1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chu Văn An...Của em be bé nằm núp dưới bóng cây ....

Chủ đề trong 'Canada' bởi lovely_girlta, 10/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lovely_girlta

    lovely_girlta Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.470
    Đã được thích:
    0
    Đường Thanh Niên
    Em biết rằng anh sẽ chẳng nhớ emVì trong tim anh có thừa người khácNhững bản tnh ca bên em anh hátSẽ một người khác diễm phúc sau emEm biết rằng rồi anh sẽ quênChút gì thoáng qua mấy ai còn giữ lạiCho dù với em đó sẽ là mãi mãiAnh bận lòng chi với một kẻ qua đườngĐừng hối hận vì trót nói yêu thươngAi cũng có phút yếu lòng như thếEm chẳng trách đâu vì tình yêu có thểĐến trong nhau bằng những phút dối lừa
  2. Guest

    Guest Guest

    Oé,cái ảnh đầu thấy Bố Hoàng trông vẫn ngon như hồi nào
    Được bouldergirl sửa chữa / chuyển vào 11:06 ngày 10/04/2004
  3. nicole_82

    nicole_82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Chị học lớp pháp khoá 97-00, lớp chị thì ko đến nỗi được thầy hiệu trưởng viếng thăm nhiều như vậy đâu, nhất lớp em rồi còn gì Nhưng cũng khá nhiều lần gặp thầy Mão mèo, heee
     
  4. lovely_girlta

    lovely_girlta Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.470
    Đã được thích:
    0
    Ớ chị cũng học thầy Hoàng ạ, hehe thế thì chị với em đồng môn rồi Nhưng theo nguồn tin của mấy đứa bạn em ở nhà thì thầy vẫn " bất mãn" lắm chị ạ
    Đây thầy Hoàng ạ
    Em biết rằng anh sẽ chẳng nhớ emVì trong tim anh có thừa người khácNhững bản tnh ca bên em anh hátSẽ một người khác diễm phúc sau emEm biết rằng rồi anh sẽ quênChút gì thoáng qua mấy ai còn giữ lạiCho dù với em đó sẽ là mãi mãiAnh bận lòng chi với một kẻ qua đườngĐừng hối hận vì trót nói yêu thươngAi cũng có phút yếu lòng như thếEm chẳng trách đâu vì tình yêu có thểĐến trong nhau bằng những phút dối lừa
  5. lovely_girlta

    lovely_girlta Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.470
    Đã được thích:
    0
    Lớp em bắt đầu cho chiến dịch viếng thăm học sinh của thầy Đại thôi chị ạ, nhiều lớp sau đó đc viếng thăm lắm, học sinh cười nhiều hơn khóc hehehe....
    Thầy Mão thì hiền, em không sợ rất quý thấy, trong mấy thầy giám thị bọn lớp em ghét nhất ông phó giám thị...
    Em biết rằng anh sẽ chẳng nhớ emVì trong tim anh có thừa người khácNhững bản tnh ca bên em anh hátSẽ một người khác diễm phúc sau emEm biết rằng rồi anh sẽ quênChút gì thoáng qua mấy ai còn giữ lạiCho dù với em đó sẽ là mãi mãiAnh bận lòng chi với một kẻ qua đườngĐừng hối hận vì trót nói yêu thươngAi cũng có phút yếu lòng như thếEm chẳng trách đâu vì tình yêu có thểĐến trong nhau bằng những phút dối lừa
  6. Guest

    Guest Guest

    Hồi học ở nhà chị thích nhất thầy Hoàng đấy.Bao năm qua rồi ,nhìn ảnh của em gửi lên lại nhớ hồi học CVA.Cả lớp trốn tiết đi bơi thuyền bị chủ nhiệm ra tận Hồ tây tóm về.Lại còn nhảy rào ra hàng Bà Hồng ăn bún ốc.Ôi ngon lắm,bún ốc ý.
  7. lovely_girlta

    lovely_girlta Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.470
    Đã được thích:
    0
    Vâng cả lớp em cũng trốn đi , không phải đi bơi thuyền mà trốn đi trượt pa tanh, mà cả lớp không bị tóm chỉ mình em đi cuối cùng bị tóm đc và nghe hỏi "cả lớp đâu rồi "....
    Bọn em cũng quý thầy Hoàng, chỉ không hài lòng với thấy một điều là lần nào đến chơi với thầy cũng đc nghe thầy nói tràn lan về văn thơ, và những điều thầy không hài lòng với văn thơ. Chẳng có thời gian để học trò hỏi thăm thầy.
    Em biết rằng anh sẽ chẳng nhớ emVì trong tim anh có thừa người khácNhững bản tnh ca bên em anh hátSẽ một người khác diễm phúc sau emEm biết rằng rồi anh sẽ quênChút gì thoáng qua mấy ai còn giữ lạiCho dù với em đó sẽ là mãi mãiAnh bận lòng chi với một kẻ qua đườngĐừng hối hận vì trót nói yêu thươngAi cũng có phút yếu lòng như thếEm chẳng trách đâu vì tình yêu có thểĐến trong nhau bằng những phút dối lừa
  8. lovely_girlta

    lovely_girlta Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.470
    Đã được thích:
    0
    Oh quên chị học lớp gì thế ạ, biết đâu em lại quen ai trong lớp chị thì sao nhỉ.
    Em biết rằng anh sẽ chẳng nhớ emVì trong tim anh có thừa người khácNhững bản tnh ca bên em anh hátSẽ một người khác diễm phúc sau emEm biết rằng rồi anh sẽ quênChút gì thoáng qua mấy ai còn giữ lạiCho dù với em đó sẽ là mãi mãiAnh bận lòng chi với một kẻ qua đườngĐừng hối hận vì trót nói yêu thươngAi cũng có phút yếu lòng như thếEm chẳng trách đâu vì tình yêu có thểĐến trong nhau bằng những phút dối lừa
  9. nicole_82

    nicole_82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Heee, nói rồi mà, chị học lớp F, lớp pháp đó, oh mà em ở toronto hay ở đâu vậy??? lúc trước em có học high school tên cambridge ko?
     
  10. lovely_girlta

    lovely_girlta Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.470
    Đã được thích:
    0
    Oh em cũng quen một người tên Liên học lớp Pháp, lớp trưởng luôn ạ, nhưng học cùng khoá với em.
    Mà em ở Ottawa chị ạ
    Em biết rằng anh sẽ chẳng nhớ emVì trong tim anh có thừa người khácNhững bản tnh ca bên em anh hátSẽ một người khác diễm phúc sau emEm biết rằng rồi anh sẽ quênChút gì thoáng qua mấy ai còn giữ lạiCho dù với em đó sẽ là mãi mãiAnh bận lòng chi với một kẻ qua đườngĐừng hối hận vì trót nói yêu thươngAi cũng có phút yếu lòng như thếEm chẳng trách đâu vì tình yêu có thểĐến trong nhau bằng những phút dối lừa

Chia sẻ trang này