vì con gái không như con trai, nếu không phải là với người yêu mình thì sẽ không bao giờ với người nào khác). Còn nếu bạn đã muốn hoặc đã từng "thử" một lần thì đừng nên đòi hỏi sự trinh tiết ở người vợ tương lai của mình. Các bạn lấy vợ hay lấy một cái **********? Xin lỗi những bạn nam hoàn toàn "trong sạch" và vô tội, nhưng tôi xin nói rằng những người như các bạn hiện giờ ít lắm, và hầu như con trai bây giờ đã yêu là đòi hỏi, và đòi cho bằng được. Tôi tin rằng tôi là một người rất kiên quyết, thế mà riêng trong chuyện này tôi đã phải chịu thua. Và rốt cuộc thì chúng tôi cũng chẳng lấy được nhau, thậm chí tôi còn lấy làm mừng vì đã không lấy phải một người như vậy, mặc dù tôi đã cho anh ta cái quý giá nhất của mình (khi nó còn chưa mất thì tôi nghĩ thế). Tất nhiên quan hệ ******** bừa bãi và quá sớm là một việc làm rất không nên, nhưng đó lại là một vấn đề khác rồi. Tôi chỉ muốn nói rằng nếu thực sự yêu nhau thì chẳng có gì phải ngại, tất nhiên phải biết cách phòng tránh hậu quả, kẻo người phụ nữ là người thiệt thòi nhất. Nhưng tôi vẫn phải khuyên các bạn nữ là nên giữ gìn thì hơn, vì con trai thời nay vẫn cực kỳ ích kỷ và thiếu hiểu biết, trừ phi bạn là
    một người phụ nữ dũng cảm dám sống thật với chính mình, có can đảm chịu đựng dư luận và trên hết là có thể sẵn sàng vứt bỏ những gì không xứng đáng với mình và có đủ khôn ngoan và bản lĩnh để chờ đợi và chinh phục một người đàn ông thực sự yêu bạn và chấp nhận con người của bạn, quá khứ của bạn. Tôi căm thù và khinh bỉ những
    kẻ đã hành hạ người bạn đời của mình (dù chỉ bằng một câu nói) chỉ vì những chuyện đã qua trong quá khứ. Ngoài ra các bạn cũng vẫn có thể tìm được sự đồng tình của các cụ đấy (Bạn có biết câu lấy đĩ về làm vợ chứ không lấy vợ về
    làm đĩ không?). Ngoài ra với các bạn gái tôi cũng muốn nói thêm rằng khi anh ta nói với bạn nếu không chiều anh ta thì anh ta sẽ bỏ bạn, thì bạn hãy bỏ anh ta trước đi nếu bạn
    thực sự muốn giữ trinh cho người mình sẽ lấy làm chồng (dù chồng bạn có còn "trinh" không thì tôi không thể nói chắc) vì nếu bạn có cho anh ta thì anh ta cũng sẽ bỏ bạn, có thể là không phải vì chuyện đó, nhưng việc bạn chiều lòng người yêu không giúp một tí gì trong việc giữ được anh ta cả. Anh ta không hề cam kết, hoặc nếu có thì cũng có thể không thực hiện được, tệ hơn là chẳng hề nghĩ đến chuyện nếu bạn đã ngủ với anh ta thì anh ta sẽ phải lấy bạn đâu. Vả lại đó là chuyện hoàn toàn bình thường. Đến vợ chồng lấy nhau rồi còn bỏ được, huống chi mới yêu nhau, đến lúc phát hiện ra không hợp nhau chẳng lẽ lại cứ phải nhắm mắt sống với nhau cho đến cuối đời chỉ vì đã trót ngủ với nhau. Đó mới thực sự là đem đánh đĩ hạnh phúc để đổi lấy một điều hoàn toàn vô nghĩa (tiếc thay đến nay còn cực kỳ phổ biến và đuợc coi trọng trong quan niệm của mọi người). Tôi thà sống cô đơn cả đời còn hơn phải lấy một người chỉ quan tâm đến cái ********** của tôi chứ không phải các phẩm chất khiến cho tôi có thể trở thành một người vợ tuyệt vời như bao dung, dịu dàng, thông minh, khéo léo và chung thuỷ...). Tôi muốn nói thêm một điều là chính quan niệm trinh tiết đã đẻ ra nghề mại dâm, một nghề hạ nhục phẩm giá của phụ nữ và là một vết nhơ của xã hội, vì tôi tin rằng trừ một số ít kẻ bệnh hoạn ra thì bạn nam nào cũng chỉ muốn chung giường với người mà mình yêu thương thôi. Còn nếu đọc đến đây mà bạn vẫn thấy những cô gái đã từng ngủ với đàn ông là không đáng được tôn trọng (tất nhiên là cũng có những nguời không đáng được tôn trọng thật, nhưng điều đó thuộc về phẩm chất chứ không phải vì cô ta còn trinh hay mất trinh) thì tôi xin chia buồn với đàn ông vì đàn ông xấu xa đến nỗi chỉ chạm vào con gái một lần là làm cho họ mất sạch cả những điều thiêng liêng cao quý.
  5. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Bác này con cái nhà ai mà thông minh vô cùng ,xin vote bác cái
    Hỏi: Phải làm gì để không bẩn ga giường đêm tân hôn ?
    Trả lời 2 : Nằm dưới đất
    (câu trả lời của bác hay nhất rồi thành ra của em hơi vô duyên ,mong thông cảm)
    Anh lười lắm chẳng tìm bé yêu được
    Làm sung rơi rụng xuống mõm anh nào
  6. latrung

    latrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Nếu ta có vợ,mỗi lần ta định làm chuyện đó,ta lại nghĩ đến trước đây đã có thằng đã như thế........như thế.Lúc đó nếu mà ta làm(ví dụ là ta làm)không biết vợ ta có so sánh ta ấy như thế không bằng thằng trước ấy như thế......................
  7. chubby82

    chubby82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng có cái lý của mình cả.. Nói chung là trong chuyện này, tuỳ theo quan niệm của mỗi người thôi, chả trách ai được đâu. Không thể nói là ai cổ hủ, ai tiến bộ..
    TRINH, nó là cái quý giá nhất của 1 người con gái.. Người con gái còn trinh là một người con gái ngoan..? Chưa chắc, ai đó cứ thử xem lại xem, có bao nhiu người con gái còn trinh là tốt đâu. Sau khi lấy chồng, hỗn láo với bố mẹ chồng, đanh đá, không lo chăm sóc gai đình.. Những luc snhư vậy thì các bác có sẵn sàng lấy 1 người con gái không còn trinh nhưng thực sự yêu mình không..?
    Mất trinh cũng có nhiều lí do.. Những người con gái sống buông thả, qua hệ ******** lăng nhăng thì thật là đáng trách.. Họ cần được lên án.. Nhưng cũng có nhiêud người con gái mất trinh là do vô ý.. Mình thử hỏi nhé, chẳng may họ bị ngã, hoặc là ********** quá mổng nên bị rách thì làm sao trách được họ.. Nếu như vậy mà đã kết luận họ không tốt thì quả là oan uổng quá, tội nghiệp quá...
    Thời buổi này, tình yêu là chân thật. là sự thông cảm và bao dung.. Công nhận là khi biết người yêu mình bị mất trinh thì đau thật.. Nhưng nếu ngưòi yêu mình không bị mất, lúc đó mình là người làm cho họ mất.. liệu chúng ta sẽ mãi mãi yêu người con gái đó không..? Ta sẽ bỏ người con gái đó, và họ trở thành người con gái không tốt sao..? Đa số con gái mất trinh là do sự ham muốn của con trai, do tính muốn ở hữu của cánh đàn ông.. Chúng ta phải thông cảm..
    Với lại con trai mình cũng đâu có tốt đẹp gì đâu.. Thử hỏi trong số các bác có ai dám tuyên bố là chưa xem fim *** không..? Có lẽ xem fim không phải là xấu lắm ở trong thời đại này... Chính vì xem phim nên chúng ta hình thành cái ham muốn trong mình, lúc nào cũng muốn sở hữu người yêu mình.. Khi con gái thực sự yêu mình, họ đâu nỡ từ chối mình cái gì đâu..
    Tóm lại là chúng ta phải tìm hiểu kĩ nguyên nhân và thông cảm..
  8. chubby82

    chubby82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    TO : ech_com

    Mình xin chia buồn cùng bạn, quả thật là mình không hiểu rõ câu chuyện của bạn nhưng qua những gì bạn viết mình có thể thấy được bạn yêu người bạn chân thành, chính vì thế mà bạn đã không làm chủ được bản thân mình.. Và mình cũng nói với bạn 1 câu rằng, bạn không fải tiếc cái thằng người yêu của bạn làm gì.. Những thằng mà ăn xong đạp đổ như nó thì đáng chết.. Có thể bạn nghĩ là mình chỉ nói vậy thôi đúng không..? Mình là con trai, và cũng là một con người bình thường, nhưng với mình, chỉ khi nào mình quyết định lấy người mình yêu thì mình mới... Mình vẫn thích vợ mình vẫn còng trinh trong đêm tân hôn, vì vậy mình sẽ cố giữ gìn , mình biết là khó nhưng mà khi mình đã quyết định thì mình phải làm được.. Và mình biết là mình sẽ làm được điều đó vì cho đến nay, mình vẫn chưa từng bao giờ mặc dù bạn bè mình rủ đi rất nhìu. .
    Mình chỉ muốn nói với bạn là hãy cứ tự tin, vi` trong cuộc sống này còn rất nhiều ngưuời dan` ông vị tha, sẵn sáng tha thứ cho ban.. Nhưng bạ phải chân thanh`, thật thà, nên nói trước cho họ biêt
  9. latrung

    latrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    ặ? th?ơ ra ỏằY ?'?Ây mỏ?Ơy em ?'ang tỏằ? bào chỏằ?a cho nhau ?'ỏ?Ơy à. Tỏ?Ơt nhi?ên anh sỏ?ẵ chỏằ<u tr?Ăch nhiỏằ?m ?'ỏ??n c?ạng viỏằ?c g?ơ mà anh ?'?Ê làm.Nhặ?ng không có ngh?âa anh phỏ?Êi chỏằ<u tr?Ăch nhiỏằ?m vỏằ? viỏằ?c ngặ?ỏằ?i kh?Ăc làm.Mà lo g?ơ chuyỏằ?n ỏ?Ơy.Khỏằ'i cô không còn c?Ăi ỏ?Ơy vỏ?ôn lỏ?Ơy ?'ặ?ỏằÊc chỏằ"ng.bàn làm g?ơviỏằ?c ?'ỏ??n ?'?Âu hay ?'ỏ??n ?'ó
  10. breezend

    breezend Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    ****. Thật tiếc cho ech_con đã viết ra những dòng sâu sắc đó!! Đáng bùn. Hehe
    "apathy"

Chia sẻ trang này